Iran: 'Mỗi khi giải pháp ngoại giao được đặt lên, Mỹ lại lựa chọn phiêu lưu quân sự liều lĩnh'

Ngoại trưởng Iran chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ hôm 7-5, trong khi Ngoại trưởng Mỹ khẳng định hành động này tách biệt khỏi Chiến dịch Cuồng nộ. Washington nói vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran.

Iran: 'Mỗi khi giải pháp ngoại giao được đặt lên, Mỹ lại lựa chọn phiêu lưu quân sự liều lĩnh' - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS

Iran chỉ trích Mỹ, tuyên bố không khuất phục

Theo Đài CNN, ngày 8-5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran một ngày trước đó, đồng thời tuyên bố nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực.

"Mỗi khi một giải pháp ngoại giao được đặt lên bàn đàm phán, Mỹ lại lựa chọn một cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh. Dù nguyên nhân là gì, kết cục vẫn giống nhau: người Iran không bao giờ khuất phục trước áp lực và ngoại giao luôn là nạn nhân", ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Trước đó hôm 7-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở quân sự Iran - nơi chịu trách nhiệm tấn công các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên Mỹ không cho rằng các cuộc không kích này khiến căng thẳng leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố đây là hành động hung hăng và khiêu khích, cho rằng nó phản ánh "sự bất lực của Washington trong việc hiểu đúng tình hình và tìm ra một lối thoát hợp lý cho bế tắc do chính họ tạo ra".

Tehran tuyên bố sẵn sàng tự vệ trước các hành vi gây hấn hoặc ý đồ xấu.

Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran

Iran - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: AFP

Phát biểu cùng ngày từ Rome (Ý), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định các cuộc không kích của Mỹ hôm 7-5 "tách biệt và khác với Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury)".

Ông giải thích Epic Fury là "chiến dịch tấn công nhằm phá hủy các bệ phóng tên lửa, hải quân và không quân" của Iran. Đầu tuần này, ông khẳng định nó đã kết thúc.

"Những gì quý vị thấy hôm qua là các tàu khu trục Mỹ di chuyển qua vùng biển quốc tế bị phía Iran tấn công, và Mỹ đã phản ứng mang tính phòng vệ để tự bảo vệ mình", ông nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ đã gửi "lằn ranh đỏ" nào tới Iran hay chưa, Ngoại trưởng Rubio trả lời: "Lằn ranh đỏ rất rõ ràng: nếu họ đe dọa người Mỹ, họ sẽ bị đánh trả".

Dù vậy, ông cũng khẳng định Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran về việc chấm dứt xung đột trong ngày hôm nay 8-5, đồng thời kỳ vọng câu trả lời có thể "đưa hai bên vào tiến trình đàm phán nghiêm túc".

"Chúng ta sẽ biết điều gì đó trong hôm nay. Tính đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Hệ thống của họ vẫn rất rời rạc và cũng hoạt động thiếu hiệu quả, nên điều đó có thể đang cản trở quá trình", ông nhận định.

Trước thông tin Iran đã hoặc đang nỗ lực thành lập cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động lưu thông tại Hormuz, ông Rubio cho rằng đây sẽ là "vấn đề rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận".

Iran: 'Mỗi khi giải pháp ngoại giao được đặt lên, Mỹ lại lựa chọn phiêu lưu quân sự liều lĩnh' - Ảnh 3.Iran nhắn Mỹ: Đừng tưởng nhe răng nanh là đang cười

'Nếu các người thấy sư tử nhe răng nanh, đừng tưởng sư tử đang cười' - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei viết trên X.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất