Huế kiểm tra cơ sở ‘thần y’ sau điều tra của Tuổi Trẻ

NHẬT LINH
và 1 tác giả khác

Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải loạt bài điều tra về 'thần y' bấm huyệt trị bệnh, Sở Y tế TP Huế đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra cơ sở bấm huyệt trị bệnh được nhắc đến trong bài.

Sở Y tế TP Huế kiểm tra cơ sở ‘thần y’ bấm huyệt trị bệnh sau điều tra của Tuổi Trẻ - Ảnh 1.
Sở Y tế TP Huế kiểm tra cơ sở ‘thần y’ bấm huyệt trị bệnh sau điều tra của Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Cơ sở bấm huyệt trị bệnh của bà Hồng ở Huế trước và sau điều tra của Tuổi Trẻ - Ảnh: T.L. - SỞ Y TẾ TP HUẾ

Ngày 10-9, lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết sở đã lập đoàn kiểm tra cơ sở có liên quan đến loạt bài điều tra "thần y" bấm huyệt trị bệnh của Tuổi Trẻ ở Huế.

Theo thông tin báo nêu, đoàn đã đến kiểm tra cơ sở dưỡng sinh Ngô Hồng ở số 293 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Tuy nhiên, khi đến đây, đoàn phát hiện cơ sở này đã không còn là tiệm dưỡng sinh Ngô Hồng mà là một ngôi nhà đang treo bảng cho thuê.

Theo lãnh đạo sở, có thể sau khi báo nêu, cơ sở dưỡng sinh này đã đóng cửa, chuyển đi nơi khác.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc chặn các cơ sở dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe nhưng lại hoạt động bấm huyệt chữa bệnh, lãnh đạo sở cho biết sẽ cùng với công an, chính quyền các địa phương giám sát hoạt động các cơ sở hành nghề bấm huyệt, dưỡng sinh nhằm sớm phát hiện các hoạt động chữa bệnh chui, không đúng với quy định.

Trong quá trình điều tra của Tuổi Trẻ, bà Hồng - người nhận dạy học viên "đi huyệt trị bách bệnh" ở Huế - nói rằng mình đã từng bị cơ quan chức năng xử lý một số lần vì mở cơ sở trị bệnh không phép ở các địa chỉ khác nhau (tại TP Huế).

Từ những lần bị cơ quan chức năng yêu cầu đóng cơ sở, bà bắt đầu có cách thức đối phó mới.

Theo bà Hồng, vì không có bằng cấp nên để mở cơ sở "trị bệnh chui", chỉ cần học chứng chỉ hành nghề xoa bóp bấm huyệt ngắn hạn, sau đó mở cơ sở spa. Biển hiệu ghi "dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe", bên trong hành nghề "trị bệnh".

Bà còn in thêm một nội dung vào tờ A4 ghi "đây không phải cơ sở trị bệnh" để sẵn ở trong cơ sở, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra sẽ có "lá bùa qua mắt". Bà cũng hướng dẫn học viên thực hiện cách này và cho biết đây là cách thức nhiều cơ sở "chui" đang áp dụng.

Theo tìm hiểu, hiện bà Hồng đã chuyển cơ sở "trị bệnh" về nhà riêng để hoạt động. Với chỉ vài động tác nắn, kéo, day bấm huyệt..., bà giới thiệu mình có thể trị nhiều bệnh, kể cả ung thư, "cân chỉnh chân thấp chân cao".... Khách hàng của bà chủ yếu là người cao tuổi.

Sở Y tế TP Huế kiểm tra cơ sở ‘thần y’ bấm huyệt trị bệnh sau điều tra của Tuổi Trẻ - Ảnh 3.Vì sao 'thần y' vẫn có đất sống?

Làm việc lâu năm ở các bệnh viện, chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân bệnh nặng nhưng vì tin vào các "thầy lang thần y" mà bỏ qua giai đoạn vàng trong điều trị, nhiều bác sĩ ở Đà Nẵng không khỏi buồn lòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất