09/05/2023 11:15 GMT+7

Họa sĩ U80 Đỗ Chung gây xúc động khi trở lại

Ở tuổi U80, họa sĩ Đỗ Chung vẫn miệt mài sáng tác và vừa ra mắt triển lãm cá nhân thứ sáu mang tên "Người đàn bà trên sông Hằng", trưng bày từ nay đến 12-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Họa sĩ Đỗ Chung trước tác phẩm sơn dầu khổ lớn tại triển lãm “Người đàn bà trên sông Hằng” - Ảnh: H.VY

Họa sĩ Đỗ Chung trước tác phẩm sơn dầu khổ lớn tại triển lãm “Người đàn bà trên sông Hằng” - Ảnh: H.VY

Triển lãm giới thiệu 35 bức tranh sơn dầu trừu tượng đa kích cỡ, có những bức khổ lớn đến 2mx5m, khiến người xem vừa chìm đắm trong từng chi tiết vi tế, vừa choáng ngợp trước vũ trụ vô biên của họa sĩ.

Tranh của ông gây ấn tượng về chiều sâu đa tầng không gian, sức gợi tưởng tượng và dòng chảy sự sống mãnh liệt.

Ông từng chia sẻ khi xem tranh, người ta thường choáng ngợp trước sự đồ sộ, khổng lồ, vô hạn nhưng rồi cái nhỏ nhỏ, cái tưởng tầm thường, hữu hạn lại quyết định niềm vui.

Mỗi tác phẩm của họa sĩ Đỗ Chung đều cuốn hút người xem thưởng thức rất lâu - Ảnh: H.VY

Mỗi tác phẩm của họa sĩ Đỗ Chung đều cuốn hút người xem thưởng thức rất lâu - Ảnh: H.VY

"Họa sĩ Đỗ Chung đại diện cho tinh thần làm việc hết mình vì đam mê, bất chấp tuổi tác. Nội lực, bút pháp màu và cách nhìn của họa sĩ đã trải qua hết các giai đoạn của hội họa hàn lâm, càng ngắm lâu càng thấy chiều sâu, tưởng không có hình mà lại có, gần với triết lý "sắc sắc không không", họa sĩ Nguyễn Duy Nhật cảm nhận.

Tranh sơn dầu của họa sĩ Đỗ Chung - Ảnh: H.VY

Tranh sơn dầu của họa sĩ Đỗ Chung - Ảnh: H.VY

Tiến sĩ, họa sĩ Đỗ Chung, sinh năm 1947 tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Từ nhỏ ông đã mê vẽ và vẫn miệt mài đến hiện tại.

Gầy gò, tuổi cao, sức yếu do mang bệnh nhưng khi tìm được lối đi riêng trong trừu tượng, họa sĩ càng vẽ nhiều hơn như rượt đuổi thời gian. 

"Tranh của họa sĩ Đỗ Chung như nói thay nỗi lòng phụ nữ, động viên họ hướng đến những giá trị mà mình luôn tìm kiếm. Về màu sắc, kỹ thuật, không cần nói nhiều vì hiếm ai vẽ được như anh. Tôi chỉ mong tình yêu nghệ thuật sẽ mang đến cho anh điều kỳ diệu" - tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, xúc động chia sẻ.

Trước tình cảm của mọi người, họa sĩ Đỗ Chung khẽ cảm ơn và bày tỏ ông sẽ cố gắng hết sức để có thể còn triển lãm tiếp theo.

Một góc triển lãm - Ảnh: H.VY

Một góc triển lãm - Ảnh: H.VY

Một Hà Nội khác trong triển lãm của người từng gặp nạn lớn vì… ảnh khỏa thânMột Hà Nội khác trong triển lãm của người từng gặp nạn lớn vì… ảnh khỏa thân

Trong 16 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự triển lãm ‘Hà Nội - Một thành phố trong nhiếp ảnh’ đang diễn ra ở Hà Nội, duy nhất có Nguyễn Duy Kiên đã qua đời, và những bức ảnh của ông chụp Hà Nội cũng rất đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên