
Man United tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ - Ảnh: REUTERS
Man United đã để thua bạc nhược 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) ngày 27-9.
"Quỷ đỏ" dưới thời HLV Ruben Amorim tiếp tục thể hiện bộ mặt bất ổn, đặc biệt trong các chuyến làm khách. Ngay từ phút thứ 8, hàng phòng ngự của họ đã bộc lộ sơ hở để Igor Thiago thoát xuống mở tỉ số cho Brentford.
Trung vệ Harry Maguire là người mắc lỗi lớn trong tình huống này khi không thể bẫy việt vị thành công.
Chỉ 12 phút sau, Thiago nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp đẹp mắt. Dù tân binh Benjamin Sesko có bàn gỡ ở phút 26, nhưng đó là tất cả những gì Man United làm được.
Bước ngoặt của trận đấu có thể đã đến ở phút 74 khi Man United được hưởng một quả phạt đền.
VAR đã can thiệp để xem xét Collins có phải nhận thẻ đỏ hay không. Cuối cùng vẫn chỉ có tấm thẻ vàng cho trung vệ Brentford và đội khách vẫn có phạt đền.
Tuy nhiên trên chấm 11m, Bruno Fernandes lại không thể chiến thắng được thủ thành Caoimhin Kelleher. Đây là lần thứ hai trong mùa giải anh đá hỏng phạt đền và bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa.
Thất bại của "quỷ đỏ" được ấn định ở phút 90+5 khi Jensen tung cú sút xa đẹp mắt, nhấn chìm mọi nỗ lực của đội khách.
Chuyên gia Zinny Boswell của Đài Sky Sports bình luận sau trận đấu: "VAR lại vào cuộc, nhưng điều đó không thể che đậy nổi màn trình diễn tệ hại của Man United. Họ chưa bao giờ thực sự nhập cuộc để giành chiến thắng. Và người hâm mộ Brentford dường như không hề lo lắng về đội nhà. Đây là chiến thắng thực sự thuyết phục của họ".
Đội bóng của HLV Amorim lại thua bạc nhược. Kể cả khi có cơ hội ngon ăn trên chấm phạt đền, người đội trưởng của họ cũng đá văng nó một cách "tàn nhẫn".
Chiến thắng này giúp Brentford thoát khỏi nhóm cuối bảng. Trong khi với Man United, trận thua khiến họ tiếp tục lún sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận