
HLV Mourinho nhận trận thua với tỉ số 0-1 trước Chelsea - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 1-10, sân Stamford Bridge đã chứng kiến cuộc chạm trán giữa Chelsea và Benfica của đoàn quân HLV Mourinho.
Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên tiền vệ người Argentina - Enzo Fernandez đối mặt với đội bóng cũ kể từ khi anh thực hiện một thương vụ chuyển nhượng gia nhập Chelsea với trị giá 106 triệu bảng vào năm 2023.
Trước đó, mối quan hệ giữa Enzo Fernandez và Benfica đã hoàn toàn tan vỡ sau quyết định muốn rời đi của anh. Và sự thù địch này được thể hiện rõ ràng từ phía các cổ động viên Benfica có mặt tại Tây London.
Khoảnh khắc cao trào diễn ra ngay trước giờ nghỉ giải lao, khi Enzo Fernandez tiến về phía khán đài của đội khách để thực hiện quả phạt góc.
Anh ngay lập tức đón nhận những lời lăng mạ dữ dội, kèm theo việc bị ném chai nước và các vật thể khác.
Trong bối cảnh hỗn loạn đó, huấn luyện viên Jose Mourinho (người cũng trở lại Tây London trong vai trò thuyền trưởng của Benfica) đã có một hành động can thiệp.
Ông chủ động rời khu vực kỹ thuật, tiến về phía cổ động viên đội nhà và ra hiệu "cầu xin" họ chấm dứt hành vi nhắm vào Enzo Fernandez.
Mặc dù bị chậm trễ đôi chút vì sự cố, đội trưởng Chelsea trong đêm đó cuối cùng cũng đã thực hiện được pha phạt góc và tránh xa khỏi khu vực bị lăng mạ.

Enzo Fernandez liên tục bị CĐV khách la ó trong lúc thực hiện quả phạt góc - Ảnh: REUTERS
Dù chỉ gắn bó với Benfica vỏn vẹn ba tháng sau khi chuyển đến từ River Plate, quyết định ra đi của Enzo Fernandez đã để lại một dư vị cực kỳ cay đắng trong lòng người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng Bồ Đào Nha.
Sau khi thương vụ chuyển nhượng được xác nhận, chủ tịch Benfica - Rui Costa đã có một phát biểu gay gắt về cách hành xử của tiền vệ này.
"Enzo Fernandez đã không muốn ở lại Benfica. Cậu ấy không cho chúng tôi bất kỳ cơ hội nào. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi buồn, nhưng tôi sẽ không khóc vì một cầu thủ không muốn ở lại. Khi Chelsea đến, thực sự không thể thay đổi ý định của cậu ấy", cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha cho biết.
Ông Costa cũng tiết lộ thêm: "Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận bán Enzo cho Chelsea vào mùa hè vì cậu ấy không muốn ở lại. Từ khoảnh khắc Enzo nhận ra (Chelsea sẽ trả) đúng giá trị điều khoản giải phóng hợp đồng, cậu ấy đã quyết ra đi. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng cầu thủ không hề có dấu hiệu muốn tiếp tục ở Benfica. Và đây là lúc mọi thứ thay đổi".
Trận đấu được người hâm mộ quan tâm bởi đây là một sự trở lại của "Người đặc biệt" (The Special One) tại nơi ông từng gặt hái nhiều thành công. Đội bóng của Mourinho đã có khởi đầu tốt với vài cơ hội nguy hiểm được tạo ra ở phía khung thành Chelsea.
Tuy nhiên, bàn thắng phản lưới nhà của Richard Rios ở phút 17 đã giúp đội chủ nhà Chelsea vươn lên dẫn trước và họ đã bảo toàn được lợi thế này cho đến khi tiếng còi mãn cuộc, giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Benfica.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận