18/03/2026 21:52 GMT+7

Hai tân binh đặc biệt ở Sư đoàn Phòng không 375

Trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn Phòng không 375 những ngày này, câu chuyện vào lính của các tân binh luôn tạo cảm xúc đặc biệt. Có người là thầy giáo, có người là kỹ sư công việc tốt vẫn tình nguyện lên đường.

tân binh - Ảnh 1.

Thao trường huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn Phòng không 375 sáng 18-3 - Ảnh: TÔN ĐỨC MẠNH

Với bộ đội, được vào quân ngũ là thời gian rèn luyện đặc biệt, là ước mơ lớn trên hành trang vào đời.

Từ kỹ sư ô tô thu nhập 30 triệu/tháng thành binh nhì

tân binh - Ảnh 2.

Binh nhì Trịnh Minh Ký - Ảnh: TÔN ĐỨC MẠNH

Câu chuyện vào quân đội của binh nhì Trịnh Minh Ký (26 tuổi, quê xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), thuộc Tiểu đội 6 (Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới 1, Sư đoàn 375 tại Đà Nẵng) tạo cảm hứng đặc biệt cho cán bộ, đồng đội trong đơn vị.

Ký học đại học chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Ra trường, Ký tìm được việc làm tại một xưởng sửa chữa với mức thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều người, đây là một ước mơ lớn.

Cuối năm 2025, khi công việc đang ổn định, Ký bất ngờ thông báo cho gia đình biết sẽ tự nguyện viết đơn để đi nghĩa vụ quân sự dù không thuộc diện gọi. Theo Ký, đây là ao ước lớn mà anh ấp ủ từ khi còn đi học.

"Mình từng đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Công binh nhưng không trúng tuyển. Sau vài năm đi làm, tích lũy kinh nghiệm và tài chính, thấy đã đủ trải nghiệm ngoài cuộc sống nên mình chọn quay lại với dự định còn dang dở.

Có thể khi trở về thì công việc cũ không còn nữa, tôi sẽ phải bắt đầu lại từ con số không nhưng được làm những gì mình mong muốn là điều quý báu nhất" - binh nhì Trần Minh Ký tâm sự.

Từ kỹ sư ô tô thu nhập tốt trở thành một anh lính binh nhì trong quân đội, những ngày qua Ký cùng đồng đội ở Sư đoàn 375 tích cực tham gia huấn luyện để chuẩn bị phiên về các đơn vị.

Câu chuyện của Ký khiến nhiều người thích thú, không ít người bất ngờ vì lựa chọn dũng cảm này của anh lính quê Đà Nẵng.

Đi bộ đội để rèn bản lĩnh trước mọi biến cố

tân binh - Ảnh 3.

Nguyễn Tuấn Kiệt học tập điều lệnh trong đơn vị sáng 18-3 - Ảnh: TÂM NGUYỄN

Tại Sư đoàn 375 cùng thời điểm nhập ngũ, Nguyễn Tuấn Kiệt (22 tuổi, quê Phú Yên) cũng bắt đầu quá trình huấn luyện với nhiều nỗ lực.

Không có tuổi thơ trọn vẹn, Kiệt mất cha mẹ trong hai vụ tai nạn giao thông khi anh còn nhỏ. Lâu nay Kiệt sống cùng ông bà nội. Trong hoàn cảnh này, việc nhập ngũ với Kiệt không chỉ là nghĩa vụ mà còn là mục tiêu cá nhân.

Đầu tháng 3 vừa qua, Kiệt chính thức lên đường nhập ngũ trong vòng tay bịn rịn của ông bà nội.

"Bố mẹ không còn, ông bà là chỗ dựa còn lại. Mình đi bộ đội để rèn luyện bản thân, sau này có thể trở thành chỗ dựa cho ông bà", Kiệt chia sẻ.

Những ngày đầu tại đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Sư đoàn Phòng không 375, các tân binh phải làm quen với nếp sinh hoạt và cường độ huấn luyện nghiêm khắc. Từ việc gấp chăn màn đến các bài tập thể lực, mọi hoạt động đều theo quy định chung.

Tại đơn vị, Kiệt nhận được sự hỗ trợ từ chỉ huy và đồng đội trong quá trình sinh hoạt và rèn luyện. Môi trường tập thể giúp anh từng bước ổn định tâm lý và hòa nhập.

tân binh - Ảnh 4.

Bộ đội Sư đoàn 375 huấn luyện sáng 18-3 - Ảnh: TÔN ĐỨC MẠNH

Theo Sư đoàn Phòng không 375, hiện việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân. Tuy nhiên việc chủ động viết đơn tình nguyện, đặc biệt từ những câu chuyện hoàn cảnh như Ký, Kiệt cho thấy sự lựa chọn mang tính cá nhân rõ ràng hơn.

"Môi trường quân đội đặt ra yêu cầu cao về kỷ luật và khả năng thích nghi. Quá trình huấn luyện không chỉ nhằm trang bị kỹ năng quân sự mà còn hình thành tác phong, ý thức tổ chức.

Những trải nghiệm trong thời gian tại ngũ được nhiều người xem là nền tảng cho công việc sau này. Điều này được chính các tân binh nhìn nhận như một phần giá trị của quyết định nhập ngũ" - Sư đoàn 375 nhận định.

Cặp tân binh vào bộ đội Sư đoàn Phòng không 375 với hành trang đặc biệt - Ảnh 5.'Cầu truyền hình' đặc biệt qua Zalo của bộ đội gọi về gia đình đêm giao thừa

Đón Tết xa nhà để canh trực bảo vệ Tổ quốc, bộ đội ở các đơn vị tên lửa, ra đa, pháo phòng không Quân chủng Phòng không - Không quân tại Đà Nẵng được đơn vị "nối cầu" về gia đình trong đêm giao thừa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất