
Ông Quang khi được cứu lên tàu dù rất yếu vẫn không về đảo mà quyết định ở lại, chỉ hướng tìm anh Sanh và Cường - Ảnh: AN VĨNH
Ngày 9-11, sức khỏe của ông Sanh và ông Quang dần ổn, còn ông Cường được đưa từ Lý Sơn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều trị. Cả ba đều cho rằng khoảnh khắc đáng sợ nhất trong 2 ngày lênh đênh và sống sót là lúc sóng đánh ba người dạt ra xa nhau.
Hành trình sống sót thần kỳ
Người vẫn còn đầy vết thương sau cuộc vật lộn với sóng lớn, bão tố và thoát chết thần kỳ. Ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) người luôn động viên ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Dương Quang Cường (44 tuổi) bảo "Lúc sóng đánh anh Cường đi xa và lúc tách dần anh Quang là đáng sợ nhất. Cô độc rất dễ khiến người ta suy sụp và mất đi ý chí".
Trải qua giây phút sinh tử, nhưng khi hỏi "nếu được chọn lại", ông Sanh vẫn khẳng định sẽ chèo thúng cứu ông Cường. Bởi đơn giản, đó là việc nghĩa phải làm.
Ông Sanh vẫn nhớ lúc 15h chiều 6-11, ông Dương Quang Cường ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh rồi bất ngờ nhảy xuống biển. Ông cùng ông Quang với tinh thần nghĩa hiệp đã chèo thúng ra biển, chấp nhận vật lộn với sóng biển cuồn cuộn cứu ông Cường.
Dù sóng đánh chiếc thúng xa dần đảo Lý Sơn và bão rít mạnh, sóng dập từng cơn nhưng cả ba vẫn động viên nhau. Cả lúc 20h tối, sóng đánh chìm thúng, cả ba vẫn không thôi hy vọng.
Đêm dài, những cột sóng cả chục mét đập mạnh xuống ba thân thể nhỏ bé. Lạnh, đói tràn về khiến cơn mệt nhân đôi. Đã có lúc ông Quang "thả tay" nhưng ông Sanh ngăn lại "Cố lên anh, còn vợ con chờ mình ở nhà", ông Sanh kể. Cả ba lại tiếp tục hy vọng.
Rồi khoảnh khắc mà ông Sanh bảo đáng sợ nhất là khoảng 3h sáng 7-11, ông Cường yếu dần bị sóng đánh dạt về một hướng. Khi nào còn thấy ông Cường, ông Sanh vẫn gào thét động viên.
Một khoảnh khắc như vậy lại tìm đến khi ông Sanh cũng dần xa ông Quang. "Mỗi lần thấy anh Quang xa dần là tôi lại cảm nhận sự mong manh. Chỉ có nghĩ đến vợ con chờ mình ở nhà là giúp tôi tiếp tục bơi, tiếp tục hy vọng", ông Sanh nói.
Tương tự, ông Quang bảo lúc thấy anh Cường dạt về một hướng, ông cũng khủng khoảng, muốn buông xuôi. Cả đời lặn biển mưu sinh, ông Quang bảo bất kỳ thiên tai gì, chỉ cần còn đồng đội là còn chiến đấu.
"Dễ gục ngã nhất là cô độc. Vậy nên đi biển, chúng tôi luôn che chở nhau, nắm chặt tay nhau vượt qua những giờ phút khó khăn nhất. Rời khỏi Quang, rồi Sanh trong hành trình lênh đênh ấy thật sự kinh khủng", ông Quang nói.

Ông Sanh và ông Quang bảo lúc sóng đánh mạnh, tách ba người ra ba hướng là khoảnh khắc đáng sợ nhất - Ảnh: TRẦN MAI
Được cứu, tuy rất yếu vẫn ở lại tìm anh em
Có lẽ trời thương, dù tách ra xa nhưng dòng hải lưu không đẩy họ quá xa nhau. 9h sáng 8-11, ông Quang được cứu, ông Quang bảo chỉ không còn thấy ông Sanh khoảng vài giờ.
Mệt lả, nhưng ông Quang không về bờ mà tiếp tục ở lại tàu An Vĩnh Express để tìm kiếm ông Quang và Sanh bởi với kinh nghiệm của mình, ông biết ông Sanh bị hải lưu đẩy về phía nào.
Đúng như ông nghĩ, sau vài giờ quần thảo, đến hơn 16h cùng ngày, tàu An Vĩnh Express đã tìm thấy ông Sanh. Còn ông Cường trôi về hướng khác cũng được tàu cá Quảng Trị thấy và cứu sống.
Việc cả ba sống sót khi trôi dạt trên biển 2 ngày, trong khi bão số 13 ập xuống thật sự quá kỳ tích. Chính những ngư dân lão luyện ở Lý Sơn cũng không tin được cả ba đã vượt qua cửa tử trong thời tiết quá xấu.
Vậy nên, người dân quê hương Hải đội Hoàng Sa quá mừng, họ chờ cả đêm nơi cảng Bến Đình, hò reo vui mừng khi tàu chở ba người cập cảng.
Thậm chí đêm qua, Lý Sơn mở hội, mọi người đốt pháo hoa ăn mừng, không khí chẳng khác nào thời khắc giao thừa.
Lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn cũng cho rằng quá mừng, bởi việc cả ba sống sót là kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận