24/01/2026 10:19 GMT+7

Học sinh Đắk Lắk hào hứng 'mở bản đồ tương lai' tại ngày hội tư vấn tuyển sinh

4.000 học sinh tại Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) háo hức, thích thú khi đến tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sáng nay 24-1.

Học sinh Đắk Lắk hào hứng 'mở bản đồ tương lai' tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - Ảnh 1.

Các em học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu đến tham dự chương trình từ sớm - Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng 24-1, hàng ngàn học sinh và phụ huynh đã đến Trường đại học Xây dựng Miền Trung ở phường Bình Kiến, Đắk Lắk (trước đây là TP Tuy Hòa, Phú Yên) tham dự Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026. 

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức. 

Từ nỗi lo chọn trường đến bức tranh nghề nghiệp

tuyển sinh - Ảnh 2.

Học sinh tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức chương trình đã đông kín học sinh. Nhiều bạn mang theo sổ tay, điện thoại để ghi chép, chụp lại từng slide thông tin và lời khuyên từ chuyên gia tư vấn, đại diện các trường đại học, cao đẳng và trường nghề.

Bạn Nguyễn Thành Nam, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi, cho hay đang định hướng theo học Trường đại học Công nghệ thông tin TP.HCM.

"Trước đây tôi chỉ nghĩ đơn giản là chọn trường theo sức học, điểm trúng tuyển dựa theo năm trước. Nhưng đến đây, tôi được tư vấn cả về nhu cầu nhân lực, xu hướng nghề nghiệp trong 5 - 10 năm tới và kỹ năng mềm cần có. Tôi thấy mình hiểu rõ hơn con đường mình đi", Nam nói.

Học sinh Đắk Lắk hào hứng 'mở bản đồ tương lai' tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - Ảnh 3.

Học sinh hào hứng xin đặt câu hỏi với ban tư vấn - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Được nhà trường tổ chức xe đưa đến điểm tư vấn tuyển sinh từ 6h sáng, bạn Trần Dương Kim Thoa, học sinh Trường THPT Lê Thành Phương (xã Tuy An Nam), dự định theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Đà Nẵng hoặc Huế. 

"Mình thích ca hát, lại muốn dạy các em học sinh nên chọn ngành này. Tới đây mình được các tình nguyện viên, các thầy cô tư vấn thêm cho ngành học rất tận tình", Thoa nói.

Nơi học sinh "chạm" vào nghề nghiệp

Học sinh Đắk Lắk hào hứng 'mở bản đồ tương lai' tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - Ảnh 4.

Trường đại học Luật TP.HCM tư vấn ngành nghề cho các em học sinh - Ảnh: MINH CHIẾN

Bên ngoài hội trường, hàng chục gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo nghề luôn đông học sinh xếp hàng đặt câu hỏi. 

Bạn Võ Hoài Nam, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Tuy Hòa), bày tỏ: "Tôi thích làm việc tay nghề, không hợp học lý thuyết nhiều. Đến các gian tư vấn, tôi được giải thích rất rõ lộ trình học nghề, thời gian ra trường, thu nhập", Nam nói.

Với những học sinh đến từ vùng nông thôn, đặc biệt là các học sinh dân tộc thiểu số, chương trình càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Bạn Lê Ô Y Khanh, học sinh Trường THPT dân tộc nội trú Phú Yên (người đồng bào Ê Đê), cho hay nhà ở xã Sông Hinh, cha mẹ đi làm nông nên đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy Khanh muốn học các trường quân đội, vì muốn cống hiến cho đất nước, không lo lắng học phí hay sinh hoạt phí.

"Đến đây được nghe các thầy cô trong ban tư vấn, nhất là thầy cô trường quân đội giải thích, mình mới thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Bây giờ mình đang cố gắng ôn tập để thực hiện ước mơ làm một quân nhân", Khanh nói.

Học sinh Đắk Lắk hào hứng 'mở bản đồ tương lai' tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - Ảnh 6.

Bạn Lê Ô Y Khanh ước mơ vào ngành quân đội - Ảnh: MINH CHIẾN

tuyển sinh - Ảnh 6.

Một học sinh tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo - Ảnh: MINH CHIẾN

Phụ huynh cũng cần được "tư vấn"

Học sinh Phú Yên cũ hào hứng “mở bản đồ tương lai” tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - Ảnh 11.

Nhiều phụ huynh cùng con đến chương trình để tìm hiểu các ngành đào tạo - Ảnh: MINH CHIẾN

Bên cạnh học sinh, nhiều phụ huynh cũng chủ động đến chương trình để hiểu rõ hơn về hệ thống tuyển sinh đang ngày càng đa dạng.

Bà Trần Thị Mỹ Lệ (phường Bình Kiến) chia sẻ: "Gia đình tôi rất lo vì mỗi năm quy chế tuyển sinh lại thay đổi. Đến chương trình của báo Tuổi Trẻ, chúng tôi được giải thích rất rõ ràng, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi đồng hành cùng con".

Ông Nguyễn Văn Tâm, một phụ huynh khác, cho rằng điều quan trọng nhất là thay đổi cách nhìn về nghề nghiệp: "Nhiều năm nay phụ huynh thường chạy theo mốt ngành hot. Nghe các chuyên gia hôm nay phân tích, tôi mới thấy cần dựa vào năng lực của con và nhu cầu xã hội, chứ không thể chọn theo số đông".

Thầy Huỳnh Ngọc Tiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ, cho hay hôm nay các giáo viên của trường dẫn khoảng 500 em học sinh đến chương trình để nghe tư vấn.

"Chương trình có nhiều trường đại học, cao đẳng uy tín với nhiều gian tư vấn hấp dẫn. Khi các em có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, việc học trở nên chủ động và nhẹ nhàng hơn. Những định hướng nghề nghiệp từ sớm rất quan trọng", thầy Tiến nói.

Học sinh Phú Yên cũ hào hứng “mở bản đồ tương lai” tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - Ảnh 12.Học sinh Phú Thọ rộn ràng đi nghe tư vấn tuyển sinh, gặp thủ khoa A00 Hiền Mai

Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra tại Phú Thọ sáng 24-1, có sự xuất hiện đặc biệt của thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 năm 2025 Nguyễn Lê Hiền Mai. Nữ sinh sẽ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm học và thi cùng các bạn học sinh.

tuyển sinh - Ảnh 7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên