Cái kết có hậu như cổ tích của câu chuyện nhầm con chục năm trước mà Tuổi Trẻ vừa tìm lại, chứng kiến, tường thuật đến độc giả tuần qua vẫn đang còn đọng lại dư vị ngọt ngào của những ngày tình yêu, an ủi mỗi người rằng những gì không trọn vẹn rồi sẽ được xoa dịu, được chữa lành.
Trong lòng nhiều người đọc hôm nay hẳn vẫn còn nhớ cảm xúc của mình nhiều năm trước khi theo dõi những thước phim tài liệu thực tế hoàn toàn phi hư cấu, hoàn toàn không lời bình về cuộc đấu tranh, dằn vặt giữa hai gia đình, hai bà mẹ, hai đứa trẻ để trao đổi lại con khi sự nhầm lẫn được phát hiện, hai đứa trẻ đã bắt đầu biết nhận thức quen lạ, thương yêu, tình mẫu tử đã bền chặt không thể chia lìa.
Máy quay theo nhân vật nhiều ngày, cảnh phim dằng dặc rồi cũng khép lại nhưng người xem biết những nước mắt, nhớ thương của con, của cha mẹ chưa dứt. Cha mẹ nhìn con gái, con gái nhìn cha mẹ trước mắt, một rồi thành hai, hai rồi lại còn một.
Nỗi bàng hoàng, mất mát làm sao kể xiết. Ba năm gắn bó đâu dễ thành xa lạ. Một ngày gặp lại đâu đã nối ruột rà...
Câu chuyện diễn tiến mấy năm sau nay được thổ lộ đã làm yên lòng người theo dõi hơn hết. Một rồi lại đã thành hai. Cha mẹ có thêm con gái. Con gái có thêm mẹ cha. Gắn bó và yêu thương cũng sinh ra được tình mẫu tử thiêng liêng chứ không chỉ là huyết thống.
Sai lầm khủng khiếp đã được sửa chữa không thể hoàn hảo hơn. Tổn thương tưởng như có thể quật ngã con người đã được hàn gắn không thể lành lặn hơn. Tất cả là nhờ sự bao dung và lòng yêu thương.
Chợt nghĩ trên đời có ai chưa từng sai, có ai chưa từng phải chịu tổn thương hay chưa từng làm thương tổn người khác? Có bao nhiêu sai lầm đã may mắn được sửa, bao nhiêu người may mắn được chữa lành?
Bao nhiêu người đã có thể đứng lên cùng những tổn thương và bước tiếp trong đời những bước vững vàng hơn? Bao nhiêu người đã mang sẵn trong lòng mình sự sẻ chia, bao dung, thấu hiểu?...
Cổ tích quả là có thể thật sự sinh ra từ trong lòng người. Đã rất nhiều câu chuyện cổ tích có thật được báo chí kể để minh chứng cho người đọc và đây là một, câu chuyện đến rất đúng lúc vào ngày rằm tháng giêng, vào tuần lễ của tình yêu.
Cũng những ngày này, hàng ngàn người đã hồi hộp ngày đêm theo dõi, cập nhật những diễn tiến trồi sụt thắt tim về ca phẫu thuật cuối của Thiện Nhân - nay đã là một chàng trai 18 tuổi.
Câu chuyện của Thiện Nhân cùng đại gia đình mẹ Mai Anh, mẹ Na Hương, ba Greig, anh Thiên Minh, Hải Minh, bác sĩ Roberto cũng là một câu chuyện cổ tích ngọt ngào đã được sinh ra từ lòng người và nỗ lực suốt bao năm để chữa lành một sai lầm khủng khiếp.
Với bất cứ ai, được theo dõi và dự phần vào những câu chuyện như vậy đều là một may mắn trong đời, một cơ hội được tưới tắm cho lòng mình thêm những giọt yêu thương, bao dung ngọt lành.
Vì vậy mà qua bao năm, bao diễn tiến, sự kiện, người tham gia - người kể chuyện - người theo dõi vẫn cứ háo hức, vẫn cứ miệt mài, vẫn không mệt mỏi. Và lòng người đọc, người xem thì ngày mỗi mênh mông thêm để tiếp tục sinh thêm, kể tiếp những chuyện cổ tích...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận