
Tân sinh viên hào hứng với các hoạt động chào đón của trường trong ngày nhập học - Ảnh: HUTECH
Mỗi lần như thế cảm xúc khá lẫn lộn. Một mặt nghĩ rằng học là quyền lợi mà các bạn có quyền chọn lựa. Mặt khác lại có chút chạnh lòng liệu sinh viên đang thiếu sự tôn trọng tối thiểu với người thầy!
Người ta nhắc đến trình độ khi nói về việc học, về năng lực tri thức. Nhưng hiện điều được đánh giá cao hơn lại là thái độ. Ai đó có thể chưa giỏi ngay, kiến thức chưa sâu, kỹ năng chưa vững, nhưng thái độ đúng cùng sự chuyên cần, cầu thị, họ sẽ tiến bộ nhanh.
Ngược lại, một bạn thông minh, nắm bắt nhanh nhưng thiếu thái độ học tập nghiêm túc, coi nhẹ người dạy, tôi tin kiến thức khó mà thấm lâu.
Tôi nhớ mãi buổi học hôm trời mưa lớn và chỉ hơn nửa sinh viên đến lớp. Một bạn đến muộn, người ướt sũng vẫn xin phép vào học. Sau đó bạn gặp tôi nói đúng là chẳng tiếp thu được nhiều, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội học và cũng không muốn thầy thấy trống vắng trên bục giảng.
Với tôi đó chính là thái độ tôn trọng giảng viên và coi trọng lớp học. Sẽ có người phản biện rằng đại học không giống lớp ở trường phổ thông, rằng học là quyền của sinh viên và giảng viên đừng nên câu nệ hình thức.
Nhưng nếu xem giáo dục là một tiến trình rèn luyện nhân cách, thì sự nghiêm túc trong lớp học phải là một phần của điều ấy.
Thái độ không chỉ dành cho tri thức, mà còn cho tập thể và cho chính bản thân mỗi bạn sau này bước ra xã hội. Bởi làm gì có chuyện nơi nào dễ dàng chấp nhận một nhân viên ngồi ngủ tại cuộc họp hay tụm nhóm làm chuyện riêng khi đồng nghiệp đang tập trung.
Giảng đường suy cho cùng là phòng làm việc tập dượt cho bạn rèn kỹ năng và thái độ cơ bản, trở thành vốn liếng đáng giá hơn vài con điểm hay bài kiểm tra.
Chúng ta hoàn toàn chia sẻ với vất vả của các sinh viên phải đi làm thêm thiếu thời gian nghỉ ngơi, cũng có thể đôi lúc bài giảng chưa đủ hấp dẫn. Nhưng nếu là vậy, càng cần chia sẻ và tôn trọng nhau. Chia sẻ để thầy đổi mới cách dạy sao cho thu hút hơn, còn trò hãy cho thấy thiện chí và sự tập trung tối thiểu, là cách chúng ta tôn trọng nhau.
Vậy nên khi thấy sinh viên ngủ gục hay mải mê với việc riêng, điều buồn nhất không phải buổi dạy bị gián đoạn, mà là lúc cơ hội giúp các bạn rèn luyện thái độ bị bỏ lỡ đáng tiếc. Tri thức có thể bồi đắp dần, nhưng thái độ cần được nuôi dưỡng từng ngày từ những điều nhỏ bé nhất.
Có một câu nói tôi rất thích: "Thái độ quyết định độ cao, trình độ chỉ quyết định xuất phát điểm". Một sinh viên có thể khởi đầu ở mức thấp về kiến thức, nhưng với thái độ học tập nghiêm túc bạn sẽ còn vươn xa. Còn sự thông minh nhưng thiếu thái độ đúng đắn khác nào hạt giống rơi xuống đất khô cằn, sao mà nảy mầm bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận