
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong tòa nhà bị phá hủy sau không kích của Israel tại trung tâm Beirut, Lebanon, ngày 8-4 - Ảnh: AP
Theo báo Times of Israel, quân đội Israel ngày 9-4 cho biết đã tiêu diệt ông Ali Yusuf Harshi - thư ký và đồng thời là cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem - trong một cuộc không kích tại Beirut, Lebanon vào hôm qua.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc không kích diễn ra tại khu Tallet Khayat, bên ngoài khu vực Dahiyeh - được xem là "thành trì" của Hezbollah. Hình ảnh hiện trường cho thấy một phần tòa nhà nhiều tầng bị sập sau vụ tấn công.
Quân đội Israel cho biết ông Harshi là cộng sự thân cận, cố vấn cá nhân của ông Qassem và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành văn phòng cũng như đảm bảo an ninh cho lãnh đạo Hezbollah.
Cùng thời điểm, IDF thông báo đã tấn công hai điểm vượt sông Litani "trọng yếu", nơi bị cáo buộc được Hezbollah sử dụng để vận chuyển "hàng nghìn vũ khí, tên lửa và bệ phóng" vào khu vực miền nam Lebanon.
Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah - được Iran hậu thuẫn.
"Chúng tôi đang tiếp tục tấn công Hezbollah với sức mạnh, độ chính xác và quyết tâm. Thông điệp rất rõ ràng: bất kỳ ai hành động chống lại dân thường Israel sẽ bị đáp trả", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh các cuộc tấn công sẽ còn tiếp diễn "ở bất cứ đâu cần thiết" đến khi an ninh được khôi phục hoàn toàn cho khu vực phía bắc nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận