17/03/2023 10:53 GMT+7

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Phi Hùng đầy xúc cảm khi 'Về nhà'

Diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về những kỷ niệm, ký ức khó quên về gia đình, về ba mẹ bởi 'không nơi đâu bằng nhà mình' nhân cuộc thi 'Về nhà'.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Phi Hùng đầy xúc cảm khi Về nhà - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thường về nhà và đưa ba mẹ đi du lịch qua những lần đi diễn - Ảnh: NVCC

Lúc 9h30 ngày mai 18-3 (thứ bảy), báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao giải và ra mắt sách cuộc thi viết “Về nhà”, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM.

Trân trọng mời bạn đọc đến tham dự. Các bạn đến dự sẽ được tặng cuốn sách “Về nhà” do báo Tuổi Trẻ và NXB Phụ Nữ ấn hành.

Tham gia buổi ra mắt sách có nhiều văn nghệ sĩ như: diễn viên Hứa Vĩ Văn, diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà… cùng các tác giả đoạt giải.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Về nhà vui như Tết

Với Hùng, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Trong mọi hành trình, gia đình còn là nơi cho mình vững niềm tin, cố gắng trong cuộc sống.

Những lúc trở về nhà với Hùng đó như là những ngày Tết bởi niềm vui, sự yêu thương của gia đình, giúp mình tái tạo năng lượng, cảm thấy có mục đích cố gắng trong cuộc sống.

Hiện nay, ba mẹ Hùng sống ở Hà Nội, còn Hùng hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM. Dù không gần ba mẹ nhưng trong tâm hồn mình dường như có sự thấu hiểu của ba mẹ đặt vào mình. Hơn hai mươi mấy năm qua, Hùng ăn Tết xa nhà. Sau Tết (mùng 6, 7), Hùng mới về thăm nhà. Có Hùng về là có mùa xuân.

Những dịp đi diễn ở Hà Nội, Hùng tranh thủ về nhà dù ít phút hoặc ngủ một bữa. Những giây phút đó rất ấm áp. 

Cả nhà quây quần bên nhau, cùng ăn một bữa cơm, đọc hồi ký của ba mẹ. Những khoảnh khắc này khiến cho mình cảm thấy được bé lại trong vòng tay yêu thương của ba mẹ.

Khi gặp áp lực quá lớn, Hùng thường nói chuyện với ba mẹ và nhận được những lời khuyên, khích lệ khiến mình nhẹ lòng, có thêm động lực.

Hùng có ý định đưa ba mẹ vào TP.HCM sinh sống, nhưng do quen nhịp sống ở Hà Nội nên ba mẹ chỉ vào chơi, rồi trở về.

Với mình, cha mẹ như những người tri kỷ, luôn luôn thấu hiểu. Mỗi khi nhớ, Hùng xem hình ảnh chụp gia đình. Điều này cho cảm giác như ba mẹ bên cạnh mình.

Hùng cũng đã sáng tác nhiều bài hát gửi gắm tình yêu gia đình như: Nỗi lòng xa xứ, Điểm tựa đời con, Thân thương hai tiếng gia đình, Về nhà đi, Thiên đường trong tim, Cả một trời yêu thương, Mẹ ơi con đã lớn rồi, Bài ca hạnh phúc…

Thông qua đây, Hùng muốn nhân rộng tình cảm này đến khán giả của mình, để cho những người con xa xứ luôn tin có một nơi cho mình trở về, vượt qua tất cả những khó khăn với động lực và quyết tâm hơn.

Diễn viên Hồng Ánh: Ở đâu có người thân, ở đó có niềm vui

Hồi trẻ Ánh có cảm giác hướng ngoại, đi để khẳng định vị trí nghề nghiệp, mở mang hiểu biết, để khám phá, nhưng khi vào lứa tuổi trung niên không phải mình đủ hiểu biết hay không cần khám phá nữa nhưng khi đi đâu, làm gì cũng mong xong công việc càng sớm để về nhà.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Phi Hùng đầy xúc cảm khi Về nhà - Ảnh 3.

Mỗi ngày Hồng Ánh luôn mong xong công việc sớm để về với gia đình - Ảnh: NVCC

Nhà là nơi mình ở, gắn bó với thời gian khá lâu. Nhà còn có những thành viên gắn bó với mình nữa, nhất là người thân, rộng hơn là cộng đồng, quê hương.

Theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử, mình biết quỹ thời gian của người thân gắn bó với mình ngắn lại. 

Với mình, về nhà còn có ý nghĩa quan trọng nữa, là dành thời gian cho người thân nhiều hơn. Mình càng lớn tuổi, đồng nghĩa bậc sinh thành của mình ngày một già đi.

Đi qua chặng đường trưởng thành, Ánh thấy những gì đi qua tạo nên giá trị của con nguời mình ở hiện tại, kể cả điều vui hoặc điều không vui. 

Ánh không chối bỏ những gì đi qua và càng không muốn đào xới những gì quá đau buồn. Mình muốn giữ lại hình ảnh người thân dù không tồn tại bằng xương, bằng thịt.

Người ta hay nói, người già sống bằng kỷ niệm nên những ký ức, kỷ niệm đẹp cứ theo mình, nhớ rõ những câu chuyện từ 3-4 tuổi.

Không phải lễ Tết, cuối tuần được gặp người thân mà lịch này bị đảo ngược lại với nghệ sĩ. Bất chợt được nghỉ 1, 2 ngày, mình chạy về thăm nhà, tạo sự bất ngờ cho cả nhà, mình thấy vui như Tết. Ở đâu có người thân, ở đâu có không khí vui vẻ, ở đâu mình có mặt, đó là sự trở về.

Mọi người nói bữa cơm gia đình là quan trọng nhưng nhiều gia đình không thể chờ nhau vì tính chất công việc. Mình thường ăn sáng cùng gia đình, còn bữa chiều những hôm rảnh, mình sẽ tranh thủ về nhà, ngồi ăn ít, người thân cũng cảm thấy vui.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: Gia đình là chỗ dựa ấm áp

Nhà là nơi bắt đầu và kết thúc một ngày mới. Mỗi người dành ít nhất 12 tiếng ở nhà, tức nửa cuộc đời ở nhà.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Phi Hùng đầy xúc cảm khi Về nhà - Ảnh 4.

Trịnh Đình Lê Minh luôn lồng ghép thông điệp gia đình vào phim - Ảnh: NVCC

Khi đi công tác dài ngày, điều khiến Minh nhớ nhất là bữa cơm gia đình như thế nào, không khí ngồi xem tivi ra sao. 

Bởi trước đây, tivi có một chức năng rất đặc biệt là kết nối các thành viên trong gia đình với nhau thật tốt thông qua việc cùng xem phim lúc 8h, xem game show lúc 9h…

Trong nhà, mẹ là người đầu bếp giỏi nhất.

Dù mình biết nấu ăn nhưng không phải lúc nào cũng vào bếp cùng mẹ được, vì mẹ muốn tự tay chuẩn bị món ăn, thể hiện tình yêu thương, nhu cầu được chăm sóc cho người thân thương.

Trong nhà mình, mọi thành viên luôn tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của nhau. Gia đình cũng là chỗ dựa ấm áp về tinh thần.

Minh từng làm hai bộ phim về gia đình. 

Phim về gia đình luôn có sự gắn kết với tình yêu của khán giả, bởi ai cũng có nhu cầu chia sẻ, nhìn thấy mình, phiên bản khác của ba mẹ, chị gái mình, họ hàng trong phim. 

Vì vậy nhiều bộ phim về gia đình đã thành công, tạo được tiếng vang lớn.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà: Không nơi đâu bằng nhà mình

Hà may mắn luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ trong mọi hoạt động của ba mẹ, từ học tập đến cuộc sống.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Phi Hùng đầy xúc cảm khi Về nhà - Ảnh 6.

Gia đình luôn là điểm tựa của Nguyễn Thanh Hà - Ảnh: NVCC

Mỗi khi có chuyện gì buồn, người đầu tiên Hà chia sẻ là mẹ. Tuy nhiên, mình chỉ chia sẻ một phần câu chuyện, để nhận được những lời khuyên tích cực. Mẹ cũng là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho mình.

Còn ba là người tư vấn, đưa ra lời khuyên cho Hà mỗi khi Hà tham gia một hoạt động gì đó.

Điều này giúp Hà rất nhiều trong con đường chinh phục những đỉnh cao mới trong hoạt động nghệ thuật.

Mỗi khi đi đâu xa điều Hà mong muốn nhất khi về nhà là được ăn cơm cùng ba mẹ, được trò chuyện cùng ba mẹ, bởi không nơi đâu bằng nhà mình.

Hứa Vĩ Văn trân trọng từng phút giây bên người thân - Ảnh: NVCC

Bản thân Hứa Vĩ Văn cảm thấy rất vui khi được mời làm giám khảo cuộc thi viết Về nhà. Công việc của Văn là diễn viên đọc kịch bản nhiều nên khi đọc các bài dự thi như mình đang đọc kịch bản vậy.

Đọc 60 bài bài dự thi vào chung khảo, Văn tưởng tượng ra 60 bộ phim khác nhau. Câu chuyện nào chạm đến cảm xúc, Văn có cảm tình nhiều hơn.

Văn ấn tượng những câu chuyện mang tính tích cực, thấy được nỗi lòng sâu xa của những nhân vật trong câu chuyện đó.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn - thành viên ban giám khảo cuộc thi "Về nhà"

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Phi Hùng đầy xúc cảm khi 'Về nhà' - Ảnh 8.

'Về nhà' lan tỏa những câu chuyện đẹp

Chỉ sau hai tháng diễn ra (từ 1-1 đến 1-3-2023), cuộc thi viết "Về nhà" đã nhận được 1.100 bài viết kèm ảnh, video của bạn đọc gửi về từ khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên