Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Lãnh đạo TP.HCM chúc tết, hỗ trợ bà con khó khăn tại Củ Chi và Bến Tre
TTO - Ngày 6-2, đoàn đại biểu TP.HCM do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ dẫn đầu đã chúc tết các mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Củ Chi. Đoàn do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã đến tỉnh Bến Tre tặng quà hỗ trợ đồng bào bị xâm nhập mặn.

Đoàn đại biểu TP.HCM hỗ trợ giường, nệm, quà tết cho các mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Củ Chi - Ảnh: THẢO LÊ
Sáng 6-2, đoàn đại biểu TP.HCM do bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP.HCM - dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết các mẹ Việt Nam anh hùng, nữ cựu du kích Củ Chi, cựu tù chính trị và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.
Tại đây, Thường trực HĐND TP.HCM đã trao tặng 200 phần quà cho các nữ cựu du kích, cựu tù chính trị, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng giường, nệm, quà chăm lo tết cho 49 mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng trị giá quà gần 750 triệu đồng.

Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba - Ảnh: THẢO LÊ
Đoàn đại biểu cũng đến thăm, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba (91 tuổi) - mẹ Việt Nam anh hùng còn sống duy nhất trên địa bàn xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.
Cùng ngày, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà cho bà con bị hạn hán, xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đoàn đã đến thăm và trao tặng quà cho 40 hộ dân tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

TP.HCM hỗ trợ 1 tỉ đổng cho tỉnh Bến Tre chăm lo tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn - Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
Dịp này, TP.HCM đã hỗ trợ 1 tỉ đổng cho tỉnh Bến Tre chăm lo tết cho người dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ cứu trợ TP.HCM do các doanh nghiệp, đơn vị, nhân dân TP.HCM đóng góp thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
-
TTO - Ảnh đăng trên báo Khmer Times cho thấy thiếu tướng Ong Chanthuok và 2 người khác bị còng tay. Vị tướng này đang đối diện nguy cơ bị tước quân hàm và trục xuất khỏi lực lượng cảnh sát Campuchia.
-
TTO - Giáp tết vừa qua, tôi tình cờ thấy ông Tuấn bế Thiên Ân ghé vào các quầy hàng tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hội An. Nhìn đứa bé bụ bẫm và đẹp như thiên thần nằm ngủ trên vai người đàn ông khắc khổ, không ai nghĩ đó là đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
TTO - Ngày 16-4, Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp với 1.582 ca, trong khi Campuchia báo cáo thêm 262 ca mới trong 24 giờ qua.
-
TTO - Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định H. giết chết chị N. trong phòng trọ rồi tự sát nhưng không chết, sau đó H. chạy xe máy với tốc độ cao tông trực diện vào đầu xe ôtô tự sát.
-
TTO - Sau một năm vắng bóng, sếu đầu đỏ đã tìm về Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (Kiên Giang) để tìm thức ăn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận