04/02/2026 15:51 GMT+7

Hong Kong: Mẹ bán sạch số vàng trị giá hơn 11,6 tỉ của con trai lớn để mua nhà cưới vợ cho con út

Người anh sau đó đã đồng ý cho người em một phần ba số tiền bán vàng làm quà cưới, đồng thời dọn ra khỏi nhà, chấm dứt liên lạc trong thời gian tới.

vàng - Ảnh 1.

Những thỏi vàng được trưng bày tại lễ khai mạc năm Tỵ của Sàn giao dịch vàng Hong Kong - Ảnh: EDMOND SO

Theo báo Shenzhen News, cuối tháng 1, một người đàn ông Hong Kong đăng bài cho biết toàn bộ số vàng anh tích lũy suốt 15 năm, cất trong két sắt tại nhà, đã biến mất không dấu vết.

Theo lời kể, từ khi còn đi học đến lúc đi làm, anh đều đặn mua vàng tích trữ, ban đầu là tiền xu vàng, sau đó là các thỏi vàng nửa lượng.

Tính theo giá thị trường hiện tại, số vàng này có tổng giá trị khoảng 3-3,5 triệu HKD (447.945 USD).

Tuần trước, khi thấy giá vàng ở mức cao và dự định bán ra một phần, anh về nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện toàn bộ số vàng đã không cánh mà bay, thậm chí không còn cả hóa đơn.

Sau khi truy hỏi, anh mới biết số vàng đã được mẹ mình âm thầm bán trong giai đoạn giá cao, toàn bộ tiền thu được dùng để chi trả tiền đặt cọc mua nhà cho em trai sắp kết hôn.

Người mẹ giải thích em trai sẽ hoàn trả sau, đồng thời khẳng định: "Em trai sắp cưới nên nhất định phải có nhà", rồi bảo anh "tích trữ lại từ đầu".

Tuy nhiên người anh bày tỏ sự bất bình, cho biết bản thân vẫn chưa mua được nhà và hoàn toàn không đồng ý để gia đình sử dụng số vàng do mình tích lũy.

Hai bên sau đó cãi vã dữ dội. Người cha đột ngột vào bếp lấy dao, đuổi anh khỏi nhà và quát: "Sau này đừng vác mặt về nữa", rồi mắng anh ích kỷ, không biết nghĩ cho em trai.

Người đàn ông chia sẻ: "Tôi thực sự rất đau lòng, bản thân cũng muốn mua một căn nhà, cảm giác trong lòng như trống rỗng".

Sau đó em trai có nhắn tin đề nghị anh gỡ bài viết, đồng thời đề xuất thương lượng và hứa sẽ hoàn trả dần. 

Tuy nhiên người anh khẳng định việc bán vàng hoàn toàn không có sự cho phép và không thể coi đây là vấn đề "thương lượng".

Theo báo Macau Monthly, trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, ngày 1-2, người đàn ông cập nhật quyết định cuối cùng: không trình báo cảnh sát, đồng ý tặng em trai một phần ba số tiền bán vàng làm quà cưới, đồng thời chấm dứt liên lạc trong thời gian tới.

Hai phần ba còn lại được phía em trai cam kết hoàn trả trong tháng 2. Người anh cũng sẽ dọn ra ngoài ở riêng và không tham dự đám cưới để tránh căng thẳng.

Lý giải việc không nhờ pháp luật can thiệp, anh cho biết không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cha mẹ và hy vọng sự việc có thể kết thúc trong êm thấm.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Liang Yongkang (Hong Kong) cho rằng việc tự ý bán tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác, dù là người thân trong gia đình, vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp.

Theo luật hiện hành Hong Kong, hành vi này có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, và việc hứa hẹn hoàn trả không làm thay đổi bản chất pháp lý của vụ việc.

Hong Kong: Mẹ bán sạch số vàng trị giá hơn 11,5 tỉ của con trai lớn để mua nhà cưới vợ cho con út - Ảnh 3.Vì sao giá vàng thế giới biến động mạnh?

Ngày 30-1, giá vàng và giá bạc thế giới đã lao dốc mạnh, chấm dứt đà tăng bùng nổ khiến hai kim loại quý này liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục trong năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hong Kong vàng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất