14/02/2023 19:58 GMT+7

Hy vọng le lói trong ngày cứu hộ thứ 8 động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Tại một số khu vực ở Kahramanmaras, trung tâm vụ động đất Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ cho biết vẫn còn nghe tiếng động.

Hy vọng le lói trong ngày cứu hộ thứ 8 động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại Kahramanmaras ngày 13-2 - Ảnh: ANADOLU

Tính tới chiều 14-2, số người chết trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 37.000. 

Theo Reuters, đã có 31.974 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 5.800 người ở Syria.

Hy vọng le lói 

Các đội cứu hộ tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vẫn nghe thấy tiếng nói dưới đống đổ nát, dù đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc trận động đất mạnh 7,8 độ tấn công Kahramanmaras và các vùng xung quanh.

CNN tại Thổ Nhĩ Kỳ quay được cảnh nhân viên cứu hộ hoạt động tại hai khu vực ở Kahramanmaras và đã cố gắng cứu được ba cháu bé bị đè dưới đống đổ nát. 

Cũng tại khu vực này, một thanh niên 18 tuổi đã được cứu sống sau khi thông tin về một người đàn ông được tìm thấy. 

Trước đó một ngày họ cứu được cô bé 10 tuổi đã mắc kẹt 185 tiếng.

Mới nhất, chiều tối 14-2, kênh truyền hình TRT Haber đưa tin cứu được một người khác. Người đàn ông này được cho đã kẹt lại 203 tiếng ở tỉnh Hatay.

Những thông tin trên mang lại hy vọng cho cuộc chạy đua gần đến hồi kết với thời gian. Số người được cứu thành công ngày càng hiếm. Trong khi đó, một số hoạt động cứu hộ đã bắt đầu kết thúc.

Tập trung cứu người mất nhà cửa

Ngày 14-2, Reuters cho biết những người sống sót đang di tản khỏi khu vực động đất. Họ phải rời khỏi nhà với rất ít hy vọng quay lại gặp được người thân. Một số hoạt động cứu hộ cũng đã dừng.

"Rất khó khăn… Chúng tôi phải khởi đầu lại từ con số không, không đồ đạc, không việc làm", Hamza Bekry, một người Syria sống ở Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

Bekry đã lên đường theo chân gia đình tới Isparta, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thanh niên 22 tuổi này cho biết phải bỏ lại ngôi nhà sập hoàn toàn và một số người thân đã mất.

Trước đó một ngày, người phụ trách các hoạt động viện trợ nhân đạo Martin Griffiths của Liên Hiệp Quốc đã tới thành phố Aleppo, phía bắc Syria. 

"Hiện tại là giai đoạn cho hoạt động nhân đạo, gấp rút cung cấp nơi trú ẩn, chăm sóc tâm lý, thức ăn, trường học, và tương lai cho những người này. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi hiện nay", ông nói và cho biết giai đoạn cứu hộ đã "đi đến hồi kết".

Có hơn 158.000 người đã di tản khỏi miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Đa số đều mang theo nỗi đau hơn tất cả những gì họ phải trải qua trước đó.

"Tôi không kỳ vọng gì nhiều vào cuộc sống này. Nhưng mạng sống của con cái chúng tôi thực sự quan trọng", ông Riza Atahan ở Hatay nói.

LHQ: Thời gian tìm kiếm, cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sắp hếtLHQ: Thời gian tìm kiếm, cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sắp hết

Quan chức Liên Hiệp Quốc nói giai đoạn tìm kiếm và cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sắp qua và việc cần thiết hiện tại là hỗ trợ những người sống sót. Đến nay đã có hơn 37.000 người chết do động đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên