08/10/2025 14:14 GMT+7

Hiến đất 18 năm trước, nay đường vẫn chưa làm, dân phải lội bùn

Cuối năm 2006 chính quyền vận động, người dân phường Ngô Mây, thị xã Kon Tum hiến đất mở đường. Sau 18 năm, tuyến đường vẫn chưa làm, mưa xuống người dân phải lội bùn đi lại.

hiến đất - Ảnh 1.

Ông Tính sau 18 năm hiến đất đang mỏi mòn chờ con đường thành hiện thực - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

25 hộ dân từng hồ hởi, tự nguyện hiến gần 7.000m² đất để làm đường, sau 18 năm hiến đất, con đường vẫn chưa làm, họ chuyển sang bức xúc vì quá ngán ngẩm. Mong ước về con đường khang trang vẫn xa vời.

Hiến đất để mở đường, rồi chờ mòn mõi 18 năm

Theo phản ánh, cuối năm 2006, đầu năm 2007, chính quyền phường Ngô Mây, thị xã Kon Tum (nay là phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) có chủ trương làm tuyến đường nối từ đường Phan Kế Bính kéo dài hướng ra đường Phan Đình Phùng.

Hưởng ứng vận động "hiến đất mở đường" của địa phương, 25 hộ dân tổ 2 đã tự nguyện hiến gần 7.000m² đất để mở đường kết nối.

Lúc hiến đất, người dân hy vọng trong tương lai gần, một con đường khang trang, rộng lớn sẽ hình thành, đời sống của không chỉ người dân hai bên đường mà toàn thị xã Kon Tum thời điểm đó sẽ khởi sắc, thuận tiện đi lại, giao thương.

"Khi ấy đất đang trồng hoa màu, địa phương vận động hiến để làm đường, nói là mở đường rồi sẽ thuận tiện cho con cháu sau này. Tôi đồng ý vì nghĩ đó là việc chung", ông Trương Tính (một hộ dân hiến đất) nói.

Nhưng hiến đất xong, chính quyền để con đường lầy lội ở đó suốt 18 năm. Mọi kế hoạch làm tuyến đường chỉ nằm trên giấy, trên thực tế không thấy đường đâu.

hiến đất - Ảnh 2.

Con đường đất nhầy nhụa hình thành sau 18 năm người dân hiến đất - Ảnh: TRẦN MAI

Bà Bùi Thị Oanh, một trong những hộ dân sinh sống trên tuyến đường - cho biết năm 2009 bà mua đất và xây nhà với niềm tin con đường sắp xây dựng hoàn thành. Lý do của niềm tin ấy là bà thấy việc san ủi mặt bằng diễn ra.

Thấy địa phương san ủi mặt bằng, tôi cứ nghĩ sắp có đường nhựa. Ai ngờ, san ủi mặt bằng rồi dừng luôn. Mùa mưa thì bùn ngập, xe tải ra vào lầy lội, trời tối không có đèn đường, đi lại rất nguy hiểm", bà Oanh nói.

hiến đất - Ảnh 3.

Sau 18 năm hiến đất, người dân vẫn đi lại trên con đường như thế này - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Chờ bao lâu mới có đường?

Theo hồ sơ, năm 2007 UBND phường Ngô Mây đã trình UBND thị xã Kon Tum xin kinh phí mở tuyến đường dài 410m, mặt đường hơn 17m.

Tháng 7 cùng năm, UBND thị xã có văn bản thống nhất hỗ trợ kinh phí. Sau đó địa phương tiến hành san ủi mặt bằng vào năm 2009.

Thế nhưng đến nay con đường vẫn chỉ là một lối đất gập ghềnh, đầy ổ gà, hố nước và cỏ mọc um tùm 2 bên.

Hiện tại dọc con đường có khoảng 15 hộ dân sinh sống. Vào mùa mưa, mặt đường biến thành bãi lầy, nước đọng, xe cộ di chuyển khó khăn.

Điều trớ trêu là xung quanh khu vực này, những tuyến đường khác trong khu đô thị đều đã được trải nhựa, khang trang, chỉ còn lại đoạn đường 410m ấy vẫn lặng im trong bùn đất.

hiến đất - Ảnh 4.

Chính quyền cho rằng mong muốn của người dân là chính đáng và sẽ đẩy nhanh thi công trên thực địa - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Nguyễn Xuân Ninh - Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm - cho biết đoạn đường này từng được UBND thị xã Kon Tum phê duyệt chủ trương từ năm 2007.

Tuy nhiên qua nhiều lần bàn giao lãnh đạo, hồ sơ liên quan bị thất lạc, khiến việc triển khai dở dang. Sau khi sáp nhập thành phường mới, chính quyền hiện tại mới nắm lại được thông tin vụ việc.

"Trước kiến nghị của người dân, phường sẽ đề xuất đưa tuyến đường này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2031. Khi được phê duyệt, chúng tôi sẽ thực hiện các bước theo đúng quy trình", ông Ninh cho hay.

Ông Ninh nói mong muốn có đường của bà con từng hiến đất là rất chính đáng. Vì thế địa phương sẽ khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý, triển khai trên thực địa.

Khó tin: sau18 năm hiến đất, đường vẫn chưa làm, dân phải 'lội' bùn - Ảnh 6.6 hộ dân hiến đất làm đường cho hàng xóm

Nhiều năm thấy hàng xóm sống trong căn nhà hằng ngày phải men theo lối nhỏ giữa đồng để ra vào, 6 hộ dân ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) quyết định hiến đất giúp hàng xóm mở con đường thênh thang, nối từ nhà ra đường trục chính của thôn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất