
Anh Sanh lúc được cứu không có áo phao, đã bơi 24 giờ liên tục - Ảnh: AN VĨNH
Anh Sanh là người trẻ nhất, cũng là người kiên cường nhất. Anh không gục ngã trước bão tố, sóng to, 24 giờ bơi không có phao, anh luôn nghĩ về vợ con ở nhà, điều ấy đã tạo nên kỳ tích khó tin.
Chuyện hai người hùng
Nằm điều trị để phục hồi sức khỏe ở Trung tâm Quân dân y Lý Sơn, anh Lê Văn Sanh vẫn không nghĩ mình may mắn sống sót, trở về với vợ con. Còn chị Hà (vợ anh Sanh) thì nở nụ cười tươi. Chị bảo sau hai ngày chồng mất tích, chị đã tuyệt vọng thì kỳ tích xuất hiện khi hình ảnh chồng chị bơi giữa biển không có áo phao được những người tham gia cứu hộ gửi về.
Vẫn còn mệt lả sau hai ngày chống chọi với sóng gió, anh Sanh nhớ lại giây phút sinh tử vừa trải qua. Khoảng 15h chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh rồi bất ngờ nhảy xuống biển.
Thấy vậy, anh Sanh cùng ông Phan Duy Quang (47 tuổi) lập tức chèo thúng ra cứu. Dù sóng rất lớn vì ảnh hưởng của bão số 13 nhưng vẫn không ngăn được tinh thần nghĩa hiệp của ông Quang và anh Sanh. Họ dùng chiếc thúng đánh vật với sóng biển cuồn cuộn và đưa được ông Cường lên thúng. Nhưng cơn thịnh nộ của biển đã cuốn chiếc thúng đi xa, mất hút giữa bão tố đang gào thét.
Tối 6-11 cũng là lúc bão số 13 đổ bộ vào đất liền, cơn cuồng nộ của sóng gió là thử thách quá khắc nghiệt. Cả ba người cố chèo giữ chiếc thúng, hy vọng sẽ qua cơn bão ập đến liên hồi.
Nhưng sức người không thắng được thiên nhiên. "Khoảng 20h tối 6-11, chiếc thúng bị sóng gió đánh lật chìm. Lúc này ai cũng mệt, tôi bơi kết nối ba người lại và động viên anh em cố lên, còn vợ con ở nhà" - anh Sanh kể.
Đêm dài, những cột sóng cả chục mét đập mạnh xuống ba thân thể con người nhỏ bé giữa bão tố đại dương. Lạnh, đói tràn về khiến cơn mệt nhân đôi. Đã có lúc ông Quang "thả tay" nhưng anh Sanh ngăn lại. "Cố lên anh, còn vợ con chờ mình ở nhà" - anh Sanh kể.
Đến khoảng 3h sáng 7-11, cả ba người đã đuối sức và bị sóng đánh dạt xa dần. Dẫu vậy họ vẫn nhìn thấy nhau, anh Sanh vẫn gào thét động viên ông Cường.
Chiều 8-11, anh Sanh được tàu An Vĩnh Express phát hiện và cứu ở vùng biển Gia Lai (cách Lý Sơn cả trăm km). Lúc được cứu, anh Sanh vẫn đang bơi, trên người không có áo phao. Có lẽ, mọi người không biết cho đến khi được cứu, anh đã bơi mà không có áo phao suốt khoảng 24 giờ.

Anh Sanh và ông Quang lúc chèo thúng ra cứu ông Cường - Ảnh: MỊNH VĂN
Kể lại chuyện này, anh Sanh bảo việc nghĩ đến vợ con và có lúc nhìn thấy những ngọn núi ở xa xa đã tiếp động lực cho anh. Mỗi lần thấy tàu chạy ngang, anh lại cố bơi đến và ra hiệu. Trong một lần như thế, anh cởi áo phao "quơ qua quơ lại" ra hiệu rồi mặc vào lại không được.
Anh Sanh đành bỏ áo phao, mỗi khi thấy tàu lại cố hết sức bơi đến cầu cứu. Người đàn ông xứ biển này nỗ lực hết lần này đến lần khác nhưng chẳng tàu nào thấy. Mãi đến chiều 8-11, anh Sanh thấy chiếc tàu và nỗ lực bơi đến gần. Anh cũng không biết đó là tàu An Vĩnh Express đang tìm kiếm mình.
Hình ảnh xúc động, người đàn ông bơi không áo phao giữa biển lan truyền trên mạng xã hội chính là khoảnh khắc được đội tìm kiếm ghi lại.
"Lúc bơi trên biển, tôi có may mắn nhặt được nửa trái táo hỏng ăn lót dạ và nhặt một chai nước lọc có chữ nước ngoài uống cầm hơi. Tôi cứ bơi, mệt thì "thả nổi" theo dòng hải lưu giữ sức, có tàu thì tôi cố sức bơi đến. Tôi luôn nghĩ đến vợ con trong suốt cuộc vật lộn với biển" - anh Sanh nói.
Còn ông Quang, thay vì trách móc ông Cường nhảy xuống biển nên đẩy cả ba vào lằn ranh sinh tử đã động viên ông Cường cố lên. Lúc cả ba bị sóng đánh ra xa, ông Quang bảo là thời khắc buồn nhất. Bởi khi nào còn cạnh nhau, họ còn động viên nhau chiến đấu giữ sinh mạng.
Ông Quang là người thoát chết đầu tiên khi tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu lúc 9h sáng. Trong cơn mệt lả ấy, ông vẫn thều thào nói về anh Sanh và ông Cường cùng bị trôi dạt. Mong mọi người tìm cứu.
"Cũng có lúc tôi nghĩ lung tung, tính buông xuôi, nhưng lại nghe giọng Sanh, rồi nghĩ về vợ con lại cố. Chính câu nói "còn vợ con chờ mình ở nhà" mà tôi cố gắng đến khi nào kiệt sức thì thôi" - ông Quang nói.
Kỳ tích thật sự quá khó tin
Năm 2014, phóng viên trong một chuyến đi biển cùng ngư dân và gặp nạn cũng từng trôi dạt 18 giờ trên biển. Đó là trải nghiệm kinh hoàng, cơn đói, khát, mệt lả vẫn ám ảnh đến giờ. Nhưng lúc đó chúng tôi bám được mũi tàu, lênh đênh trong lúc may mắn sóng yên biển lặng. Còn anh Sanh, ông Quang, ông Cường chỉ bằng sức và kinh nghiệm của mình vẫn vượt qua hàng chục giờ kinh hoàng, trong thời tiết bão tố vô cùng khắc nghiệt. Thật sự họ sống sót quá khó tin.
Với người dân Lý Sơn, bao đời sống tựa vào biển, nhưng chuyện cả ba sống sót qua bão số 13 vẫn là kỳ tích. Kể cả những ngư dân lão luyện nhất cũng nói "khó tin" khi cả ba đã bơi không có áo phao tận hai ngày. Vậy nên, khi hay ba người sống sót trở về, cả đảo ra cảng Bến Đình chờ đợi rồi reo hò, đốt pháo hoa ăn mừng. Không khí chẳng khác nào đêm giao thừa.
Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (Lý Sơn), cũng từng trôi dạt 18 giờ trên biển, nói rằng: "Chỉ có biển mẹ thương mới sống sót được". Với kinh nghiệm của mình, anh Thạnh nói: "Bơi như anh Sanh, không có áo phao mà sống được là quá kỳ diệu. Kể cả có áo phao cũng vận động liên tục trong thời tiết sóng to, gió lớn vẫn rất mệt, thêm lạnh, đói nữa. Dân Lý Sơn tôi mở hội ăn mừng ba anh em trở về bởi biết điều này quá kỳ diệu".
Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - nói rằng rất hạnh phúc, bà con từ lúc hay tin người cười, người khóc vì vui mừng. Thương nhất là người thân, họ đã tuyệt vọng thì kỳ tích tiếp nối xuất hiện.

Anh Sanh, ông Quang và ông Cường được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Quân dân y Lý Sơn - Ảnh: TRẦN MAI
Đến chiều 9-11, sức khỏe của anh Sanh và ông Quang đang tốt dần lên, riêng ông Cường vẫn còn rất yếu. Các bác sĩ và người thân quyết định đưa ông vào Bệnh viện Quảng Ngãi tiếp tục điều trị.
Sau cuộc sinh tử, có lẽ ông Cường có chút hối hận vì việc làm dại dột của mình suýt nữa khiến anh Sanh, ông Quang mất mạng nên nằm im lặng. Đôi mắt ông đầy tâm trạng. Dẫu vậy, người thân của cả ba cùng động viên ông Cường thay vì trách móc.
Lúc này ai cũng mong ông Cường khỏe trở lại, lỗi của ai không còn quan trọng nữa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận