![]() |
Trần Anh Tú bị lủng ruột non, đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Cảnh Phúc |
Theo cơ quan điều tra, khoảng 20g30 đêm 25-12, Tú cùng hai thanh niên tới nhà bạn là Trần Thị Quỳnh (18 tuổi, ngụ xóm 10, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) chơi. Khi hai bạn ra về, Tú ngồi lại tâm sự với Quỳnh. Trong lúc trò chuyện, bất ngờ Tú rút dao đâm xuyên tim Quỳnh, sau đó đâm tiếp vào bụng mình để tự vẫn nhưng bất thành.
Mọi người đã nhanh chóng đưa Quỳnh và Tú đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Do vết thương quá nặng, Quỳnh đã tử vong còn Tú được đưa đi điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sáng 26-12, CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho thấy Quỳnh bị đâm trúng tim, mất máu cấp và tử vong.
Thượng tá Phạm Hoài Nam - Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Tú đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong sự canh phòng nghiêm ngặt của công an. Bước đầu, Tú khai đâm Quỳnh do tỏ tình nhưng bị từ chối. Con dao mà Tú gây án dài khoảng 25cm.
Tại bệnh viện, bà Trần Thị Dinh (55 tuổi, mẹ Tú) tâm sự: “Tú thiếu cha từ khi mới lọt lòng. Biết nó có tình cảm với Quỳnh, tôi khuyên không nên theo đuổi vì giữa hai gia đình có quan hệ họ hàng xa nhưng nó không chịu. Gần hai tháng trước, thằng Tú và bạn nó đi xe máy gặp nạn. Bạn tử vong, từ đó nó như người mất hồn và có nhiều biểu hiện khác lạ”.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Đâm chết người yêu rồi tự sát bất thành“Cứu con với cha ơi!”Đâm người yêu cũ 12 nhát rồi ra đầu thúThất bại trong tình yêu, xuống tay tàn độcMột cô gái bị thiêu sống bằng xăng trước phòng tràLời khai ban đầu của nghi can tưới xăng thiêu sống người yêu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận