02/12/2010 15:54 GMT+7

Hàng chục năm đi lắt lẻo cầu phao

Bài, ảnh: HOÀNG HÀO
Bài, ảnh: HOÀNG HÀO

TTO - Hàng chục năm nay, người dân xã Lam Hạ, TP Phủ Lý (Hà Nam) vẫn phải liều mình đi lại trên một cây cầu phao nhỏ, bắc qua dòng sông Châu Giang. Ai cũng rùng mình khi đi qua đây, nhưng đối với bà con xã Lam Hạ thì đó là chuyện thường ngày.

sw8TbUrj.jpgPhóng to
Học sinh hằng ngày vẫn đi học qua đây bốn lần dù sợ nhưng vẫn phải đi

Tuy không phải là con đường duy nhất nối xã Lam Hạ và TP Phủ Lý, nhưng cây cầu phao này là tuyến đường ngắn nhất mà người dân nơi đây chọn để qua lại. Bởi lẽ Lam Hạ bị ngăn cách với TP Phủ Lý chỉ một con sông, nếu muốn qua thành phố bằng tuyến đường chính người dân phải đi vòng mất 4km, nên đây là giải pháp được người già, học sinh... chọn đi hàng ngày.

Cây cầu do bà con tự đứng ra làm, ai qua đóng phí 1.000 đồng/lần. Học sinh học ngày 2 buổi thì cả đi cả về mất 4.000 đồng. Như vậy tính ra một tháng hết 120.000 đồng, một món tiền không nhỏ ở vùng này chỉ cho việc qua lại.

AORkgF6H.jpgPhóng to
Một bà cụ đi trên cầu phao dài, cong quẹo
Bài, ảnh: HOÀNG HÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất