
Đoàn đại biểu sinh viên TP.HCM tham gia hành trình về nguồn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA
Không chỉ là chuyến đi của lòng tri ân, hành trình đã trở thành lớp học đặc biệt, nơi lịch sử được cảm nhận bằng cảm xúc tại những địa chỉ đỏ gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc. Ở đó, trách nhiệm của người trẻ được đánh thức từ những ký ức thiêng liêng của dân tộc.
Khoảng lặng tại địa chỉ đỏ
Các đại biểu đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng của TP Bác tìm về những địa danh lịch sử ở Nghệ An và Hà Tĩnh, vùng đất đã hun đúc nên lý tưởng cách mạng của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (tỉnh Nghệ An) vốn được coi là "tọa độ lửa" trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Trong không gian trang nghiêm, các sinh viên xếp hàng ngay ngắn trước phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ đại đội 317 hy sinh rạng sáng 31-10-1968 khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm mạch giao thông chiến lược. Sự kiện bi thương ấy đã lùi xa gần 60 năm, mảnh đất Truông Bồn hôm nay đã hồi sinh song những hy sinh của các anh chị ngày ấy sẽ vẫn còn được nhắc mãi và khắc ghi với thế hệ trẻ hôm nay.
Các bạn trẻ lặng im, cúi đầu thật lâu trước những tấm bia khắc tên các anh chị thanh niên xung phong đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Nhiều sinh viên mang theo sổ tay ghi lại những dòng cảm xúc sau lễ dâng hương. Có bạn đứng rất lâu trước phần mộ tập thể, đọc từng cái tên, từng năm sinh, mắt đỏ hoe khi nhận ra phần lớn các liệt sĩ hy sinh có tuổi đời còn trẻ hơn chính mình bây giờ.
Sinh viên Huỳnh Trọng Sang (Trường cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM) chia sẻ trước chuyến đi Truông Bồn trong suy nghĩ của anh chỉ là một địa danh lịch sử biết đến qua sách giáo khoa. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy nơi các liệt sĩ ngã xuống, cảm xúc hoàn toàn khác. "Thật khó hình dung nơi này từng là trọng điểm bom đạn ác liệt. Sự bình yên hôm nay giúp chúng tôi càng hiểu rõ giá trị của hòa bình", Sang nói.
Rời Nghệ An, hành trình đưa các bạn trẻ đến với ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), nơi ghi dấu sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi. Giữa cái nắng miền Trung, những bước chân sinh viên chậm lại khi tiến về khu mộ. Những câu chuyện về các cô gái Đồng Lộc vẫn bám trụ san lấp hố bom để giữ thông tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam khiến không ít sinh viên nghẹn ngào.
Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam Nguyễn Huỳnh Hồng Cẩm bày tỏ hành trình làm chị suy nghĩ nhiều về trách nhiệm của thế hệ trẻ. "Đứng ở đây mới thấy hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Các anh chị ngày ấy đã chọn hy sinh tuổi thanh xuân để đất nước có ngày hôm nay, chúng ta phải chọn sống sao cho xứng đáng", Hồng Cẩm chia sẻ.
Nuôi lớn khát vọng tuổi trẻ
Chặng dừng chân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là điểm nhấn đáng nhớ nhất của hành trình. Tại đây, các sinh viên trực tiếp nhìn thấy những hiện vật gắn liền với cuộc sống sinh hoạt bình dị của Bác Hồ thời thơ ấu, được nghe về bao kỷ niệm gần gũi, thân thương của gia đình Bác.
Bên hàng tre xanh ngát và mái nhà tranh đơn sơ, nhiều sinh viên bất ngờ trước sự giản dị của không gian đã nuôi dưỡng tuổi thơ của vị lãnh tụ. Nhiều bạn lần đầu đặt chân đến, có người đã đến vài lần song cùng chung tâm trạng bồi hồi, xúc động khi cảm nhận về cuộc đời chân chất mà vĩ đại của người con xứ Nghệ.
Ngắm những kỷ vật thiêng liêng trong ngôi nhà tranh gắn với tuổi thơ của Người, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM Phan Tuấn Kiệt nói có mặt trong hành trình là vinh dự lớn và đáng nhớ.
Anh nói rất xúc động khi được về thăm nơi Bác sinh ra và lớn lên, càng thấy yêu kính Bác hơn, trân trọng hơn thành quả cách mạng mà Người đã dành trọn đời mình chăm lo, để lại cho đất nước.
"Tôi tự thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc học và làm theo Bác để có thể hoàn thành những mục tiêu trong học tập, công việc hiện tại cũng như tương lai phía trước", Kiệt bộc bạch.
Hành trình còn đưa đại biểu sinh viên TP.HCM đến với Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng. Nhiều bạn dừng lại khá lâu trước tấm bia khắc câu nói nổi tiếng "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng" mà người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên ấy đã hùng hồn tuyên bố trước khi anh dũng ngã xuống. Câu nói đã quá thân quen nhưng trong không gian ấy bỗng trở nên gần gũi và có sức nặng hơn bao giờ hết.
Hun đúc tinh thần trách nhiệm, sống cống hiến
Hành trình còn lan tỏa yêu thương qua việc đưa các bạn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho 80 học sinh nghèo vượt khó ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng 10 bộ đèn năng lượng cải thiện cơ sở vật chất ở các địa điểm di tích lịch sử tại Nghệ An.
Mỗi cuộc gặp là một lần tuổi trẻ thành phố được lắng nghe, được cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh thầm lặng mà lớn lao của thế hệ đi trước. Đó không chỉ là hoạt động thăm hỏi, động viên mà còn là dịp để hun đúc trong mỗi sinh viên lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức sống xứng đáng với những gì cha anh đã cống hiến cho Tổ quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận