08/11/2025 23:09 GMT+7

Hàng ngàn dân Lý Sơn đón 3 người thoát chết trên biển kỳ diệu trở về, đốt pháo hoa tưng bừng

Hàng ngàn người dân đảo Lý Sơn chờ ở cảng Bến Đình, đốt pháo hoa đón 3 người Lý Sơn trôi dạt 2 ngày, xa tận 100km trở về. Với bà con, 3 người vượt qua bão số 13, thoát chết kỳ diệu trở về là kỳ tích khó tin.

Lý Sơn - Ảnh 1.

Người dân Lý Sơn chờ đón trên cảng Bến Đình - Ảnh: MỊNH VĂN

Bà con bắn pháo hoa chào đón.

Thoát chết kỳ diệu, dân Lý Sơn đốt pháo hoa ăn mừng

21h tối 8-11, tàu An Vĩnh Express đưa ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) trở về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, người dân đứng chật kín cầu cảng Bến Đình. Khi tàu cập cảng, bà con hò hét, bắn pháo hoa ăn mừng.

Khoảng 23h tối nay, tàu khách Hòa Bình tham gia tìm kiếm cũng đón người sống sót thần kỳ cuối cùng là ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) được tàu cá QB 92198 TS phát hiện và cứu chiều cùng ngày và bàn giao cho tàu khách Hòa Bình đưa về đảo Lý Sơn.

Nói về không khí tại đảo lúc này, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - cho biết ngay từ chiều, khi chắc chắn thông tin cả ba người được cứu, cả Lý Sơn như mở hội, không chỉ người thân mà người dân cả đặc khu đều mừng.

"Mọi người cùng hạnh phúc khi người làng trở về. Qua đây cũng thấy được tinh thần đoàn kết của người dân quê hương Hải đội Hoàng Sa", ông Huy nói.

Không khí Lý Sơn lúc này chẳng khác gì đón Tết. Người dân vui cười khi cả ba người cùng an toàn. Mọi người góp lại mua pháo hoa về đốt, ăn mừng. Một ngày bình thường nhưng chẳng khác gì không khí đón giao thừa.

Anh Mịnh (người dân sống ở đặc khu Lý Sơn) chia sẻ: "Chúng tôi thật sự hạnh phúc. Là dân biển, nên hiểu rõ trôi dạt 2 ngày trong thời tiết bão to, sóng cực lớn mà vẫn sống sót thật sự quá kỳ diệu. Chẳng điều gì có thể diễn tả hết niềm vui của chúng tôi".

Sau khi cập cảng, xe cứu thương đã đón sẵn, đưa ông Quang và ông Sanh đến Trung tâm Y tế quân dân y Lý Sơn kiểm tra sức khỏe.

Theo các bác sĩ, cả hai còn yếu, nhưng cơ bản ổn định, thể trạng đang phục hồi dần. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi.

Hiện bà con tiếp tục chờ ở cầu cảng Bến Đình để đón người cuối cùng trở về đảo.

Hàng ngàn dân Lý Sơn đón 3 người thoát chết trên biển kỳ diệu trở về, đốt pháo hoa tưng bừng - Ảnh 2.

Bà con Lý Sơn chơi pháo hoa ăn mừng - Ảnh: MỊNH VĂN

Hai ngày vượt bão, sống sót kỳ diệu

Trước đó, khoảng 15h ngày 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh rồi bất ngờ nhảy xuống biển.

Thấy vậy, hai người dân địa phương là ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) lập tức chèo thúng ra cứu. Dù lúc này sóng rất lớn vì ảnh hưởng của bão số 13 vẫn không ngăn được tinh thần nghĩa hiệp của ông Quang và ông Sanh.

Khi vớt được ông Cường thì sóng gió tăng mạnh, chiếc thúng bị đánh trôi dạt ra xa bờ và mất tích.

Ngay lập tức cơ quan chức năng và người dân huy động tàu thuyền, máy bay trực thăng đi tìm kiếm nhưng cả ba vẫn biệt tích.

Mãi đến 7h10 sáng 8-11, tàu hàng Hải Nam 39 từ Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) đi Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh), khi đến vị trí tọa độ 14028'08N, 109019'29E, thuộc vùng biển tỉnh Gia Lai thì phát hiện và cứu ông Quang khi đang chới với giữa biển.

Lý Sơn - Ảnh 3.

Ngư dân Quang và Sanh được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn - Ảnh: MỊNH VĂN

Đến 16h10 cùng ngày, tại vị trí 14°26'N - 109°16'E (phía nam đông nam đảo lý Sơn 56 hải lý) tàu An Vĩnh Express phát hiện và cứu được ông Lê Văn Sanh. Tình trạng sức khỏe ông Sanh ổn định, khi được cứu ông còn tỉnh táo và giao tiếp ổn.

Tiếp đến 18h10 tối 8-11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - cho biết người cuối cùng là ông Dương Quang Cường đã được tàu cá QB 92198 TS phát hiện và cứu lên tàu.

Sau đó tàu khách Hòa Bình tham gia tìm kiếm đã nắm tọa độ và thẳng tiến đến tàu cá, tiếp nhận và đưa ông Cường về Lý Sơn.

Thông tin với mọi người khi được cứu, ông Quang cho biết vì sóng to bão lớn, chiếc thúng bị lật và chìm vào tối 6-11.

Nhóm ba người nhờ có áo phao mà kiên cường kết nối nhau giữa biển. Họ đã vượt qua bão số 13 và giữ chặt tay nhau.

Đến sáng sớm 8-11 khi sức khỏe đi xuống, một trận sóng to đánh mạnh đã tách ba người ra ba hướng. Ông Quang may mắn được cứu đầu tiên, tiếp đến là ông Sanh.

Dân Lý Sơn bắn pháo hoa khi 3 người trôi dạt xuyên bão số 13 thoát chết kỳ diệu trở về - Ảnh 4.Cả 3 người trôi dạt 100km trên biển trong bão số 13 đều sống sót thần kỳ

Kỳ tích tiếp tục xảy ra, cả 3 người đều được cứu sống sau 2 ngày trôi dạt trên biển. Vị trí tìm thấy cách Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 100km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất