21/01/2007 01:04 GMT+7

Hãy làm sống lại những tờ lịch cũ

(Nhân đọc bài “Tờ lịch cũ sống lại”, Tuổi Trẻ ngày 17-1-2007)
(Nhân đọc bài “Tờ lịch cũ sống lại”, Tuổi Trẻ ngày 17-1-2007)

TT - Từ lâu nay mỗi dịp cuối năm thay lịch mới, tôi rất “khổ sở” vì không biết bỏ lịch cũ đi đâu. Bỏ thì tiếc vì những tờ lịch giấy dày, trắng, láng... vẫn còn mới, nhưng giữ lại cũng chẳng biết làm gì.

jNzxhVgv.jpgPhóng to
Các bạn đoàn viên thanh niên Q.1, TP.HCM đi thu gom sách, báo, tập vở, lịch cũ để làm sách chữ nổi dành cho người khiếm thị và cả ve chai để làm kế hoạch nhỏ giúp trẻ em nghèo - Ảnh: N.C.T.

Đọc bài báo trên, tôi mới biết gần ba năm nay ở TP.HCM có hoạt động thu gom lịch treo tường cũ để làm tập cho người khiếm thị. Một hành động thiết thực đầy tính nhân văn. Tiếc rằng phong trào này chỉ có ở TP.HCM và chưa được nhân rộng trong cả nước nên những tờ lịch cũ của gia đình tôi và rất nhiều gia đình vẫn chưa được có dịp... sống lại để san sẻ yêu thương.

Tôi đề nghị nên phát huy việc làm này trên nhiều tỉnh thành mà đầu mối có thể là Đoàn thanh niên và bắt đầu từ các trường học. Các em học sinh mang lịch đến trường không chỉ là một hoạt động của đoàn thể (như kiểu kế hoạch nhỏ) mà còn giúp các em có ý thức về một việc làm tốt, có ý nghĩa. Lúc này bài học về môn giáo dục công dân không chỉ là lý thuyết suông mà trở thành một bài học thực tế đầy ắp tính nhân văn.

(Nhân đọc bài “Tờ lịch cũ sống lại”, Tuổi Trẻ ngày 17-1-2007)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất