
HLV Kim Sang Sik cùng đội ngũ trợ lý theo dõi trận U22 Malaysia và U22 Lào trên khán đài - Ảnh: ANH KHOA
Chiều 6-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đến sân Rajamangala (Bangkok) theo dõi trận ra quân của đội tuyển U22 Malaysia với U22 Lào ở SEA Games 33.
Do chưa có nhiều thông tin về U22 Malaysia nên thầy trò HLV Kim Sang Sik đã quyết định đổi buổi tập chiều lên trưa. Điều này nhằm dành thời gian đi theo dõi trực tiếp đối thủ thi đấu để chuẩn bị tốt nhất cho trận cuối vòng bảng vào ngày 11-12.
U22 Lào bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 4 nhưng U22 Malaysia đã kịp gỡ hòa 1-1 trước khi kết thúc hiệp một. Ngồi xem trên khán đài, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có 45 phút đầu tiên khá nhàn nhã. Nhiều cầu thủ còn tranh thủ sử dụng điện thoại.
Nhưng sang hiệp 2, khi U22 Malaysia tăng tốc và liên tiếp ghi bàn thắng, đội tuyển U22 Việt Nam đã phải xem trận đấu chăm chú hơn. Thậm chí, HLV Kim Sang Sik cùng đội ngũ trợ lý còn trao đổi với nhau khá nhiều.

U22 Việt Nam theo dõi trận U22 Malaysia gặp U22 Lào - Ảnh: ANH KHOA
Đội tuyển U22 Việt Nam đã ra về sau khi U22 Lào nhận thẻ đỏ ở phút 86, lúc tỉ số đang là 1-3 cho U22 Malaysia.
Vì thế, thầy trò ông Kim đã không kịp chứng kiến bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 của U22 Malaysia ở phút 90+1. Nhưng cách chơi cùng điểm mạnh của đối thủ thì ít nhiều đều đã được toàn đội nắm bắt được phần nào.
Băng hình trận đấu sẽ được đội ngũ kỹ thuật xử lý ra các tình huống đáng chú ý để HLV Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện tiến hành phân tích trong những ngày tới.
Thắng U22 Lào 4-1, U22 Malaysia đã vươn lên dẫn đầu bảng B do có hiệu số bàn thắng tốt hơn U22 Việt Nam. Muốn giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng, U22 Việt Nam phải đánh bại U22 Malaysia vào ngày 11-12.
Trong khi U22 Malaysia thắng dễ U22 Lào, U22 Việt Nam đã thắng khá chật vật. Giải bài toán hàng công là nhiệm vụ bắt buộc với HLV Kim Sang Sik.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận