12/01/2011 04:31 GMT+7

Hàng xóm vô cảm

NGUYỄN CHIÊU DƯƠNG (Trà Vinh)
NGUYỄN CHIÊU DƯƠNG (Trà Vinh)

TT - Ngày 11-1, có thêm 51 phản hồi ta thán về chuyện ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp mà mình đang chịu đựng.

Lúc chưa về hưu, khi đi dạy, tôi thường nhắc nhở học sinh rằng nếu nhà có máy thu băng, tivi, các em nên mở vừa đủ nghe để không làm mích lòng hàng xóm, tình làng nghĩa xóm quý lắm.

Từng là nạn nhân của tiếng ồn, tôi luôn tâm niệm điều đó. Ở sát vách nhà tôi có người hàng xóm rất... yêu văn nghệ. Cứ đi thì thôi, về nhà là ông mở nhạc lên cho... cả xóm cùng nghe. Những bài hát đó không hợp với tôi, cứ phải nghe đi nghe lại mãi, thật là cực hình. Thậm chí 1g-2g khuya đi nhậu về ông cũng làm y vậy. Vách nhà tôi và nhà ông là vách lá nên âm thanh đi qua trót lọt.

Đã nhiều lần năn nỉ không xong, tôi viết đơn nhờ khóm giải quyết và có kết quả ngay, nhưng tình làng xóm cũng mất theo. Sau đó, có lẽ không chịu được sự ngột ngạt giữa hai nhà, ông liền bán nhà đi nơi khác ở. Tôi mừng như bắt được vàng.

Bẵng đi một thời gian, một người khác đến thuê căn nhà sát nhà tôi, tuy không mở nhạc ầm ĩ nhưng ông lại mang nguyên cái chuồng gà tre tới đặt ngay... lỗ tai tôi. Báo hại tôi mất hẳn giờ nghỉ trưa của người già.

Tôi cũng đã sang nhà, nhỏ nhẹ nhờ ông mang ra phía sau nhưng chưa có kết quả. Thêm nữa, nhà ông có khoảng năm nhân viên ngủ đêm lại, cứ hai, ba đêm họ bày tiệc nhậu la ó om sòm tới 1g-2g khuya. Tôi lên tiếng thì họ càng làm dữ hơn. Không nghỉ trưa được, tôi bị mất bớt giờ ngủ đêm.

Thật buồn. Tôi phải làm sao đây với người hàng xóm vô cảm kia?

Tiếng ồn từ tàu du lịch

Chúng tôi sống tại chung cư số 7 Nguyễn Huệ đoạn Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM) hướng về phía sông Sài Gòn. Vì ở khu vực trung tâm, lượng xe cộ qua lại rất đông nên tiếng ồn của các loại xe máy, ôtô, xe tải không ngừng nghỉ. Nhưng tiếng ồn của các phương tiện giao thông cũng không thể sánh bằng tiếng ồn từ các tàu du lịch đậu tại bến Bạch Đằng.

Hằng tối, những tàu này tổ chức các chương trình ca nhạc tạp kỹ từ 19g đến tận 23g. Hệ thống âm thanh của các tàu này được bật hết công suất và kết quả là những cư dân sống tại khu chung cư của chúng tôi phải hứng chịu cuộc chiến âm thanh giữa các tàu du lịch và tiếng ồn giao thông.

Cũng từ bến Bạch Đằng, hằng ngày từ 6g-16g30, các hãng tàu cánh ngầm bắc loa kêu gọi hành khách lên tàu, 30 phút/lần. Chúng tôi mặc dù ở trong nhà, đóng kín cửa vẫn nghe đầy đủ.

Sống giữa trung tâm thành phố, một nơi đáng lẽ là cái nôi của sự văn minh và văn hóa đô thị thì cư dân chúng tôi lại phải gánh chịu những tiếng ồn xấu xí, xuất phát từ sự coi thường môi trường xung quanh.

Cư dân chúng tôi ngày cũng như đêm, mở mắt bằng những tiếng ồn từ các hoạt động giao thông và hoạt động xuất bến của các hãng tàu cánh ngầm và đi ngủ trong tiếng nhạc chói tai, lộn xộn của các tàu du lịch.

Chúng tôi không biết phải làm thế nào, nhà cửa lúc nào cũng đóng kín mít, về đến nhà mà còn ầm ĩ hơn cả ở ngoài đường.

NGUYỄN CHIÊU DƯƠNG (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên