12/11/2025 15:09 GMT+7

Lại xuất hiện người hùng ở Quảng Ngãi lao ra dòng nước chảy xiết cứu người

Thấy chiếc ghe bị nước xiết lật úp, đôi vợ chồng đánh cá bị cuốn đi, bất chấp tất cả, hai người hùng ở Quảng Ngãi đã lao ra dòng nước, vật lộn với hiểm nguy để cứu người.

cứu người - Ảnh 1.

Ông Vương và ông Xét được khen thưởng vì hành động dũng cảm, lao ra dòng nước xiết cứu người - Ảnh: ĐẠO ĐẠO

Sáng 12-11, UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng đột xuất hai người dân địa phương vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Hai cá nhân được vinh danh là ông Nguyễn Thành Vương, trưởng thôn Tân Thạch, và ông Nguyễn Xét, cùng trú tại thôn Tân Thạch, xã An Phú. Cả hai đã không ngại hiểm nguy, lao mình xuống dòng nước chảy xiết giữa buổi sớm tinh mơ để cứu vợ chồng ngư dân gặp nạn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phú, bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của hai người dân bình dị.

"Tinh thần dũng cảm, trách nhiệm vì cộng đồng của ông Vương và ông Xét là tấm gương sáng, thể hiện tình người ấm áp giữa cuộc sống đời thường. Hành động ấy xứng đáng được lan tỏa, để mọi người cùng noi theo", ông Vĩnh nhấn mạnh.

Dịp này, UBND xã An Phú đã trao giấy khen và phần thưởng nhằm ghi nhận và động viên kịp thời tinh thần quả cảm của hai cá nhân tiêu biểu.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 11-11. Khi đang đánh bắt cá gần khu vực cửa Lở, vợ chồng ông Phạm Hùng và bà Đỗ Thị Hà, làm nghề chài lưới lâu năm, bất ngờ gặp sóng lớn khiến ghe bị lật úp, cả hai rơi xuống dòng nước xoáy, nguy hiểm đến tính mạng.

Thấy sự việc, ông Nguyễn Thành Vương lập tức lao xuống dòng nước chảy xiết để tìm cách cứu người. Tuy nhiên do dòng chảy quá mạnh và sóng lớn liên tục, ông Vương gặp khó khăn trong việc đưa hai nạn nhân vào bờ.

Nhất là ông không mang theo áo phao, hay bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Xét nhanh trí lấy phao bơi và dây thừng, bơi ra hỗ trợ. Bằng kinh nghiệm đi biển và sự bình tĩnh, ông Xét đã tiếp cận được vợ chồng gặp nạn và cùng ông Vương kéo họ vào bờ an toàn. Nhờ hành động kịp thời của hai người, vợ chồng người đánh cá được cứu sống.

Sau vụ việc, người dân thôn Tân Thạch ai cũng xúc động và khâm phục. "Giữa sóng nước cuồn cuộn, không phải ai cũng dám lao xuống cứu người như vậy. Hai ông đúng là người hùng của làng biển chúng tôi", một người dân chia sẻ.

Từ một buổi sáng tưởng chừng là bi kịch giữa biển khơi, tinh thần nghĩa hiệp và lòng nhân ái của hai người dân An Phú đã viết nên câu chuyện đẹp về tình người và sự can đảm.

Lại xuất hiện người hùng ở Quảng Ngãi lao ra dòng nước chảy xiết cứu người - Ảnh 3.Quyết định của thuyền trưởng tàu cứu hộ ‘đâm tàu vào cảng’ để cứu 10 người

Mạng xã hội đặt vấn đề sao lúc sóng vừa đánh dạt thúng ra xa, tàu không ra biển ứng cứu ba người trên đó? Thực tế có chiếc tàu ở Lý Sơn đã bất chấp sóng gió đi ra biển cứu hộ, bị sóng đánh chìm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất