Sở dĩ gọi là có tiếng bởi tỉ lệ tốt nghiệp THPT của trường mấy năm gần đây luôn đạt 99-100%. Bạn tôi cũng hi vọng đứa con có sức học không được tốt của mình sẽ có môi trường, điều kiện đỗ tú tài khi lên lớp 12 nên đã gửi con từ năm lớp 10.
Theo học được hai năm, do khả năng của cháu hạn chế nên cuối năm lớp 11 cháu phải thi lại hai môn hóa và sinh. Biết được kết quả và theo thông báo họp phụ huynh cuối năm của nhà trường là sau khi kết thúc năm học, học sinh chỉ được nghỉ hè 15 ngày, nhà trường sẽ tổ chức học hè, những em thi lại phải vào ôn tập để thi lên lớp, bạn tôi đưa cháu nhập học sớm.
Nhưng khi nhập học thì nhận được thông báo từ thầy hiệu phó rằng con anh giờ chỉ có một trong hai chọn lựa: hoặc là ở lại lớp 11 hoặc sẽ được lên lớp 12 nhưng với điều kiện là phải chuyển sang một trường khác! Thầy hiệu phó lý giải: “Học sinh lớp 11 lên 12 thường nhà trường tổ chức thi lại rất chặt chẽ, với khả năng của cháu chắc chắn sẽ không thể lên lớp, mà nếu có lên cũng không thể theo kịp chương trình lớp 12, kết quả thi học kỳ I quá thấp, chúng tôi cũng buộc phải chuyển cháu sang hệ bổ túc. Thế nên tốt nhất anh xin chuyển trường từ đầu năm cho cháu, chúng tôi sẽ “cho” điểm để lên lớp!”.
Bây giờ đứa con của bạn tôi đang theo học hè lớp 12 ở một trường tư thục ngoại thành với điểm tổng kết cả năm lớp 11 đủ để lên lớp thẳng do trường cũ ban tặng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận