
Hình ảnh được phụ huynh chia sẻ được cho là tại một hội chợ xuân của một trường tiểu học tại Hà Nội - Ảnh: FB
Câu chuyện không chỉ dừng ở một ngày hội xuân, mà chạm tới cách người lớn đang định nghĩa niềm vui, lựa chọn và sức khỏe của trẻ em.
Trẻ "không có lựa chọn khác"?
Người viết chia sẻ rằng 100% đồ ăn bày bán tại một hội chợ xuân của một trường tiểu học vào đầu tháng 2 vừa qua là thực phẩm công nghiệp siêu chế biến, gần như không có giá trị dinh dưỡng, trong khi 80-90% mặt hàng còn lại là các món đồ chơi "vô bổ", không mang lợi ích giáo dục.
Đáng chú ý, thầy cô giáo là những người trực tiếp chuẩn bị và đứng bán, và mỗi đứa trẻ "ít nhất cũng mua và tiêu thụ từ 3-5 món".
"Tụi trẻ không có bất kỳ một lựa chọn healthy nào khác", bài đăng nhấn mạnh, cho rằng nếu chỉ xét riêng khía cạnh hàng hóa thì hội xuân thực chất là một "bữa tiệc bán thực phẩm công nghiệp siêu chế biến".
Người viết đặt vấn đề về tâm lý phổ biến của phụ huynh: "Cả năm mới có một dịp, một tí chả sao, con thích là được". Một cái "tặc lưỡi" được cho là đã, đang và sẽ lặp lại trong nhiều dịp lễ khác nhau.

Bài đăng của phụ huynh nhận nhiều tranh luận - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của phụ huynh nhận nhiều tranh luận - Ảnh chụp màn hình
Tài khoản này cho biết chia sẻ của mình không kỳ vọng tạo ra thay đổi lớn, chỉ vì yêu trẻ con, có cháu học tại trường và cảm thấy xót xa trước những điều đang diễn ra.
Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hai luồng quan điểm tranh luận trái chiều.
"Một năm không chỉ có hội xuân mà còn Trung thu, 1-6, sinh nhật, liên hoan lớp, hoạt động ngoại khóa… và bữa trưa ở trường cũng thường xuyên có những món tương tự", tác giả phản hồi trước ý kiến cho rằng "cả năm có một lần".
Một giáo viên trẻ, đồng thời là phụ huynh, bày tỏ: "Thế hệ trẻ sinh ra trong thời đại công nghiệp, tuổi thơ vui chơi đã ít, lại còn nạp quá nhiều thực phẩm siêu chế biến. Tôi cũng mong những điều này dần thay đổi, nhưng tiếng nói của giáo viên trẻ như tôi rất nhỏ bé".
Một số phụ huynh khác chia sẻ trải nghiệm tiêu cực: Hội chợ xuân mầm non bán vé bắt buộc, trẻ chỉ có kem, nước ngọt, đồ chiên; đồ handmade giá cao...

Theo bài đăng, trẻ không có bất kỳ một lựa chọn "healthy" nào khác - Ảnh: FB
Không nên áp tiêu chuẩn bữa ăn hằng ngày vào lễ hội
Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh cho rằng đánh giá hội xuân như một "bữa tiệc thực phẩm công nghiệp" là cực đoan.
Theo họ, đây là hoạt động văn hóa, trải nghiệm tinh thần Tết, diễn ra mỗi năm một lần. "Không thể dùng tiêu chuẩn bữa ăn hằng ngày để áp vào một chương trình lễ hội", một bình luận nêu.
Một ý kiến nhấn mạnh yếu tố an toàn thực phẩm: "Đồ ăn được giáo viên và phụ huynh lựa chọn, có hóa đơn, được kiểm soát trước khi vào trường. Phụ huynh hoàn toàn có thể dặn con không ăn nếu thấy không phù hợp".

Đồ chơi được cho là bày bán tại hội chợ xuân "thiếu tính giáo dục" gây tranh luận - Ảnh: FB
Về đồ chơi, không ít người phản bác quan điểm "vô bổ".
"Bong bóng xà phòng, tò he, lego, đồ thủ công… đều an toàn và mang tính vui chơi. Đồ chơi không phải lúc nào cũng phải giáo dục hóa. Cả năm trẻ đã học tập, rèn kỷ luật, một ngày được xả thì có gì sai?", một phụ huynh nêu ý kiến.
Thăm dò ý kiến
Hội xuân ở nhiều trường học đa số bán snack, xúc xích, cá viên chiên, nước ngọt... và đồ chơi 'vô bổ'. Theo bạn:
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận