
HLV Kim Sang Sik (ngồi bìa phải hàng trên) cùng đội ngũ trợ lý trên khán đài sân Rajamangala - Ảnh: N.K
Tối 15-12, chủ nhà U22 Thái Lan đã vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sau khi thắng U22 Malaysia 1-0 ở trận bán kết thứ 2 diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok).
Trước đó, đội tuyển U22 Việt Nam cũng vào chung kết khi đánh bại U22 Philippines 2-0 trong trận bán kết đầu tiên.
Đáng chú ý, sau khi trận đấu của tuyển Việt Nam kết thúc, HLV Kim Sang Sik cùng đội ngũ trợ lý Hàn Quốc đã ở lại sân Rajamangala xem trận bán kết 2 nhằm quan sát và biết đối thủ sắp gặp sẽ là đội bóng nào. Còn các cầu thủ U22 Việt Nam được phép về khách sạn ăn tối, nghỉ ngơi và theo dõi trận đấu qua truyền hình.
Xem U22 Thái Lan đá với U22 Malaysia đến phút cuối, nhà cầm quân người Hàn Quốc phần nào thấy được những điểm mạnh và yếu của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul để chuẩn bị cho trận chung kết vào ngày 18-12.
Băng hình trận đấu này cũng sẽ được đội ngũ kỹ thuật của U22 Việt Nam thu thập, chuẩn bị phân tích trong 1-2 ngày tới.
Đây là lần thứ hai HLV Kim Sang Sik đi "dọ thám" đối thủ. Ở vòng bảng, ông cùng ban huấn luyện đã đến sân Rajamangala theo dõi U22 Malaysia đá trận ra quân với U22 Lào. Lần "dọ thám" này, cả đội tuyển U22 Việt Nam cũng có mặt.
HLV Kim Sang Sik khẳng định cho dù gặp đối thủ nào ở chung kết, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để có thể giành HCV.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận