Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Khởi tố ‘giám đốc phê ma túy’ điều hành băng đòi nợ thuê ở TP.HCM
TTO - Dương tính với ma túy, công ty bị thu hồi, bản thân lại bị truy nã nhưng giám đốc Bùi Công Hiếu vẫn điều hành đường dây đòi nợ kiểu khủng bố ở TP.HCM.

Tú, Minh, Hiếu Béo, Luân, Lai tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Công Hiếu (36 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú huyện Nhà Bè) - giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (Công ty Thái Dương) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Ngoài ra 4 "đàn em" của Hiếu cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh: Vũ Ngọc Tú (37 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Trọng Lai (33 tuổi, quê Ninh Bình) và Lê Bá Hải Luân (19 tuổi, quê Thanh Hóa, đều tạm trú huyện Nhà Bè). Hai nghi phạm Thuận và Quang chuyển Công an quận 1 điều tra, xử lý vi phạm về ma túy và hành vi khác.
Theo hồ sơ, bà N.T.T. (ngụ quận 1) cho rằng từng cho chồng bà D.N.H. (ngụ quận 3) vay một khoản tiền nhưng không có giấy tờ chứng minh. Năm 2017, chồng bà H. bị bệnh ung thư qua đời, bà T. yêu cầu gia đình bà H. trả nợ nhưng hai bên mâu thuẫn, tranh cãi.
Ngày 28-7-2020, bà T. làm giấy ủy quyền, ký hợp đồng với Công ty Thái Dương để đòi số tiền 60.450 USD. Theo hợp đồng, nếu đòi được số tiền này, phía Công ty Thái Dương sẽ được chia 30% số tiền đòi được.
Sau đó, bà T. cùng Hiếu và nhiều người đến nhà bà H. trên đường Nguyễn Thông (quận 3, TP.HCM) đòi tiền. Tuy nhiên bà H. không trả nợ vì cho rằng không ai chứng minh chồng bà thiếu nợ cụ thể ra sao. Ngày "ra mắt" đòi nợ không thành, Hiếu dẫn "đàn em" bỏ đi.
Quyết tâm đòi nợ hưởng 30% , Hiếu chỉ đạo quyết liệt "đàn em" bằng mọi giá phải làm xong "phi vụ" trong một tháng. Liên tục nhiều ngày, người của Hiếu khóa xích chốt cửa, tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào nhà, quán lẩu cá kèo ở quận 3 của gia đình bà H..
Tiếp đó chiều 7-9, Hiếu chỉ đạo Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Trọng Lai đến tạt sơn vào nhà, quán lẩu cá kèo. Khi nhóm này định lên xe máy tẩu thoát thì bị Công an quận 3 bắt giữ.
Qua lời khai của Tú, Minh, Lai, Công an quận 3 khám xét một căn hộ chung cư tại xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) thu nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đòi nợ thuê. Tuy nhiên Hiếu cùng nhiều "đàn em" đã bỏ trốn khỏi căn hộ. Sau đó, Công an quận 3 chuyển hồ sơ cho PC02 tiếp tục điều tra, xử lý.

Camera ghi lại cảnh nhóm (áo hồng) ném chất bẩn - Ảnh: Công an cung cấp.
Các trinh sát theo dõi và xác định nơi ẩn náu của Hiếu tại một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM). Ngày 16-9, các trinh sát mật phục, ập vào khách sạn khống chế bắt giữ Hiếu cùng 3 "đàn em".
Qua khám xét, công an thu giữ ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Kiểm tra kết quả Hiếu cùng Thuận, Quang dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu cùng các "đàn em" đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo cơ quan công an, đây là băng nhóm đòi nợ thuê kiểu "khủng bố" núp bóng Công ty Thái Dương (trụ sở chính ở quận 12, chi nhánh ở quận 7, TP.HCM) do Hiếu làm giám đốc. Công ty thành lập chưa lâu nhưng có tiếng bởi nhiều vụ đòi nợ khủng bố, đe dọa, hợp đồng đòi nợ hưởng lợi từ 30 đến 50% số tiền đòi được...
Kiểm tra trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với Công ty Thái Dương. Bản thân Hiếu bị Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về hành vi tàng trữ bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên Hiếu vẫn lẩn trốn và chỉ đạo điêu hành "đàn em" đi đòi nợ thuê.
-
TTO - Ông Nguyễn Ngọc Đông - chủ điểm check-in có bức tượng 'Nữ thần Tự do' ở Sa Pa bị cộng đồng hài hước gọi là ‘phiên bản lỗi’ - cho biết ông như ông bố nghèo khó mãi mới sinh được đứa con trai, cũng mong con ngoan con đẹp, đâu mong con là quỷ sứ.
-
TTO - Trong khi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 1 quá tải, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có ngày chỉ tiếp nhận vài chục bệnh nhân đến khám.
-
TTO - Cát đỏ tại dự án Goldsand Hill Villa ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận lại đổ tràn như thác lũ từ đêm 20 đến rạng sáng 21-4 khiến đường sá, xe cộ, nhà dân, nhà hàng cạnh đó ngập lênh láng.
-
TTO - Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, hiện mỗi ngày có khoảng 54 chuyến bay đến Phú Quốc với khoảng 20.000 lượt khách/ngày. Dự báo dịp lễ 30-4 và 1-5 có thể lên đến 80 chuyến bay/ngày đến đảo ngọc.
-
TTO - Từ ngày 10-3 đến 15-4, báo Tuổi Trẻ cùng đơn vị đồng hành Hyundai Thành Công tổ chức cuộc thi viết "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình" để bạn đọc kể lại những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức... về vùng đất này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận