21/04/2023 14:35 GMT+7

Làng ‘chạy lùi’ né sạt lở ở cửa biển Trà Vinh

Chục năm trước, ngôi làng đông đúc, vườn rau xanh mượt san sát nhau. Bây giờ, cứ mỗi năm cả làng lại phải ‘chạy lùi’ sâu vào đất liền để né sạt lở.

Làng ‘chạy lùi’ né sạt lở ở cửa biển Trà Vinh - Ảnh 1.

Mỗi năm, cả làng lại phải "chạy lùi" sâu vào đất liền vì biển xâm thực - Ảnh: CHÍ HẠNH

Làng "chạy lùi" nằm ven biển Trà Vinh thuộc hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, Trà Vinh). Nơi đây hiện có 166 hộ với 498 nhân khẩu, bà con luôn nơm nớp nỗi lo mất nhà, mất đất vì sạt lở, biển xâm thực.

Ông Lữ Minh Tâm - chủ tịch UBND xã Đông Hải - cho biết khi xưa, mỗi năm biển xâm thực, gây sạt lở vào đất liền khoảng 50m. Ba năm gần đây, mỗi năm biển xâm thực vào đất liền gần 100m, ngày càng gia tăng phức tạp.

UBND tỉnh Trà Vinh đã có chỉ đạo nhanh chóng di dời nhà cửa khẩn cấp để bảo vệ an toàn cho nhân dân và công bố tình huống sạt lở khẩn cấp ở khu vực. 

"Có 56 hộ với 203 nhân khẩu có nhà sát bờ biển, nguy cơ đổ sập xuống biển bất cứ lúc nào, cần di dời khẩn cấp. Ngoài ra, có khoảng 55ha đất nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở rất cao", ông Tâm chia sẻ.

Làng ‘chạy lùi’ né sạt lở ở cửa biển Trà Vinh - Ảnh 2.

Nhà cửa của bà con bị sóng biển xâm thực, đánh trơ móng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sống hàng chục năm ở Đông Hải, bà Nguyễn Thị Hoa kể lại khi xưa bà con trồng đủ loại rau màu trên đất giồng cát. Đàn ông, thanh niên trai tráng thì dùng ghe đi đánh bắt hải sản. Cuộc sống êm đềm.

Mấy năm nay, sạt lở bờ biển quá dữ dội, diễn ra thường xuyên. Người dân mất đất, mất luôn nhà cửa, cuộc sống chuyển khó khăn.

Bà con hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng cho biết thêm, trước đây đất trải dài từ vị trí hiện tại ra ngoài biển 300m. Bốn năm trở lại đây sạt lở dữ dội, có hộ mất gần như toàn bộ đất đai, nhà cửa.

"Lở đến đâu bà con chạy lùi đến đó, cứ dời mãi. Tôi mất hết khoảng 6 công đất, giờ phải ra biển đánh cá thuê, ai mướn gì mần nấy kiếm sống qua ngày", ông Dương Văn Vịnh (58 tuổi) nói.

Làng ‘chạy lùi’ né sạt lở ở cửa biển Trà Vinh - Ảnh 3.

Một ngôi mộ chưa kịp di dời - Ảnh: CHÍ HẠNH

Dọc bờ biển ấp Đông Thành, nhiều căn nhà bị sóng biển "đánh" vỡ từng mảnh. Có hộ tự mua tràm về cắm xung quanh làm kè bảo vệ. Nhiều ngôi mộ cũng nằm trơ chân vì chưa kịp di dời. Nhà nào xui bị sập, bà con chỉ kịp dọn đồ đi ở nhờ, hoặc đi lên thành phố làm công nhân kiếm sống.

Ông Danh Văn Chinh tâm sự: "Do không có việc làm, cuối năm 2022 vợ chồng tôi dắt díu quay trở lại quê. Xin cất cái nhà tạm trên đất người thân nhưng đầu năm nay, sóng biển lại cuốn đi mất, tốn hết mấy chục triệu đồng".

Làng ‘chạy lùi’ né sạt lở ở cửa biển Trà Vinh - Ảnh 4.

Ngôi mộ hỏng chân do sóng biển, nằm kế căn nhà của một hộ dân được kè bằng tràm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, vài năm gần đây nước biển xâm thực đã làm mất hơn 210ha đất sản xuất rau màu và đất rừng phòng hộ tại khu vực nói trên. 

Nguyên nhân do thường xuyên chịu tác động mạnh của triều cường, nước biển dâng. Đặc biệt là vào mùa gió chướng.

Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư để đón khẩn cấp 56 hộ dân vào ở. Đồng thời lập phương án di dời 110 hộ dân khác có nhà ven biển có nguy cơ cao…

Làng ‘chạy lùi’ né sạt lở ở cửa biển Trà Vinh - Ảnh 5.

Làng "chạy lùi" nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÍ HẠNH

Người già, trẻ nhỏ leo tường bỏ chạy vì sạt lở ngay công trình bờ kèNgười già, trẻ nhỏ leo tường bỏ chạy vì sạt lở ngay công trình bờ kè

TTO - Đoạn sạt lở dài gần 20m, ăn sâu vào bên trong 5m xảy ra ngay vị trí nhà thầu vừa đóng cọc bêtông chuẩn bị làm bờ kè, gây hư hại nhà cửa, tài sản của 9 hộ dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên