
Trần Trọng Nhân cân nặng chưa đến 22kg, dáng nhỏ bé khi đứng bên cạnh các bạn đồng trang lứa - Ảnh: NHƯ TUYỀN
Hai cô giáo chủ nhiệm lớp của các bạn đang học đã viết thư gửi đến chương trình, giới thiệu và tha thiết mong học trò của mình sẽ được trao học bổng bởi theo các cô, các bạn ấy "đều rất xứng đáng".
Cậu học trò nặng chưa đến 22kg
Trần Trọng Nhân không lẫn vào đâu giữa cả trăm học sinh ở Trường THCS Sông Ray (TP Đồng Nai) bởi em nặng chưa đầy 22kg và chỉ cao 1,3m. Bị khuyết tật vận động bẩm sinh, Nhân vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày, chưa bao giờ vắng học.
Nhân còi từ lúc mới chào đời, đôi tay cũng yếu ớt nên gặp nhiều khó khăn trong mọi sinh hoạt. Mẹ em cũng là người khuyết tật, chắt chiu từng chút sức lực làm công việc may gia công để có thể lo cho con đi học.
Hai mảnh đời khiếm khuyết nương tựa nhau. Nhân luôn ý thức về gia cảnh của mình cùng tình yêu vô bờ bến của mẹ nên chưa bao giờ em tự ti hay muốn bỏ cuộc.
Việc đi lại, tập viết chữ là cả nỗ lực lớn của cậu học trò. Cứ ngã lại đứng lên, viết hỏng thì viết lại cho đến khi dòng chữ trở nên tròn trịa, ngay ngắn.
Ngày bình thường còn đỡ, ngày mưa gió đường sá trơn trượt là cả cực hình với việc đi lại của hai mẹ con. Nhân chưa một ngày bỏ học, mẹ cũng chưa bỏ làm. Cả hai cùng hứa với nhau nỗ lực hơn dù thiếu trước hụt sau.
Nhân không khỏe nhưng bù lại luôn chăm chú nghe giảng, cánh tay nhỏ bé vẫn đưa lên phát biểu khi học. Lọt thỏm giữa chiếc ghế trong lớp nhưng đó lại là cậu học trò đã nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi cùng ước mơ không dang dở việc học.
Cô Lê Thị Như Tuyền (giáo viên chủ nhiệm của Trần Trọng Nhân)
Hình ảnh cậu học sinh khuyết tật cùng người mẹ tàn tật mỗi ngày đồng hành trên con đường tìm chữ là minh chứng sống động về tinh thần vượt khó, chứng minh tàn tật chỉ là thử thách thể chất chứ không thể giam cầm được một tâm hồn đầy khát vọng cùng ý chí kiên cường. Câu chuyện của em đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bạn bè cùng lớp, cùng trường và cho chúng ta về giá trị của sự nỗ lực, lòng biết ơn và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Cô học sinh khiếm khuyết thị lực được tuyển thẳng đại học
Nguyễn Thị Bích Phương học lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Hưng, TP Đồng Nai). Ba Phương làm nghề lái xe với thu nhập không ổn định, mẹ mưu sinh bằng việc bán hàng rong.
Phương không may mắn như bạn bè khi bị khuyết tật mắt bẩm sinh mức độ nặng. Khi em 18 tháng tuổi, gia đình đưa đi khám chuyên khoa, điều trị tích cực và đã phải hai lần phẫu thuật mắt.
Dẫu vậy tình trạng thị lực của Phương cũng không cải thiện đáng kể, càng khó khăn hơn trong việc học và sinh hoạt hằng ngày. Phương là chị lớn, còn hai đứa em nên chị hai đã sớm ý thức phải cố gắng đỡ đần cha mẹ, làm gương cho các em.
Bích Phương có ý thức tự giác rất cao trong học tập, hết sức chăm chỉ, kiên trì và nghiêm túc trong từng nhiệm vụ được giao. Cả ba năm học THPT, Phương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Học tốt, đạo đức tốt, Phương là học sinh lễ phép, kính trọng thầy cô và sống hòa đồng với bạn bè. Cô bạn ấy còn là gương mặt tích cực với các hoạt động tập thể của lớp và trường dù sức khỏe không tốt bằng các bạn khác.
Nguyễn Thị Bích Phương đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thông tin tuyển sinh đại học khóa 52 hệ chính quy của Đại học Kinh tế TP.HCM mùa tuyển sinh năm nay.
Bạn bè, thầy cô đều vui với kết quả này của Phương, là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của em.
Cô Nguyễn Thị Thơm (giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Thị Bích Phương)
Là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn theo dõi sát việc học và rèn luyện của Bích Phương và thấy em ấy thực sự là tấm gương tiêu biểu về nghị lực và ý chí vươn lên. Tôi rất hy vọng báo Tuổi Trẻ và đơn vị tài trợ sẽ trao học bổng Chắp cánh ước mơ cho em ấy, cũng là cách cổ vũ bạn nuôi dưỡng ước mơ, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Trên 6,2 tỉ đồng học bổng năm 2026
Học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Trường ĐH Văn Hiến thực hiện, cũng là năm thứ ba diễn ra chương trình này.
Tổng kinh phí năm nay hơn 6,2 tỉ đồng, trong đó có 100 học bổng (4 triệu đồng/suất) dành cho học sinh THCS (30%) và THPT (70%) tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai.
Học bổng này ưu tiên dành cho bạn đọc giới thiệu ứng viên là các học sinh xứng đáng với chương trình. Bạn đọc của báo, đặc biệt là học sinh, giáo viên tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng sinh viên đều có thể giới thiệu cùng chương trình.
Bài viết không quá 1.000 chữ kèm hình ảnh, video hoặc các tư liệu liên quan (nếu có) về nhân vật được giới thiệu. Những bài viết được chọn đăng báo sẽ nhận nhuận bút theo quy định cùng tham dự giải thưởng dành cho bài viết hay.
Riêng với học sinh lớp 12 có thể đăng ký để xét duyệt 120 suất học bổng (trị giá hơn 5,6 tỉ đồng) của Trường ĐH Văn Hiến hoặc Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, gửi hồ sơ qua liên kết: https://bit.ly/dkhbchapcanhuocmo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận