Những người trẻ giữ lửa Thanh niên xung phong

Ở TP mang tên Bác, không khó để bắt gặp những màu áo xanh của lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) đang âm thầm làm nhiệm vụ đứng chốt điều tiết giao thông, hướng dẫn du khách, hỗ trợ người dân trong những tình huống bất ngờ.

thanh niên xung phong - Ảnh 1.

Thầy giáo khoác áo xanh Thanh niên xung phong Lê Văn Lịch trong giờ dạy - Ảnh: K.ANH

Phía sau màu áo ấy là những câu chuyện rất đời, rất trẻ nhưng đầy trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, những gương điển hình tiên tiến hôm nay chính là minh chứng sống động cho một hành trình nửa thế kỷ bền bỉ - nơi lý tưởng thanh niên được nuôi dưỡng và lan tỏa qua từng thế hệ.

Truyền lửa qua những giờ văn

Một buổi sáng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong, giờ học ngữ văn của thầy Lê Văn Lịnh không chỉ có tiếng giảng bài quen thuộc mà còn rộn ràng bởi những cuộc thảo luận. Ở đó học sinh không chỉ học cách phân tích một văn bản mà còn được nói lên suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. 

"Văn học không phải để học thuộc lòng mà để hiểu cuộc sống", thầy Lịnh chia sẻ.

Từ miền Trung vào TP.HCM, thầy Lịnh gia nhập trung tâm từ năm 2019 khi tình cờ đọc được thông tin tuyển giáo viên của trung tâm. Thầy Lịnh thuộc thế hệ giáo viên trẻ, mang theo nhiều cách tiếp cận mới trong giảng dạy. 

Với thầy, mỗi bài giảng không chỉ là kiến thức mà còn là cơ hội để học sinh khám phá bản thân. Những sáng kiến như "Học tập trải nghiệm: xây dựng các dạng thức của văn bản thông tin" hay đổi mới ôn thi tốt nghiệp đã giúp học sinh tiếp cận môn văn theo cách gần gũi hơn.

Không dừng lại ở lớp học, thầy còn dành thời gian bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Kết quả, nhiều em đã đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi hệ giáo dục thường xuyên cấp TP. Nhưng điều khiến thầy tự hào nhất, theo lời thầy, không phải là thành tích mà là "khi học sinh bắt đầu thích học văn và biết nói lên suy nghĩ của mình". 

Bạn Huyền Trâm lớp 12 kể: "Lúc đầu tụi em nghe nói thầy khó lắm nhưng học rồi mới thấy thầy rất gần gũi. Thầy vừa nghiêm khắc vừa vui tính, lúc học thì tập trung, lúc hoạt động thì "cháy" hết mình với tụi em".

Sự tận tâm và tinh thần đổi mới giúp thầy Lịnh liên tục đạt nhiều thành tích: giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi, giải nhì giáo viên chủ nhiệm giỏi cùng nhiều bằng khen cấp thành phố. Nhưng với đồng nghiệp, điều đáng quý hơn cả là tinh thần cầu thị và sẵn sàng chia sẻ. Nhất là trong việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công tác giảng dạy ngày càng hiệu quả. 

"Lịnh là giáo viên trẻ nhưng rất chững chạc, luôn tìm tòi cái mới và không ngại thử thách", một cán bộ trung tâm nhận xét.

Ở tuổi còn trẻ, thầy Lịnh đã đảm nhận vai trò tổ trưởng chuyên môn. Nhưng điều giữ chân thầy với Thanh niên xung phong, theo cách thầy nói giản dị, là "cảm giác mình đang làm một công việc có ý nghĩa".

thanh niên xung phong - Ảnh 2.

Chị Quách Kim Hoàng trong màu áo xanh Thanh niên xung phong hỗ trợ hướng dẫn du khách trước cổng dinh Thống Nhất - Ảnh: K.ANH

Giúp thành phố đẹp hơn trong mắt du khách

Nếu lớp học của thầy Lịnh là nơi gieo chữ thì ngoài phố, chị Quách Kim Hoàng lại là người gieo những ấn tượng đẹp về thành phố. Dưới cái nắng gắt của đường Nguyễn Huệ hay trước cổng dinh Thống Nhất, hình ảnh một nữ trật tự viên Thanh niên xung phong luôn tươi cười hướng dẫn du khách đã trở nên quen thuộc. Ít ai biết chị đã gắn bó với công việc này hơn 10 năm.

"Ban đầu chỉ là đi tìm việc làm - chị Hoàng nhớ lại - Nhưng làm rồi mới thấy mình đang góp phần nhỏ bé giúp thành phố đẹp hơn trong mắt du khách". Xuất thân từ Kiên Giang, sau khi tốt nghiệp THPT chị lên TP.HCM mưu sinh. Một lần tình cờ gặp trật tự viên Thanh niên xung phong tại bến xe buýt, chị tò mò tìm hiểu và quyết định thử sức. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Không chỉ hỗ trợ khách du lịch, chị và đồng đội còn phải xử lý những tình huống phát sinh: người đi lạc, va chạm giao thông, thậm chí là các trường hợp khẩn cấp. 

"Mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau nên mình không bao giờ thấy công việc nhàm chán", chị nói. 

Để làm tốt hơn, chị tự học thêm ngoại ngữ. Những câu giao tiếp đơn giản nhưng đúng lúc đã giúp chị hỗ trợ nhiều du khách nước ngoài. Có người quay lại cảm ơn, có người chỉ kịp mỉm cười nhưng với chị, đó đã là động lực.

"Ở đây giống như gia đình thứ hai. Mọi người hỗ trợ nhau, chia sẻ với nhau. Đi đâu mình cũng tự hào vì đang mặc áo Thanh niên xung phong", chị chia sẻ. 

Có một điểm chung dễ nhận thấy ở những người trẻ Thanh niên xung phong: họ nói nhiều về "tình đồng đội". Đó không phải là khái niệm lớn lao mà là những điều rất cụ thể - cùng trực dưới mưa, cùng hỗ trợ người dân hay đơn giản là chia sẻ với nhau sau một ngày làm việc. Chính những trải nghiệm đó đã tạo nên sự gắn bó.

Hành trình của lý tưởng người Thanh niên xung phong

Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM Triệu Đỗ Hồng Phước nhận định: "50 năm không chỉ là một chặng đường thời gian mà là hành trình của lý tưởng và niềm tin. Thanh niên xung phong đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho thành phố và là môi trường rèn luyện thanh niên trở thành những công dân có ích".

Điều đáng nói, trong bối cảnh nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn vẫn có những người trẻ chọn Thanh niên xung phong - một công việc không cao về thu nhập nhưng giàu ý nghĩa. Họ đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung là mong muốn được đóng góp chung vào sự phát triển của lực lượng và thành phố.

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong

Đại diện Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã đến dâng hương và hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong TP.HCM (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh). Đây là nơi tưởng niệm 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Ra đời ngày 28-3-1976 với hai tổng đội Thanh niên xung phong và sau đó UBND TP.HCM ra quyết định thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong ngày 6-9-1977 trên cơ sở sáp nhập hai tổng đội này. Giai đoạn 1978-1979, Lực lượng Thanh niên xung phong TP đã huy động 10.000 lượt cán bộ, đội viên tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Trong cuộc chiến đó, đã có 99 Thanh niên xung phong TP anh dũng hy sinh cùng gần 200 Thanh niên xung phong khác để lại một phần thân thể của mình khi làm nhiệm vụ trên chiến trường biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Khu tưởng niệm này trên tuyến đường biên giới Việt Nam - Campuchia với hơn 5,5ha gồm đền tưởng niệm, nhà lưu niệm, tiểu cảnh, hồ nước... tưởng nhớ và tri ân những các liệt sĩ Thanh niên xung phong TP.

Những người trẻ giữ lửa Thanh niên xung phong - Ảnh 3.Thanh niên xung phong TP.HCM: 50 năm hành trình dấn thân

Sáng 20-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong (Thanh niên xung phong) TP tổ chức hội thảo khoa học "Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM - Truyền thống, vai trò và khát vọng trong kỷ nguyên mới".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thanh niên xung phong

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất