06/03/2024 09:00 GMT+7

Khoe hạnh phúc để cùng hạnh phúc, sao lại... kỳ thị?!

Khoe yêu thương, hạnh phúc trên mạng xã hội khi nhìn ở góc độ tích cực thì đó cũng là sống có trách nhiệm. Còn gì tuyệt vời hơn khi năng lượng yêu thương được lan tỏa mỗi ngày?

Hạnh phúc là điều tuyệt vời, công khai hạnh phúc nhiều khi lại cứu lấy chính mình những đoạn chông chênh - Ảnh: T.M.

Hạnh phúc là điều tuyệt vời, công khai hạnh phúc nhiều khi lại cứu lấy chính mình những đoạn chông chênh - Ảnh: T.M.

Xã hội đa chiều, có người cho rằng không nên kể hạnh phúc của mình trên mạng. Nhưng cũng có rất nhiều người hy vọng sẽ được đọc, nhìn những hình ảnh yêu thương trên mạng thay vì tin xấu tràn ngập khiến người dùng mạng xã hội luôn trong trạng thái "ngộ độc tâm hồn".

Khoe yêu thương, hạnh phúc là sống có trách nhiệm

Tôi hay làm công tác thiện nguyện và tiếp xúc với nhiều người lang thang trên mạng xã hội lẫn đời thực bằng những câu chuyện đẹp. Người làm thiện nguyện thường xuyên kể những câu chuyện tử tế, hạnh phúc của người khác lẫn của mình lên mạng xã hội và vấp phải những ý kiến, bình luận công kích, như: "Làm màu; đánh bóng bản thân; khoe đi rồi mất...".

Mới đây, một người bạn của tôi làm thầy giáo đăng câu chuyện cực kỳ yêu thương và hạnh phúc: người con quỳ lạy mẹ trong lễ nhận bằng thạc sĩ. Thông tin nhận rất nhiều bình luận hạnh phúc, nhưng cũng đầy những bình luận công kích cho rằng làm màu trên mạng.

Người thầy giáo ấy lặng lẽ vào xem Facebook của nhân vật và cũng tràn ngập những bình luận, chia sẻ không mấy hay ho. Đó là sự nghi kỵ vào sự tốt đẹp. Anh bạn tôi vốn quen với điều ấy đã lướt qua những bình luận tiêu cực và chỉ trả lời những bình luận tích cực.

Anh kể rằng hơn chục năm gắn bó với học sinh khó khăn, sự vươn lên, thành công của trò luôn được anh đăng tải. Thói quen đăng tin tốt cũng được anh duy trì mỗi ngày.

Nhiều lần anh đăng hình ảnh hạnh phúc của gia đình mình, nhất là những ngày lễ, vợ chồng con cái hạnh phúc với những phần quà, lời nói yêu thương dành cho nhau.

Với anh, đó là trách nhiệm, bởi khoe điều hạnh phúc dù là của cá nhân nhưng tác động tích cực đến nhiều người muốn tìm về hạnh phúc sau những mệt mỏi.

"Tôi có nhận nhiều tin nhắn cảm ơn vì câu chuyện hạnh phúc, yêu thương mình đăng trên Facebook. Rõ ràng, nếu những điều hạnh phúc, yêu thương được kể nhiều thì cũng sẽ hướng hành vi của nhiều người đến những điều tốt đẹp.

Ông bà nói Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tại sao không xem những người bị gọi là khoe hạnh phúc ấy là người có trách nhiệm mà lại chê bai, công kích họ?", anh nói.

Có một số người vì xem quá nhiều tin tiêu cực, dần không còn tin vào những điều tích cực. Và mỗi lần nhìn thấy yêu thương ai đó đăng, việc đầu tiên là hồ nghi vào sự thật. Mỗi ngày 24 giờ, chia đôi sáng tối. Cuộc sống cũng vậy. Gam màu nào cũng có, tạo nên một xã hội đa màu. Vậy tại sao không đón nhận lung linh thay vì màu đen ố.

Có chăng, người giấu giếm hạnh phúc, chỉ muốn giữ cho riêng mình lại là người đơn độc. Điều ấy không xấu nhưng cũng chẳng tốt.

Cứu cuộc hôn nhân nhờ những hình ảnh khoe hạnh phúc

Chính những hình ảnh thời còn hạnh phúc đã giúp anh chị Ánh - Vương quay về với yêu thương

Chính những hình ảnh thời còn hạnh phúc đã giúp anh chị Ánh - Vương quay về với yêu thương

Một nhóm những người bạn thường xuyên đăng hình ảnh hạnh phúc, những gói quà, nụ hôn yêu thương dành cho nhau. Tôi hỏi họ đăng vậy không sợ bị nói khoe sao. Thật bất ngờ, khi những người trong nhóm này bảo rằng những người biết chuyện của họ thì chúc mừng và vui cùng hạnh phúc. Những người công kích thường chẳng biết gì về họ.

Cộng đồng ấy vẫn duy trì và ngày càng có nhiều người theo dõi.

Ánh và Vương từng đăng rất nhiều hình ảnh hạnh phúc từ lúc yêu đến khi cưới nhau, bất ngờ chẳng còn thấy họ đăng nữa. Thế là mọi người đoán họ có chuyện, và đúng là có chuyện thật.

Nhưng rồi hai người tự nhìn nhận lại mình. Họ gọi nhau ra nói chuyện, cùng với những người bạn của mình động viên họ vượt qua đoạn chông chênh.

Anh chị thừa nhận chính những hình ảnh yêu thương ấy đã giúp họ yêu lại lần nữa. Nhất là khi nhìn hình ảnh hạnh phúc của bạn bè vẫn còn duy trì.

Vương bảo sau khi cưới nhau, yêu thương chuyển hóa dần thành trách nhiệm. Anh giao tiếp nhiều, nhậu nhẹt nhiều để tìm cơ hội. Ánh bị sốc trước sự thay đổi này, dần dà phát sinh mâu thuẫn.

Họ dần xa nhau trong tâm hồn và tranh cãi nổ ra. Nhưng khi nhìn lại những hình ảnh yêu thương ấy, anh Vương đã sắp xếp lại thời gian giữa tình cảm và cuộc sống, dành thời gian nhiều hơn cho vợ.

"Thời điểm chúng tôi hạn chế đăng những hình ảnh yêu thương và không còn đăng nữa, nhiều người cũng chọc đầy mỉa mai. Giờ mọi thứ đã ổn, chính những hình ảnh bị gọi là "khoe" ấy đã cứu lại hạnh phúc của chúng tôi.

Ánh chia sẻ với tôi nhiều hơn. Tôi cũng nhận ra vợ mình cần gì. Những ngày lễ tôi luôn có quà dành cho vợ. Giờ chúng tôi lại khoe để mỗi ngày nhìn hạnh phúc đã từng mà cố gắng", anh Vương nói.

Ngay lúc này, bạn thử xem lại những hình ảnh hạnh phúc từng khoe với cộng đồng hoặc để chế độ chỉ mình tôi xem. Có phải bạn sẽ thấy vui hơn khi nhớ về một miền hạnh phúc trong veo từng trải qua.

Thử đi...

Bạn nghĩ sao về việc khoe niềm vui, hạnh phúc trên mạng xã hội? Theo bạn, có nên giữ niềm hạnh phúc cho riêng mình và người thân? Mời bạn chia sẻ quan điểm về hòm mail tto@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Phô bày hạnh phúc lên mạng: Khoe ít thì vui, khoe nhiều nhảm lắmPhô bày hạnh phúc lên mạng: Khoe ít thì vui, khoe nhiều nhảm lắm

Người xưa dạy 'tốt khoe, xấu che'. Có những cái khoe khiến người khác thấy vui. Có trường hợp lại thành tự hạ giá trị của chính mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên