12/02/2024 07:03 GMT+7

Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô

Thương thầy cô cũ và bà con, học trò đi lại trên con đường trơn trượt, ngập sâu mỗi khi nước lên, học trò cũ bỏ tiền xây con đường mới khang trang mang tên Đường 20 Tháng 11.

Thầy giáo Trần Văn Thổ bên Đường 20 Tháng 11 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Thầy giáo Trần Văn Thổ bên Đường 20 Tháng 11 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Có đường mới, Tết thêm vui

Đường 20 Tháng 11 nằm tại ấp An Thạnh, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, vừa được đưa vào sử dụng đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2023.

Con đường cao ráo, khang trang có tổng vốn đầu tư 1,83 tỉ đồng, do cựu học sinh Bình Khánh đóng góp.

Thầy Trần Văn Thổ, nguyên hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở Đồng Khởi IIB (xã Bình Khánh), cho biết cựu học sinh nảy ý tưởng làm đường mới trong buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2022. Đúng một năm sau, con đường được hoàn thành.

Nhắc lại con đường cũ trước đây, nhiều người lớn lẫn trẻ con không khỏi "ớn lạnh". Đường rộng chỉ 1,2m, được làm từ năm 1990 đã xuống cấp nặng, sụt lún nhiều, rất khó đi lại trong mùa mưa hay những tháng nước rong.

Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô- Ảnh 2.
Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô- Ảnh 3.

Con đường 20 Tháng 11 cao, rộng hơn con đường cũ, người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt, không còn cảnh ngập nước - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Cô Bảy, bán hàng bên đường, cho biết những ngày ngập, nước có thể dâng lên đến đầu gối. Học sinh đi học phải xắn quần cao. Nhiều hôm vì bùn trơn đọng khi nước lên, học sinh đi xe đạp té ngã.

Có dịp Tết, gần 50 hộ dân trong khu vực gần như không thể dùng xe máy vì nước ngập, đường trơn. Tết năm 2023 đã có người chạy xe ra khỏi nhà gặp tai nạn trên đường, xem như mất luôn cái Tết.

Giờ thì đường mới nền cao, không ngập, cô Bảy cảm nhận được sự thay đổi. Quán xá của cô không phải "chạy nạn" mỗi khi nước lên nữa. Học sinh đi học mỗi sáng thuận tiện. Bà con đón Tết cũng vui hơn.

Không quên "người đưa đò"

Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô- Ảnh 4.
Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô- Ảnh 5.

Ngay lối vào đường 20 Tháng 11 là cổng chào với hình ảnh viên phấn và mái trường yêu dấu của bao thế hệ học sinh - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Thầy Trần Văn Thổ nhớ lại năm 1978, trường học ở Bình Khánh đơn sơ vách lá, thầy cô giảng bài ở phòng này thì phòng bên nghe rõ mồn một. Đường sá, sân trường rất thấp, những ngày mưa lớn, những bữa nước rong, trường ngập trong nước.

Vậy là ngoài dạy và học, thầy trò tham gia lao động tu bổ, xây dựng phòng học, bàn ghế. Thầy trò cũng cùng nhau trồng mía, chuối, nuôi gà, tiền lời được tích góp vào quỹ mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học.

Nhiều học sinh ở bên kia sông đi lại khó khăn, ngày ngày được ba mẹ chèo ghe đưa đi học. Những đợt thi học sinh giỏi trên thị trấn, thầy cô thường đưa các em khó khăn về nhà để tiện chăm lo và chở các em đi thi. Tình cảm của học trò với thầy cô - những người đưa đò thầm lặng - cũng vì vậy mà ngày càng khăng khít, khó phai.

"Có lẽ vì trong gian khó nên các em học sinh hễ có điều kiện học là cố gắng học thật tốt. Và khi đã thành đạt, các em luôn nhớ đến quê hương và có nguyện vọng trở về đóng góp", thầy Thổ nói.

Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô- Ảnh 6.
Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô- Ảnh 7.
Học trò làm Đường 20 Tháng 11 tặng thầy cô- Ảnh 8.

Những cây phượng con được học trò trồng bên đường 20 Tháng 11 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ông Nguyễn Văn Đoàn - phó bí thư thường trực xã Bình Khánh, một cựu học sinh của trường - chia sẻ các thầy cô như thầy Thổ luôn gắn bó với giáo dục địa phương, thường có nhiều sáng kiến hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở vật chất cho trường lớp và vận động học bổng cho học sinh.

Do vậy theo ông, con đường 20 Tháng 11 là một sự tri ân theo ý nghĩa tinh thần "tôn sư trọng đạo" của học sinh Việt.

Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm những con đường mới được triển khai như đường 20 Tháng 11 để việc đi lại của bà con được thuận tiện hơn.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Khánh, đường 20 Tháng 11 dài 436m, tải trọng 2,5 tấn trên một trục. Mặt đường bê tông mác 250, dày 0,16m, rộng 2,5m, đắp lề mỗi bên rộng 0,5m, đệm lớp đá 0x4 dày 0,12m, nền hạ được làm bằng cát.

Đường dẫn vào đường 20 Tháng 11 dài 120m, tải trọng đường 6 tấn trên một trục, mặt đường bê tông mác 250, dày 0,18m, rộng 3,5m, đắp lề mỗi bên rộng 0,75m, đệm lớp đá 0x4 dày 0,15m, nền hạ được làm bằng cát.

Trên đoạn đường dẫn có cầu thuộc tổ nhân dân tự quản số 12 được làm bằng bê tông cốt thép, mặt cầu rộng 4,4m, chiều dài cầu 11m, tải trọng 9 tấn.

Đạo Thầy Trò - Kỳ 1: Người trò 73 tuổi quỳ gối vấn an thầyĐạo Thầy Trò - Kỳ 1: Người trò 73 tuổi quỳ gối vấn an thầy

Trên mạng xã hội, người ta vẫn còn chuyển cho nhau hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi quỳ gối để thăm hỏi một cụ già. Người đó chính là PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, năm ấy 73 tuổi, đang vấn an thầy giáo cũ của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên