6 hộ dân hiến đất làm đường cho hàng xóm

Nhiều năm thấy hàng xóm sống trong căn nhà hằng ngày phải men theo lối nhỏ giữa đồng để ra vào, 6 hộ dân ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) quyết định hiến đất giúp hàng xóm mở con đường thênh thang, nối từ nhà ra đường trục chính của thôn.

hiến đất - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Cương bên con đường mới mở do sáu hộ dân hiến đất để dẫn vào nhà anh Trần Thế Thuyết - Ảnh: LÊ MINH

Từ khu di tích Ngã ba Đồng Lộc về thôn Khe Thờ chừng khoảng 5km, băng qua con đường nhỏ chia đôi cánh đồng rộng lớn. Đi hết cánh đồng là địa phận thôn Khe Thờ, ở đây vừa có đồi núi vừa có đồng ruộng nên người dân có thêm điều kiện sinh kế.

Góp tiền xây nhà, hiến đất mở đường

Xế trưa, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Thế Cương (50 tuổi, ngụ thôn Khe Thờ) - một trong sáu hộ dân tự nguyện hiến đất cho anh Trần Thế Thuyết (34 tuổi) mở đường từ nhà nối với con đường lớn của thôn. Thấy khách đến, ông Cương nghỉ tay, tươi cười nói: "Chuyện không có gì to tát lắm, tình làng nghĩa xóm giúp nhau là chuyện thường tình! Huống hồ mở đường cho hàng xóm chúng tôi cũng có thêm lối đi".

Ông Cương kể trước đây gia đình ông sống ở một mảnh đất khác cũng tại xã Đồng Lộc, khoảng những năm 1980 bắt đầu di dời vào thôn Khe Thờ để làm kinh tế vườn trại. Bố mẹ của anh Thuyết và một số người khác sau đó cũng lần lượt đến khu vực gần gia đình ông lập nghiệp.

Riêng bố mẹ anh Thuyết khá hoàn cảnh, bố anh bị teo chân đi lại khó khăn, còn mẹ anh bị di chứng sức ép của bom đạn chiến tranh nên sức khỏe yếu. 

Năm 1996 bố anh Thuyết mất để lại mẹ góa con côi, sáu năm trước đây vì bệnh tật thường xuyên nên mẹ anh Thuyết cũng qua đời. Từ đó anh Thuyết sống một mình, làm nghề tự do kiếm sống.

Vì đất của gia đình nằm sâu trong cùng nên không có đường vào. Mỗi khi muốn ra ngoài phải men theo bờ ruộng để đi, trời nắng đã vất vả, mùa mưa bùn lầy lội càng vất vả.

"Năm 2008, thương hoàn cảnh gia đình mẹ con anh Thuyết vất vả, khó khăn, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội quyên góp được số tiền xây dựng cho gia đình một căn nhà cấp 4 hai gian. Tuy vậy ngôi nhà chưa có đường vào cũng là niềm trăn trở của gia đình" - ông Cương nói.

Và khi ông Cương nêu ý tưởng cùng nhau hiến một phần đất để giúp anh Thuyết có con đường dẫn vào nhà, ngay lập tức được năm hộ gia đình khác gồm ông Trần Thế Linh, ông Nguyễn Viết Tùng, ông Nguyễn Viết Nghĩa, bà Phan Thị Liệu và bà Trần Thị Lương đồng tình ủng hộ.

Tình làng nghĩa xóm

Giữa tháng 7, máy móc được thuê để san gạt đất đá, ông Cương cùng các hộ dân khác chung tay hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Chẳng mấy chốc con đường đất rộng 4,5m, dài hơn 200m đã hình thành, nối từ nhà anh Thuyết ra con đường bê tông lớn chạy giữa làng trước niềm phấn khởi của anh cùng những hàng xóm tốt bụng.

"Diện tích con đường khoảng 900m2 trong đó gia đình tôi hiến 200m2, còn lại là đất của năm hộ dân hiến và một phần nhỏ diện tích của anh Thuyết. Tôi biết giữa thời buổi này đất đai rất có giá trị, để hiến đi một diện tích đất lớn thật không dễ dàng. 

Song tôi nghĩ dù đất đó giá trị bao nhiêu đi nữa thì mình bán đi rồi tiền cũng tiêu hết, trong khi đó giúp đỡ người khác, nhất là hàng xóm láng giềng sẽ mang lại cái tình cái nghĩa vững bền hơn" - ông Cương tâm sự.

Ông Trần Thế Linh (66 tuổi, ngụ thôn Khe Thờ) cho biết khi nghe ông Cương bàn bạc việc các hộ dân cùng hiến đất mở đường cho anh Thuyết đã rất đồng tình. Riêng nhà ông hiến khoảng 100m2 đất vườn để mở đường. 

"Mình sống bằng tình làng nghĩa xóm nên giúp được gì cho nhau đều là điều đáng quý" - ông Linh nói.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Thế Thuyết kể trước đây vì chưa có đường mỗi khi ra vào nhà anh phải men theo một con đường nhỏ giữa cánh đồng. Lúc đi xe phải xuống dắt bộ, mùa mưa đường lầy lội, bùn đất trơn trượt vất vả và bất tiện vô cùng.

"Tôi thật sự hết sức vui mừng, biết ơn những người hàng xóm của mình. Đây không chỉ là con đường để đi mà còn là con đường tình nghĩa giúp tôi gắn kết với bà con lối xóm. Đồng thời có con đường mới tôi cũng yên tâm hơn để sắp tới lập gia đình, vun vén cuộc sống" - anh Thuyết xúc động nói.

Ông Bùi Đình Hải - chủ tịch UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - đánh giá việc sáu hộ dân ở thôn Khe Thờ hiến đất mở đường cho anh Trần Thế Thuyết thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao.

"Chúng tôi hy vọng những hành động đẹp, thể hiện tình đoàn kết trong nhân dân luôn được thể hiện, lan tỏa, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng các khu dân cư".

Sáu hộ dân hiến đất làm đường cho hàng xóm - Ảnh 2.Một nông dân hiến 4.000m2 đất, trị giá gần 4 tỉ đồng để làm đường

TTO - Đây là con đường bờ kè suối ở phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước được người dân hiến đất làm. Người hiến nhiều nhất là gia đình ông Phùng Tiến Quang hiến 4.000 m2 đất và số cây trồng trên đất có giá trị gần 4 tỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên