02/11/2025 17:46 GMT+7

Hàng trăm ngàn người đổ về Hội chợ mùa thu cuối tuần ‘mua’ cả thế giới, vừa ăn vừa chơi tẹt ga

Hàng trăm ngàn người đổ về Hội chợ Mùa thu dịp cuối tuần để mua sắm, vui chơi không giới hạn cùng thưởng thức ẩm thực với các Master Chef, hơn 100 loại bia cùng hàng vạn món nướng Âu - Á cũng như một vòng 'mỹ vị' Việt Nam.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 1.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 2.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 3.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 4.

Nhiều deal hời tung ra tại hội chợ rất hấp dẫn.

Vượt khỏi tính chất của một hội chợ thông thường, Hội chợ Mùa thu (diễn ra tới hết ngày 4-11) - sự kiện kinh tế, văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP.Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Lần đầu tại Việt Nam có một "siêu hội chợ 6 nhất" thỏa mãn "dạ" mua sắm cùng những trải nghiệm ăn chơi thỏa thích không giới hạn của người dân. Đó là quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, ưu đãi tốt nhất, chất lượng cao nhất, sản phẩm phong phú nhất và hoạt động hấp dẫn nhất.

Cả gia đình có thể dắt nhau đến đây và tận hưởng không khí một hội chợ hấp dẫn nhất lần đầu tiên được tổ chức tại nước ta.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 5.

Ngoài mua sắm, nhiều trưng bày và trải nghiệm khác rất hút khách

Đến "siêu hội chợ" mua sắm thỏa thích, đi tay không về túi lớn túi bé

Dù đã diễn ra 1 tuần nhưng sức nóng của Hội chợ mùa thu vẫn không hề giảm nhiệm. Đặc biệt hai ngày cuối tuần, thời tiết không thuận lợi, vừa mưa vừa lạnh cũng không ngăn được dòng người đổ về đây, tha hồ shopping và chill với đủ trò trải nghiệm siêu đỉnh.

Diễn ra trên diện tích hơn 130.000 m2, tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp từ mọi vùng miền cả nước, trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cùng hàng trăm doanh nghiệp tư nhân lớn, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, không lạ gì khi người dân đến đây là "quên cả lối về".

Đặc biệt tại phân khu Thu gia đình, lượng người đổ về đông kỉ lục. Không chỉ hội tụ hàng trăm thương hiệu đình đám trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện và hàng tiêu dùng cao cấp như Lavish, Giovani, Canifa, Owen, Doji, La Pelle…, nơi đây còn là "thánh địa" của "deal hời" với nhiều mức sale off khác nhau như 25%, 30%, 40%, 50%, "đỉnh nóc kịch trần" lên tới 80%, làm nức lòng các tín đồ nghiện mua sắm.

Các gian nội thất và trang trí nhà cửa cũng tấp nập không kém vì sự góp mặt của những thương hiệu nổi bật, mang đến trải nghiệm phong cách sống tiện nghi - thẩm mỹ nhưng bền vững. Một số cái tên có thể kể như Siegenia, Daishin, Elmich, EuroHouse...

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 6.

Nhiều đặc sản địa phương "đến" với hội chợ.

Phân khu Thu đất Việt khiến các bà nội trợ mê tít nhất khi có đủ đặc sản địa phương, nông sản sạch, sản phẩm OCOP, cà phê và thực phẩm truyền thống của hơn 30 tỉnh, thành. Giống như một Việt Nam thu nhỏ, đến đây có thể mua hết đồ ngon vật lạ của nhiều nơi. Đã vậy qua câu chuyện những vùng đất, khách tham quan còn được đi "du lịch" qua hội chợ, hiểu hơn về quê hương, đất nước.

2 trong 1 là có thật, đi cả ngày không xuể. Lúc đi tay không, lúc về lúc lỉu túi lớn, túi bé… thế là thường. Có nhiều người còn mang cả xe đẩy để "hộ tống" chiến lợi phẩm về.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 7.

Chị Lê Tuyết Lan (trái) trải nghiệm đàn đá, nhận xét hội chợ vui, hoành tráng.

Chị Lê Tuyết Lan (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) mới đi đã mua một đống đồ. Tới gian hàng của tỉnh Đăk Lăk, mẹ con chị thích thú khi được trải nghiệm đàn đá. 

Chị nhận xét "hội chợ vui, rộng, hoành tráng, thoải mái và có đầy đủ đặc sản mọi miền Tổ quốc. Đến đây thích gì, có name card của họ, ngon thì sẽ đặt thì người ta ship về cho mình", chị nói với Tuổi Trẻ Online.

Điểm đặc biệt đằng sau những chương trình khuyến mại lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá, hội chợ không chỉ là ngày hội của niềm vui mua sắm mà còn là nơi kích cầu tiêu dùng nội địa và lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Nhiều thương hiệu Việt trong dịp này đã đến được với tay người tiêu dùng Việt.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 8.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 9.
Hội chợ Mùa thu - Ảnh 10.

Ẩm thực 34 tỉnh, thành hội tụ

Vừa ăn vừa chơi, đại tiệc 100 loại bia và  nướng, một vòng Việt Nam "đã đời"

Không chỉ là thiên đường mua sắm, Hội chợ Mùa thu còn là thiên đường giải trí đa tầng với loạt trải nghiệm ăn, chơi, xem, nghe phong phú, đặc sắc, trải dài nhiều độ tuổi. Bố mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt… đều có thể tìm thấy "chân ái" của mình.

Đi mệt quá thì tại sảnh trung tâm, trái tim của hội chợ, khách tham quan có thể tạm dừng hành trình và thưởng thức không hết các tiết mục như biểu diễn thời trang thể thao, livestream thi đấu game audition; khiêu vũ, xiếc, dance, múa rối… đến các chương trình nghệ thuật, trưng bày mỹ thuật, thời trang, thủ công mỹ nghệ, xuất bản…, giới thiệu trọn vẹn tinh hoa Việt Nam đương đại.

Càng về chiều, cả gia đình, nhóm bạn lại kéo về sân Nam để thưởng thức lễ hội ẩm thực Thu mỹ vị.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 11.

"Siêu chỗ ngồi" 4.500 chỗ.

Nhiều người hòa vào Cheer Fest - Đại tiệc nướng và bia, trải nghiệm một vòng với 100 hương vị bia và các món nướng khắp thế giới. "Cheer, cheer!" nghe vui tai một góc sự kiện với 4.500 chỗ.

Trong lúc vừa nhâm nhi, vừa xem các đầu bếp danh tiếng trong và ngoài nước trình diễn nghệ thuật ẩm thực như Chef Benoit Leloup, Chef Benoit Chaigneau, Chef Phạm Tuấn Hải, Chef Trần Thị Hiền Minh, Chef Don David… "ta nói một combo vị giác, thị giác hòa quyện".

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 12.

Đội ngũ Master Chef đã sẵn sàng.

Cùng với đó là loạt hoạt động hấp dẫn như trình diễn xiếc, ban nhạc biểu diễn sôi động, xác lập kỷ lục mô hình xôi hoa đậu to nhất Việt Nam, lễ hội hoá trang cũng như xem các DJ trình diễn các set nhạc house và hot trend hiện nay. 

Chưa kể chuỗi mini game như đuổi hình bắt chữ, thi uống bia nhanh, đập bóng bay, bịt mắt ăn xúc xích, diễn ảo thuật, workshop làm bánh xèo… khiến hành trình của Hội chợ mùa thu dường như bất tận.

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 13.

Xem mô hình xôi hoa đậu lớn nhất Việt Nam.

Quá là nhiều trò! Nay trải nghiệm chưa hết, hôm sau dắt díu bạn bè, gia đình quay lại, thử cho bằng đủ.

Không muốn chu du bia và đồ nướng thế giới thì các thần thực cũng có thể chu du một vòng… Việt Nam, nơi "phô diễn" tinh hoa ẩm thực vùng miền.

Từ thắng cố, phở ngô (Tuyên Quang), bánh cuốn (Cao Bằng), các món nem ngựa, thịt ngựa gói lá chuối (Lào Cai), vịt quay, khâu nhục (Lạng Sơn), thịt chua (Phú Thọ), bánh đa cua (Hải Phòng), cơm cháu, lẩu dê (Ninh Bình)… đến gỏi nhệch (Thanh Hóa), súp lươn (Nghệ An), bánh tráng thịt heo, mì Quảng (Đà Nẵng), bún bò (Huế), bánh canh Trảng Bàng (Tây Ninh), bún mắm miền Tây...

Hội chợ Mùa thu - Ảnh 14.

Bà Lương Thị Khằm đang đợi mua gạo Sáy Mảy.

Trong dòng người đó, bà Lương Thị Khằm (sinh năm 1967, sống ở Ocean Park Hưng Yên) người gốc Cao Bằng nhưng xuống đây sống cùng con cháu đã lâu - đứng tẩn ngẩn trước gian hàng Cao Bằng, nơi có bán gạo Sáy Mảy. 

Bà kể bà từng được bố mẹ cho ăn cơm nấu từ loại gạo vừa dẻo vừa thơm này lúc bé nên nhớ như in. Mấy chục năm rồi mới thấy lại, lại ở tại Hội chợ Mùa thu nên bà không khỏi xúc động. "Bố mẹ qua đời từ lâu, nay thấy gạo như thấy bát cơm nóng năm nào, nhớ quê, nhớ bố mẹ vô ngần", bà nói.

Hội chợ Mùa thu không chỉ là nơi "mua cả thế giới", "ăn cả thế giới", ở một góc nào đó, còn là nơi "mua cả tuổi thơ một đi không trở lại". Không chỉ bà Khằm, nhiều người xa quê đã lâu, đến đây, gặp lại nhiều món ăn, sản vật quê hương và có những trải nghiệm chỉ mình họ biết.

Hàng trăm ngàn người đổ về Hội chợ mùa thu cuối tuần ‘mua’ cả thế giới, vừa ăn vừa chơi tẹt ga - Ảnh 17.Hội chợ Mùa thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở ‘trái tim mùa thu’ VEC

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất