04/10/2025 12:25 GMT+7

Vì sao tân HLV trưởng Hà Nội được gọi là 'thần may mắn' ở Liverpool?

Không ít người hâm mộ Việt Nam, thậm chí là trên toàn thế giới cảm thấy thú vị khi CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu danh thủ Harry Kewell làm HLV trưởng.

Vì sao tân HLV trưởng Hà Nội được gọi là 'thần may mắn' ở Liverpool? - Ảnh 1.

Harry Kewell trong màu áo Liverpool - Ảnh: LFC

Khốn khổ vì chấn thương

Trước khi nhận ghế HLV trưởng CLB Hà Nội, cái tên Harry Kewell quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ bóng đá toàn cầu, đặc biệt là CĐV Liverpool. Anh từng có khoảng thời gian 5 năm rất đỗi ngọt ngào với đội bóng thành phố cảng nước Anh.

Trong màu áo Liverpool, Kewell từng giành chức vô địch Champions League 2005 và Cúp FA 2006. Đó cũng là 2 danh hiệu tập thể danh giá nhất mà cựu danh thủ người Úc từng đạt được ở châu Âu.

Kewell thật ra chơi không quá hay ở Liverpool. Trong 5 mùa giải, ông ra sân 139 trận và chỉ ghi 16 bàn thắng. Đây là thành tích trung bình nếu so với mức phí chuyển nhượng gần 10 triệu USD Liverpool bỏ ra vào năm 2003, con số khá cao ở thời điểm đó. 

Sự nghiệp của Kewell ở Liverpool không được suôn sẻ, chủ yếu vì những chấn thương liên miên mà cựu tiền đạo người Úc phải nhận. 

Với riêng Kewell, chấn thương đáng tiếc nhất là khi ông phải rời sân ở phút thứ 23 trận chung kết Champions League huyền thoại năm 2005. 

Nhưng cũng chính từ trận đấu này, biệt danh "Luckwell" (một cách gọi - Kewell may mắn) ra đời. Người hâm mộ để ý là cứ hễ khi nào Kewell vào sân, dính chấn thương rồi rời sân, là đội sẽ... giành chiến thắng. 

Ở trận chung kết Champions League năm đó, khi Kewell rời sân, Liverpool đang bị dẫn trước 0-1. Họ thua thêm 2 bàn nữa sau đó. 

Trong nỗi tức tối thua trận, không ít CĐV Liverpool đã trút giận lên Kewell. Nhiều người la ó tên anh trên khán đài vì cho rằng ngôi sao người Úc giả vờ chấn thương.

Nguyên do là bởi ở trận đấu đó, HLV Rafael Benitez đã đánh một canh bạc khi sử dụng Kewell thay cho tiền vệ phòng ngự Dietmar Hamann, và tiền đạo người Úc cũng buộc phải lùi sâu hơn, chơi trái vị trí sở trường. 

Nhưng rồi đêm huyền diệu Istanbul đã khiến cả làng bóng đá phải ngỡ ngàng. Liverpool thua 0-3 trong hiệp 1, rồi gỡ hòa 3-3 ở hiệp 2, trước khi thắng luôn loạt sút luân lưu để vô địch Champions League. Một trong những trận đấu được nhớ mãi của làng bóng đá. 

Vì sao tân HLV trưởng Hà Nội được gọi là 'thần may mắn' ở Liverpool? - Ảnh 2.

Harry Kewell nâng cao cúp Champions League - Ảnh: IC

Trong bầu không khí hân hoan vì chiến thắng, CĐV Liverpool cũng khoan dung hơn. Không ai trách Kewell nữa và đặc biệt là khi vào cuối mùa giải, họ biết được những gì Kewell đã phải trải qua.

Xuyên suốt mùa giải 2004-2005, ngôi sao người Úc đã phải chơi với một chứng thoát vị thể thao chưa được chẩn đoán ra vào thời điểm đó. Theo lời HLV Benitez, Kewell đã cắn răng chịu đau để ra sân cả mùa giải, phần nào lý giải cho phong độ không tốt của anh. 

Sau khi thông tin này được tiết lộ, nhiều CĐV Liverpool "quay xe" ủng hộ Kewell nhiệt tình, ca ngợi anh là biểu tượng vượt khó của đội bóng.

Vị thần may mắn

Và không chỉ vậy, cái chất may mắn của Kewell tiếp tục xuất hiện ở mùa tiếp theo. Lần này là trong trận chung kết FA Cup 2006. 

Kịch bản gần tương tự xuất hiện. Liverpool bị dẫn trước 0-2 ở phút 28, trước khi Cisse rút ngắn còn 1-2 ở phút 32. Rồi đến phút 48, ông bị rút ra sân vì... đau bụng.

6 phút sau đó, Liverpool gỡ hòa 2-2. Họ thua lại 2-3, rồi lại gỡ 3-3 với pha lập công của Steven Gerrad vào phút 90+1. Khải hoàn ca của năm 2005 tái hiện, Liverpool một lần nữa giành cúp với tỉ số hòa 3-3 và thắng trong loạt luân lưu. 

"Harry Kewell - vị thần may mắn của chúng ta", không ít CĐV Liverpool đã hô vang tên cầu thủ người Úc sau trận. Kewell vào sân, rồi rời sân vì chấn thương trở thành "công thức vô địch" cho Liverpool.

Vì sao tân HLV trưởng Hà Nội được gọi là 'thần may mắn' ở Liverpool? - Ảnh 4.

Kewell (trái) đau khổ rời sân ở chung kết Cúp FA - Ảnh: AR

Công bằng mà nói, Kewell góp rất nhiều công sức vào hành trình đăng quang đó. Anh được bầu là người chơi hay nhất trận bán kết gặp Chelsea. 

Chung kết Cúp FA cũng là lần cuối cùng người hâm mộ Liverpool được chứng kiến một Harry Kewell còn tương đối khỏe mạnh ở Anfield.

Sang mùa giải tiếp theo, những chấn thương liên miên liên quan đến vùng háng, chứng thoát vị khiến Kewell chỉ còn ra sân được 3 lần, và thêm 15 lần nữa vào mùa giải kế tiếp. 

Mùa hè 2008, Kewell rời Liverpool ở độ tuổi 30 để chuyển sang Galatasaray. Trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi sao người Úc lấy lại phần nào phong độ, tiếp tục chơi bóng thêm một thời gian nữa trước khi giải nghệ hẳn ở quê nhà vào năm 2014. 

Sự nghiệp của Kewell có thể không quá chói lọi, nhưng sẽ luôn được nhớ mãi vì những câu chuyện đầy thú vị, những nỗ lực phi thường và vinh quang rực rỡ.

Sáng 4-10, CLB Hà Nội công bố Harry Kewell là tân HLV của đội bóng này sau khi sa thải HLV người Nhật. Đội bóng thủ đô đang trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài suốt 2-3 năm gần đây, rất nhiều HLV ngoại đã "lên đường" vì thành tích không như ý của đội bóng.

Vì sao tân HLV trưởng Hà Nội được gọi là 'thần may mắn' ở Liverpool? - Ảnh 5.CLB Hà Nội có tân huấn luyện viên ngoại

CLB Hà Nội chính thức chiêu mộ huyền thoại bóng đá Úc Harry Kewel về làm HLV trưởng đội bóng, thay cho Makoto Teguramori và Yusuke Adachi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất