27/06/2024 20:38 GMT+7

Hành động của cảnh sát giao thông Quảng Bình khiến dân mạng ‘tan chảy’

Thấy bé trai bị tai nạn gãy chân bên đường mà không tìm được người thân, một cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình rút tiền túi trả tiền thuê xe cứu thương đưa em đến bệnh viện kịp thời.

Hình ảnh anh Trần Anh Tuấn, cảnh sát giao thông Quảng Bình, tại thời điểm giúp thuê xe cứu thương đưa em Sỹ đi cấp cứu - Ảnh: LÊ NHÀN

Hình ảnh anh Trần Anh Tuấn, cảnh sát giao thông Quảng Bình, tại thời điểm giúp thuê xe cứu thương đưa em Sỹ đi cấp cứu - Ảnh: LÊ NHÀN

Những ngày qua, mạng xã hội tại Quảng Bình "tan chảy" với hành động siêu dễ thương của một cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh này.

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào trưa 20-6, em Nguyễn Văn Sỹ - 13 tuổi, trú thôn 1 Trằm Mé, xã Sơn Trạch (Bố Trạch) - chạy xe máy điện thì bị tai nạn trên đường Hồ Chí Minh. Cú ngã làm Sỹ gãy chân.

Thời điểm trên, một số y tá ở Trạm y tế xã Sơn Trạch cùng người dân sơ cứu. Tuy nhiên, Sỹ bị chậm nói nên không thể cung cấp thông tin để liên hệ với người thân.

Chị Lê Thị Nhàn, một người dân có mặt tại hiện trường, cho biết khi tất cả mọi người đang loay hoay thì xe tuần tra của tổ cảnh sát giao thông đến.

Biết tình trạng nghiêm trọng của cháu bé, anh Trần Anh Tuấn, cán bộ của tổ này, lập tức gọi xe cứu thương đến đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng về chi phí thuê xe cứu thương khi không có người thân, anh Tuấn rút ngay một triệu đồng tiền túi rồi bỏ vào bao ni lông, buộc vào tay cháu bé.

Sau đó, anh Tuấn căn cứ biển số xe máy điện để nhờ Công an huyện Bố Trạch tìm người thân cho em Sỹ. Đến khi tìm được người thân thì anh Tuấn mới rời đi.

Câu chuyện về cảnh sát giao thông giúp cháu bé đi cấp cứu được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội và nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng ý nghĩa của hành động vì dân này lớn hơn nhiều số tiền mà anh bỏ ra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Trần Anh Tuấn xác nhận mình là người đã đến hỗ trợ em Sỹ thời điểm đó.

Anh Tuấn nói lúc đó thấy tình trạng bé quá nghiêm trọng, phải đưa đi cấp cứu ngay nên không nghĩ nhiều. "May mắn khi đó tôi có mang theo tiền mặt trong túi nên rút ra đưa cho bé luôn. Quan trọng là em được đưa đến bệnh viện kịp thời".

Ông Nguyễn Văn Hùng, bố em Sỹ, cho biết hai vợ chồng ông phải đi làm ăn xa. Sỹ ở với ông bà.

Sau khi nhận tin báo cháu bị tai nạn, ông Hùng đã về ngay bệnh viện để chăm sóc. Sỹ bị gãy chân và bị tim bẩm sinh, nên sau đó gia đình đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị.

"Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ kịp thời của anh Tuấn. Không bà con thân thích nhưng sẵn sàng trả tiền xe cấp cứu giúp đưa con tôi đến bệnh viện kịp thời. Mấy hôm nay anh Tuấn cũng có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu", ông Hùng chia sẻ.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ thanh niên bị đuổi xuống xe dọc đường do hết tiềnCảnh sát giao thông hỗ trợ thanh niên bị đuổi xuống xe dọc đường do hết tiền

Đi làm không được trả lương, Quyết bị đuổi xuống xe khách vì không có tiền. Đi bộ đói và mệt, Quyết ghé vào tổ công tác cảnh sát giao thông xin nước uống.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên