
Chủ quán cơm gà cầm ghế lao ra tấn công người khách kêu bán cơm gà giá đắt - Ảnh: Cắt từ clip
Ngay khi đoạn clip đăng tải, hàng ngàn bình luận bức xúc vì cho rằng chưa tính đến giá cả, việc hành xử thô lỗ, côn đồ với thực khách của người đàn ông trong quán cần được lên án.
Theo đoạn clip, hai vị khách là tài xế đường dài đến quán cơm gà 5 Tấn trên đèo Nhông, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) để ăn tối vào lúc hơn 20h ngày 25-5.
Phàn nàn cơm gà đắt, bị chủ quán dùng ghế đuổi đánh
Khi chủ quán tính tiền 2 đĩa cơm gà cho 2 người ăn với giá 280.000 đồng thì khách cho là giá cao, sau đó lấy điện thoại quay trước quán. Lúc này chủ quán cầm ghế lao ra đuổi đánh khách. Theo nội dung của clip thì vị khách cho biết bị gãy 1 ngón út.
Trước hành vi hung hăng của chủ quán, vị khách bỏ chạy nhưng chủ quán vẫn cầm ghế rượt đuổi theo, sau đó chủ quán được những người phụ nữ can ngăn.
Chưa dừng lại, người chủ quán này tiếp tục vào quán cầm hai chai bia sẵn sàng tấn công khách lần nữa.
Sáng 27-5, Tuổi Trẻ liên hệ đến anh Đinh Xuân Tiến (38 tuổi, người quay đoạn clip trên).
Anh Tiến kể anh và anh Hoàng Văn Vũ (41 tuổi) là tài xế lái xe tải đường dài đi từ Bắc vào Nam. Khoảng hơn 20h ngày 25-5 thì dừng tại quán cơm gà 5 Tấn và xảy ra sự việc.
Anh Tiến cho biết thêm, thời điểm vào quán, anh gọi hai đĩa cơm gà chiên (mỗi đĩa gần nửa con), anh không hỏi giá món ăn vì đi xe đường dài nên các quán ăn dọc đường thông thường cao lắm chỉ 100.000 đồng/đĩa.
Tại quán lúc này cũng không có bảng niêm yết giá, chủ quán, nhân viên cũng không thông báo giá cho khách. Theo anh Tiến, người chủ quán tính tiền và đánh anh trong trạng thái say xỉn. Chưa kể trong khi đánh anh, người đàn ông này còn cầm chai bia ném vào tài xế phụ đi cùng.
Thấy tình thế nguy hiểm, anh có đến trình báo công an xã. Khi lực lượng công an đến giải vây anh mới có thể rời khỏi quán.

Hành vi hung hăng của chủ quán được nhiều người can ngăn - Ảnh: Cắt từ clip
Công an vào cuộc xác minh, xử lý
Anh Tiến nói hiện tại ngón tay út của anh vẫn còn bị băng bó chưa thể cử động, trên người có vài vết trầy xước.
“Cái tôi bất bình nhất là hành vi hung hăng của chủ quán, họ làm dịch vụ mà ngay cả cái tối thiểu là tôn trọng khách hàng cũng không có. Tôi mong địa phương sớm xử lý để không có trường hợp khách hàng nào bị như vậy”, anh Tiến đề nghị.
Ngày 27-5, Tuổi Trẻ Online liên hệ đến quán cơm gà 5 Tấn. Người đàn ông xưng là chủ quán này trả lời qua điện thoại rằng “Không có lửa làm sao có khói” và nói không muốn thông tin thêm, sau đó cúp máy.
Ông Võ Thanh Hoàng - chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh - cho hay đã nắm vụ việc, công an xã và địa phương đang vào cuộc xác minh, xử lý và sẽ sớm có báo cáo.
Còn ông Lê Văn Lịch - chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ - thông tin huyện đã chỉ đạo địa phương làm việc với chủ quán, khách hàng sau đó tiến đến xử lý vi phạm.
Theo ông, dù bất cứ lý do gì, việc chủ quán tấn công khách hàng là hành vi mang tính côn đồ, làm xấu đi hình ảnh du lịch địa phương nên cần được xử lý nghiêm khắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận