15/06/2024 16:31 GMT+7

Làng ngư dân tỉ phú, một chuyến biển thu về hơn 250 tỉ đồng

Chỉ một chuyến biển câu mực, làng mực khô thu về hơn 250 tỉ đồng. Có tàu một chuyến câu mực 3 tháng thu về 10 tỉ đồng.

Một giàn phơi mực trên tàu - Ảnh: Ngư dân cung cấp

Một giàn phơi mực trên tàu - Ảnh: Ngư dân cung cấp

Theo thống kê của UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ trong chuyến biển câu mực xà phơi khô năm 2024, ngư dân làng mực khô Mỹ Tân thu về hơn 250 tỉ đồng.


Làng mực khô trúng lớn chưa từng có

Làng Mỹ Tân chuyên hành nghề câu mực xà ở Trường Sa, Hoàng Sa. Mỗi chuyến câu mực kéo dài 3 - 3,5 tháng. Ban ngày ngư dân nghỉ ngơi trên tàu. Đêm xuống tàu chở ngư dân đến nhiều vị trí trên biển và thả thúng. Mỗi ngư dân ngồi trên thúng câu mực xuyên đêm.


Sáng hôm sau, tàu lại theo định vị đến đón ngư dân lên tàu. Toàn bộ số mực câu được ngay lập tức sơ chế, phơi khô trên những giàn phơi phủ kín tàu.

Hành nghề câu mực phơi khô hàng chục năm qua, nhưng chuyến câu mực đầu năm 2024 là vụ trúng đậm nhất từ trước đến nay của ngư dân Mỹ Tân.

UBND xã ước tính chuyến câu mực đầu năm nay cả làng thu về khoảng 1.540 tấn mực khô.

Hiện thương lái thu mua với giá khoảng 135.000 - 145.000 đồng/kg mực khô. Tổng thu nhập cả làng ước hơn 250 tỉ đồng trong chuyến biển vừa rồi.

Xã Bình Chánh có 142 tàu câu mực, tổng công suất gần 91.500CV. Chuyến biển vừa rồi trúng lớn đến mức tàu nào vào bờ cũng chật kín khoang. Tàu nào ít cũng thu về 30 - 40 tấn mực khô, tàu nhiều 50 - 60 tấn mực khô.

Thậm chí tàu câu mực QNg 95.422 của ngư dân Trần Tức, sau chuyến biển kéo dài 3 tháng đã thu về 83 tấn mực, bán gần 10 tỉ đồng; tàu QNg 95.234 trúng 63 tấn mực khô, bán được 8,3 tỉ đồng; tàu QNg 95.769 câu được 45 tấn, thu về hơn 6 tỉ đồng...

Mực sau khi câu được, ngư dân phơi khô ngay ngoài biển - Ảnh: Ngư dân cung cấp

Mực sau khi câu được, ngư dân phơi khô ngay ngoài biển - Ảnh: Ngư dân cung cấp

Ngư dân bán mực cho thương lái - Ảnh: T.M.

Ngư dân bán mực cho thương lái - Ảnh: T.M.

Phiên biển đầu năm trúng lớn, tàu nào về bờ cũng đầy khoang - Ảnh: T.M.

Phiên biển đầu năm trúng lớn, tàu nào về bờ cũng đầy khoang - Ảnh: T.M.


Vừa vào bờ đã chuẩn bị ra khơi

Theo ngư dân Nguyễn Tấn Dũng, năm nay mực xà xuất hiện nhiều trên các ngư trường. Đêm nào ngư dân cũng trúng lớn, nhiều đến mức chật kín thúng và giàn trên tàu không đủ chỗ phơi mực.

Đánh bắt hiệu quả, giá cả ổn định, nên tàu nào cũng cập bờ sớm hơn dự kiến. Bán mực xong, lập tức nhập nhu yếu phẩm ra khơi trở lại.

"Với mức giá và chuyến biển trúng đậm vừa rồi, sau khi trừ hết chi phí mỗi ngư dân thu về ít cũng 100 triệu đồng/người/chuyến. Tàu nhiều hơn thì 150 triệu đồng/người/chuyến", anh Dũng nói.

Ông Nguyễn Tiến Pháo - phó chủ tịch UBND Bình Chánh - cho biết mỗi năm ngư dân ở làng Mỹ Tân khai thác được khoảng 4.000 tấn mực khô.

Số mực này được thương lái thu mua xuất khẩu sang Thái Lan, Trung Quốc và bán cho thị trường trong nước.

Với nghề đặc thù, câu mực lên phải phơi ngay trên biển để đảm bảo chất lượng, nên tàu câu mực nào cũng có giàn phơi. Đội tàu câu mực phơi khô của ngư dân Bình Chánh có 142 chiếc - Ảnh: T.M.

Với nghề đặc thù, câu mực lên phải phơi ngay trên biển để đảm bảo chất lượng, nên tàu câu mực nào cũng có giàn phơi. Đội tàu câu mực phơi khô của ngư dân Bình Chánh có 142 chiếc - Ảnh: T.M.

Mong manh đời câu mựcMong manh đời câu mực

Cảng An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), nơi xuất phát biết bao tàu câu mực, và chẳng ai ngờ cùng lúc có đến 15 ngư dân chết và mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên