Hành trình cai nghiện game, mạng xã hội - Kỳ 4: Điện thoại - công cụ giá rẻ cho trò chơi dễ nghiện

Một thực tế đang diễn ra, trẻ em mới vài tuổi đã tự biết lướt mạng xã hội xem video vèo vèo. Khi việc lướt mạng xã hội và chơi game đã thành thói quen, hành trình để những đứa trẻ ấy buông chiếc điện thoại cực kỳ gian nan.

nghiện game - Ảnh 1.

Chị Linh hạn chế thời gian dùng điện thoại của con, chuyển sang xem tivi cùng con - Ảnh: AN VI

Cũng từ thói quen lúc nhỏ

Ở thời đại mà người ta dừng đèn đỏ cũng cố moi điện thoại ra lướt vài trang mạng xã hội, việc những đứa trẻ sớm tiếp cận những thứ này là không hiếm. Như tại một gia đình có hai con nhỏ ở phường An Nhơn, TP.HCM, sau bữa cơm chiều, hình ảnh mà chúng tôi thấy là mỗi người một cái điện thoại. Mẹ nói chuyện với bà con ở quê, ba liên tục nhắn tin, còn hai đứa nhỏ mỗi đứa một clip mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Linh (32 tuổi), mẹ hai bé, ước tính thời gian mỗi ngày các con lướt mạng xã hội hay chơi game trên ba tiếng. 

"Ba tiếng là ước tính thôi, có thể nhiều hơn vì chồng tôi đi làm, đôi lúc mình tôi vừa phải vào bếp vừa phải chăm con nên đâu xuể. Vậy là giao cái điện thoại cho hai anh em nó, đứa lớn 8 tuổi thường lướt TikTok, còn đứa nhỏ cũng thích thú ngồi xem chung", chị Linh chia sẻ.

Ngay cả trong lúc chúng tôi nói chuyện với vợ chồng chị Linh, hai đứa trẻ cũng chẳng mảy may để tâm. Chị thừa nhận mình không quản lý được nội dung con xem vì quá bận. Chỉ khi thấy các con xem video nói tục, chửi thề hoặc chơi các game quá bạo lực chị mới can thiệp.

Người mẹ 30 tuổi tưởng chừng mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một đêm khi chị và ông xã đã ngủ, cậu con trai lớn đang học lớp 3 lẻn vào phòng lấy điện thoại chơi game. "Sau bữa đó hỏi ra cháu đang chơi game online, việc lén lấy điện thoại mẹ chơi vào đêm khuya như vậy cũng không phải lần đầu. Tới lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra con mình đã nghiện game!", chị Linh nhớ lại.

Kể từ đó, chị bắt đầu hạn chế việc con sử dụng điện thoại, song người mẹ này thừa nhận là không hề dễ dàng: "Tôi không cho nó mượn điện thoại thì nó vùng vẫy, khóc gào lên. Rồi mình lu bu dưới bếp, nó không chịu canh em luôn, bỏ lên phòng nằm vậy đó. Kêu đọc sách, nó than chán, chỉ muốn chơi điện thoại".

Thậm chí, chị đang lo đứa con 3 tuổi cũng bắt đầu quen với việc xem anh hai chơi game, lướt mạng xã hội vì mỗi lần chị mở tivi lên là cả hai đều lắc đầu không xem.

"Cũng hỏi phụ huynh khác và coi trên mạng, giờ không thể cấm hoàn toàn. Tôi quy định là khi học bài xong cho mượn chơi một tiếng. Nếu thành tích học tập đi xuống, hoặc còn lén ba mẹ chơi thì sẽ cấm hoàn toàn.

Riêng với em nó, tôi cách ly hoàn toàn với điện thoại, giờ chỉ mở những chương trình thiếu nhi cho xem thôi", chị Linh nói về cách làm của mình.

nghiện game - Ảnh 2.

Chị Trang cho con tham gia CLB tiếng Anh để con không còn thời gian chơi điện thoại - Ảnh: NVCC

"Cuộc chiến" cam go

Để giúp con quên điện thoại, chị Linh và chồng quyết định thay đổi từ chính bản thân mình trước. Thời gian gần đây, anh chị dành thời gian cùng con xem tivi, đặc biệt là các chương trình hài để cả nhà giải trí. Sau giờ làm việc, cả gia đình cũng hay ra công viên đi dạo.

Chị Linh nói cũng may là mình phát hiện con trai có biểu hiện nghiện game sớm và can thiệp kịp thời, nếu không cũng không biết con có dừng lại ở trò chơi online trên điện thoại hay không. "Tôi có vào lịch sử xem của nó trên TikTok, thấy chủ yếu chỉ xem người ta chơi game. Cũng chưa tiếp cận nhiều tới những nội dung độc hại", chị Linh thở phào.

Song không phải ai cũng may mắn như chị Linh, nhiều phụ huynh bây giờ cũng chẳng biết làm sao khi đã la rầy nhiều lần nhưng con vẫn vậy. Như cậu con trai 12 tuổi của chị Lâm Thị Phương Trang (34 tuổi), ngụ phường Dĩ An, TP.HCM, cứ đi học về là cắm đầu vào màn hình điện thoại.

Chị Trang và chồng đến công ty làm từ sáng sớm đến chiều tối, việc quản lý con trai được giao cho bà ngoại. "Mọi thứ cũng từ chiếc điện thoại. Tôi mua cho nó hồi năm ngoái để ở nhà hai bà cháu lên mạng cho đỡ buồn, bà không thích màn hình nhỏ, toàn xem tivi nên chiếc điện thoại hầu như là nó chơi không hà", chị Trang nói thêm.

Thời gian gần đây, chị thấy con trai hay nói chuyện với ai trong điện thoại thì rình xem thử, mới thấy ngồi bàn học nhưng cắm mặt vào game chơi online với bạn. "Tôi tịch thu lại điện thoại ngay, không cho dùng tự do như trước nữa. Nhưng từ đó nó lì hẳn, ngồi vậy chứ nhất quyết không chịu học bài, cũng không ăn cơm với ba mẹ. Không cho nó chơi, bây giờ nó chuyển qua xem người ta chơi trên YouTube", chị Trang lắc đầu ngao ngán.

Sợ con trai bỏ ăn lâu ảnh hưởng tới sức khỏe, chị bắt đầu thỏa hiệp, sẽ cho chơi nhưng có thời gian nhất định. Để tiện cho việc quản lý, đến giờ con học bài, chị sẽ dặn bà ngoại ra tắt WiFi.

"Được mấy lần đầu thôi, càng về sau nó càng lì, không có tôi với ba nó ở nhà nó nạt lại bà ngoại nó rồi ra bật lại. Bà cũng thương cháu nên đâu nói gì, vợ chồng tôi về phải làm dữ, lấy lại điện thoại nó mới ngừng chơi", chị Trang than thở.

Nhiều phụ huynh "bó tay"

Chị Trang thú thật, hiện tại vẫn chưa biết cách nào cho con quên được game bởi vì vợ chồng đều đi làm cả ngày. Cách đây nửa tháng, chị có dẫn con đi đăng ký học chơi đàn và tham gia CLB tiếng Anh. Nhưng người mẹ này cũng không dám chắc có "bền" hay không vì cậu con trai chẳng mấy thích thú.

"Bắt nó đi thì nó đi vậy thôi chứ về nhà là nằm lì đó, tôi chỉ thấy nó hào hứng khi cầm tới cái điện thoại để chơi game. Giờ vợ chồng cũng đang lo, sợ nó cứ như vậy riết rồi trầm cảm, giờ không lẽ cứ chiều nó, đưa điện thoại cho nó chơi", chị Trang chia sẻ.

Chị dự tính nghỉ hè, chị gửi con về ngoại chơi để cách ly hoàn toàn với điện thoại và thói quen nằm trong phòng cả ngày. Vợ chồng chị cho biết nếu sau đợt hè lên mà con vẫn thế, gia đình sẽ nhờ sự can thiệp của bác sĩ tâm lý.

Còn với cậu con trai 8 tuổi của chị Linh, sau vài tháng "kỷ luật thép", đã tạm thấy không còn đòi mẹ cho mượn điện thoại...

"Tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm của ba mẹ. Mình quan tâm, dành thời gian cho con nhiều, con cũng sẽ giảm bớt thời gian dành cho điện thoại. Sắp tới khi đi làm, tôi sẽ đăng ký cho con học thêm môn gì đó để nó không còn quá nhiều thời gian rảnh nghĩ về game", chị Linh nói về kế hoạch.

Cũng đau đầu vì mạng xã hội như nhiều phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Nhung (41 tuổi), ngụ phường An Nhơn, TP.HCM, cho biết cậu con trai đang học lớp 8 của mình gần như không rời khỏi TikTok sau giờ học.

Ban đầu, chị nghĩ con chỉ xem video giải trí thông thường nên không quá để tâm. Cho đến khi người mẹ này phát hiện con trai bắt đầu thay đổi cách nói chuyện, thường xuyên chửi thề, nói trống không và hay bắt chước những câu nói nhảm trên mạng.

"Có hôm đang ăn cơm, tự nhiên nó nói mấy câu trên TikTok tôi nghe còn đỏ mặt. Nhắc thì nó cười hề hề, nói bạn bè ở trường ai cũng nói vậy", chị Nhung kể. Không chỉ thay đổi cách nói chuyện, cậu bé còn mê xem những video "drama", các nội dung đánh nhau, phản cảm hay những clip khoe tiền, đua đòi trên mạng xã hội.

Người mẹ này cho biết điều khiến chị lo nhất không phải chuyện con mê điện thoại, mà là việc con bắt đầu bị ảnh hưởng suy nghĩ từ mạng xã hội. "Có lần tôi nhắc chuyện học hành thì nó nói giờ làm TikToker cũng kiếm tiền được. Nghe xong tôi giật mình luôn, sao giờ tụi nó tưởng dễ ăn vậy", chị Nhung thở dài.

Hiện chị phải giới hạn thời gian dùng điện thoại của con, đồng thời cố gắng kéo con ra ngoài nhiều hơn bằng cách cho tham gia đá bóng và sinh hoạt cùng người thân. Song chị thú nhận hành trình đó không hề dễ dàng.

------------------

>> Kỳ tới: Đủ chiêu kéo con rời điện thoại

Hành trình cai nghiện game, mạng xã hội Kỳ 4: Điện thoại - công cụ giá rẻ cho các trò chơi dễ nghiện - Ảnh 3.Hành trình cai nghiện game, mạng xã hội đầy khó khăn - Kỳ 3: Cai nghiện hay gây nghiện cho trẻ?

Cấm con chơi điện thoại nhưng cha mẹ lại nằm cạnh con để bấm điện thoại chơi game, lướt mạng, chat chit tán gẫu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất