Không cầm được lòng khi thấy cảnh bà con ngồi trên mái nhà tránh bão lũ

Nhiều bạn đọc không cầm được nước mắt khi thấy cảnh bà con ngồi trên mái nhà tránh lũ, nên đã đến báo Tuổi Trẻ nhờ gửi tấm lòng, tình cảm của mình đến bà con vùng lũ.

bão lũ - Ảnh 1.

Công ty TNHH Sản xuất bao bì Nam Việt (Nam Việt Packaging) ủng hộ 75 triệu đồng cho chương trình “Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão” - Ảnh: Khánh Nguyên

Trong những ngày qua, tiếp tục có nhiều bạn đọc và doanh nghiệp đến báo Tuổi Trẻ để gửi chút tấm lòng, vì thấy nhiều cảnh tang thương của bà con trong vùng bão lũ

Mong bà con vùng bão lũ sớm vượt qua cơ cực

Ngày 6-11, Công ty TNHH Sản xuất bao bì Nam Việt (Nam Việt Packaging) ủng hộ 75 triệu đồng cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" do báo Tuổi Trẻ phát động. 

Nam Việt Packaging là doanh nghiệp đã đồng hành trong nhiều chương trình thiện nguyện do Tuổi Trẻ tổ chức. 

Số tiền trên do toàn thể cán bộ công nhân viên cùng nhau đóng góp. Mỗi người một chút, gộp lại thành món quà nghĩa tình. 

Trong số những người đóng góp của công ty có nhiều người đang có gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp ở tâm bão.

"Chúng tôi đã nhiều năm ủng hộ báo Tuổi Trẻ vì tin tưởng. Thấy tiền đến đúng tay bà con, thấy mái nhà được dựng lại, cuộc sống được hồi sinh nên năm nào cũng muốn góp sức. 

Mong chút tấm lòng này sẽ giúp bà con vùng bão có thêm nhu yếu phẩm để trang trải trong những ngày khó khăn", bà Trần Thị Nhàn - Phó chủ tịch công đoàn công ty - chia sẻ.

Không cầm được lòng khi thấy cảnh bà con ngồi trên mái nhà tránh bão lũ - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương (66 tuổi, phường Cầu Kiệu) đạp xe đến tòa soạn để ủng hộ bà con vùng bão lũ - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều bạn đọc cũng chung tay đóng góp cho chương trình. Ngoài những người đến gửi tiền trực tiếp cho báo Tuổi Trẻ, những ngày qua có nhiều bà con ở nước ngoài gửi tiền về nhờ người thân đến chuyển tấm lòng về với bà con vùng bão, vùng lũ lụt. 

Bà Nguyễn Thị Liên Hương (66 tuổi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) lặng lẽ đạp chiếc xe đạp cũ đến tòa soạn, mang theo 500.000 đồng trích từ lương hưu nghề giáo viên.

"Như thói quen rồi, mỗi khi Tuổi Trẻ phát động chương trình là tôi lại chạy qua ủng hộ. Số tiền không đáng bao nhiêu, nhưng mong giúp bà con vượt qua giai đoạn cơ cực này", bà Liên Hương chia sẻ.

Nhắc đến hai chữ bão lũ, bà Nguyễn Thị Minh, phụ trách giám sát sản xuất Nam Việt Packaging, bùi ngùi kể: "Nhà tôi dưới quê ở gần rẫy, mỗi khi lũ về, nước dâng cao có khi đến mái nhà. Có lần em trai tôi đang trên đường về thì bão ập tới, suýt bị chiếc xe trôi theo dòng nước cuốn đi".

Tin tưởng Tuổi Trẻ là cánh tay nối dài yêu thương

Sáng 7-11, ông Hồ Tác Thành - Giám đốc hệ thống bán lẻ 24hStore - mang 55 triệu đồng đến báo Tuổi Trẻ để ủng hộ chương trình.

Số tiền này được đóng góp từ gần 200 nhân viên ở 12 chi nhánh trong hệ thống ở TP.HCM. Mỗi người góp một chút để cùng báo Tuổi Trẻ lợp lại căn nhà đã bị tốc mái sau khi bão đi qua.

Ông Thành lớn lên ở nơi thường xuyên có gió giật mạnh, xảy ra sạt lở, khi bão lũ kéo đến. Chứng kiến cảnh người dân phải leo lên mái nhà tránh dòng lũ xiết, cầu cứu trong đêm đen vô vọng, ông Thành nói ông và anh chị em trong công ty rất sốt ruột. 

"Các anh em trong công ty đều muốn góp một chút để giúp đỡ bà con, nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc cứu trợ. Đọc báo thấy Tuổi Trẻ có nhiều chương trình xã hội rất ý nghĩa nên chúng tôi biết chắc chắn số tiền sẽ đến đúng nơi, bà con khó khăn sẽ được hỗ trợ kịp thời", ông Thành chia sẻ.

Không cầm được lòng khi thấy cảnh bà con ngồi trên mái nhà tránh bão lũ - Ảnh 3.

Ông Hồ Tác Thành (bên trái) - Giám đốc hệ thống bán lẻ 24hStore - trao số tiền 55 triệu đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ ngày 7-11 - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ vì là đơn vị tiên phong, có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, là cánh tay nối dài yêu thương.

Đại diện báo Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Ban Tổ chức - Hành chính - chia sẻ rằng Tuổi Trẻ luôn cố gắng có những chương trình kịp thời khi thiên tai xảy ra, nhằm hỗ trợ bà con nhanh nhất có thể, hạn chế tối đa thiệt hại.

Đại diện báo Tuổi Trẻ cho biết rất cảm kích và trân quý sự đồng hành của các doanh nghiệp và bạn đọc đã đồng hành với Tuổi Trẻ trong các chương trình thiện nguyện thời gian qua. "Rất nhiều chương trình nhờ sự tin tưởng và đóng góp của các tổ chức, bạn đọc mà báo Tuổi Trẻ có thể giúp nhiều mảnh đời vượt qua khó khăn", đại diện báo Tuổi Trẻ nói. 

bão lũ - Ảnh 4.

Không cầm được lòng khi thấy cảnh bà con ngồi trên mái nhà tránh bão lũ - Ảnh 5.Người dân vùng lũ Huế: 'Nhận nhu yếu phẩm của báo Tuổi Trẻ, thấy ấm lòng vô cùng'

Nước lũ vẫn mênh mông, bùn non nhão nhoẹt, những túi quà nghĩa tình của bạn đọc báo Tuổi Trẻ được trao cho bà con xứ Huế, làm ấm lại cả một phường đang oằn mình sau thiên tai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất