Số hóa hành trình nét vẽ thời gian, khắc họa chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng

"Hành trình nét vẽ thời gian" là cách nữ họa sĩ Đặng Ái Việt đặt tên cho chặng đường đi tìm, cố gắng khắc họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất có thể thời gian qua.

Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 1.

Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt giới thiệu vật dụng cùng chiếc xe đã rong ruổi cùng bà khắp cả nước để vẽ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: K.ANH

Đập vào mắt ngay khi bước vào hội trường là chiếc xe máy với đủ thứ phụ kiện. Chiếc xe nhuốm màu thời gian ấy là bạn đồng hành với nữ họa sĩ rong ruổi trên mọi nẻo đường để 3.000 bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng khắp cả nước đã hoàn thành.

Họa sĩ Ái Việt nói mình rất hạnh phúc khi được các bạn trẻ chia lửa, giúp bà thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình. Toàn bộ số tranh bà vẽ nhiều năm qua được các bạn trẻ số hóa để có thể lưu giữ trên không gian mạng được lâu dài. 

Bà nói tự thân câu chuyện của mỗi bà mẹ đã là nét riêng mà "mỗi người mẹ anh hùng ấy chính là chân dung bi hùng, ai cũng vĩ đại, chỉ nỗi đau là mãi mãi"!

Buổi giao lưu thật sự hút các bạn trẻ khi họa sĩ Ái Việt kể bà từng vẽ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuyến là mẹ của trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên chính ủy Quân khu 7. Có mặt tại buổi giao lưu, trung tướng Dỹ tâm tình cùng các bạn trẻ rằng nỗi đau rồi cũng đi qua, bức tranh rồi sẽ hỏng nhưng các bạn đã số hóa để lưu truyền cho muôn đời sau chính là cách thế hệ trẻ hôm nay đền ơn đáp nghĩa thế hệ đi trước.

Một bạn trẻ hiện diện tại buổi giao lưu cũng đặc biệt không kém là sinh viên Lê Trung Hiếu (Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM). Hiếu là cháu cố của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Reo. Bạn nói rất vui vì nay mới gặp được tác giả bức tranh vẽ bà cố của mình.

Hiếu nói thấy nhớ lại khoảnh khắc của hơn một năm trước khi bà cố còn hiện diện giữa gia đình. 

"Tôi được bà cố chỉ dạy từ nhỏ, nhớ những lần bà kể về thời xưa, cảm xúc của bà khi mất đi những người con. Mỗi lần tôi về nhà, bà luôn hỏi han chuyện học và tôi hứa với bà phải cố gắng học tập, rèn luyện xứng đáng với thế hệ đi trước", Hiếu nói.

Trò chuyện cùng các bạn trẻ, tướng Dỹ nhắn nhủ: "Như họa sĩ Ái Việt trao gửi niềm tin vào các thế hệ đang vươn mình lên tầm cao mới, các bạn trẻ phải là những con rồng bay cao đưa đất nước sánh vai trên trường quốc tế. Có vậy mới xứng đáng với những người đã ngã xuống mãi mãi ở tuổi đôi mươi".

Tại buổi giao lưu cùng nữ họa sĩ Đặng Ái Việt trong không khí hướng về 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Thành Đoàn cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chính thức giới thiệu website "Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng" tại địa chỉ: https://chandungme.vn/.

Nữ họa sĩ Ái Việt nói lời cảm ơn vì thông tin và hình ảnh các mẹ giờ có thể lưu truyền lại cho đời sau. "Khi biết các bạn trẻ thực hiện, tôi vỡ òa xúc động. Hình ảnh các Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục lan tỏa qua website lại càng thêm ý nghĩa", nữ họa sĩ bộc bạch.

Số hóa hành trình nét vẽ thời gian - Ảnh 2.Họa sĩ Đặng Ái Việt: 'Với tôi, mỗi người mẹ là một nỗi đau'

TTO - Hành trình vẽ các Mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt đã được thai nghén từ khi bà còn làm giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên