26/12/2023 10:40 GMT+7

Hà Nội những đêm trở rét, thêm khổ trăm bề cho người chăm bệnh

Trong cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội, những người nhà bệnh nhân nằm co ro trên ghế đá, hành lang bệnh viện, ngóng tin tức của người thân từ phòng cấp cứu, phòng mổ.

Người nhà bệnh nhân co ro vì lạnh trước cửa Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Người nhà bệnh nhân co ro vì lạnh trước cửa Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội những ngày này càng về đêm nhiệt độ càng giảm, có lúc chỉ còn hơn 10 độ C.

Khác với cảnh tấp nập ban ngày, ở những bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, về đêm tất cả chìm trong im lặng, lác đác người đi lại. Thi thoảng có tiếng còi xe cấp cứu hú vang hay tiếng bác sĩ gọi người nhà từ phòng cấp cứu, phòng mổ.

22h. Ngồi trước cửa Trung tâm gây mê và hồi sức, Bệnh viện Việt Đức chực chờ con trai phẫu thuật, ông Bình (quê Phú Thọ) gương mặt mệt mỏi, co chân rúc vào chăn cho đỡ lạnh.

Ông nói con trai gặp tai nạn giao thông từ hôm qua, giờ phải ngồi túc trực chờ tin tức từ phòng hồi sức. "Vừa rồi con gái đang học ở Hà Nội mang vào cho chiếc chăn để bố đắp cho đỡ lạnh. Càng về đêm càng lạnh, có lúc ngả lưng chợp mắt chút nhưng cũng chẳng ngủ được", ông Bình nói.

Từ cửa Trung tâm gây mê và hồi sức bệnh viện, bác sĩ bước ra gọi tên từng bệnh nhân. "Người nhà anh N.T.C., người nhà anh H.V.K.… đâu ạ?". Nghe thấy tiếng bác sĩ gọi tên, đang nằm trùm kín chăn, người nhà bệnh nhân lại ngồi dậy ngóng chờ có tên người thân mình không.

Tiếng xì xào nổi lên một lúc, rồi đêm lại chìm vào im ắng, lạnh lẽo.

Người nhà bệnh nhân ngóng chờ tin từ phòng hồi sức Bệnh viện Việt Đức

Người nhà bệnh nhân ngóng chờ tin từ phòng hồi sức Bệnh viện Việt Đức

Chị Hoa (quê tỉnh Nam Định) đang chăm sóc em trai tại Bệnh viện Việt Đức cũng đứng ngồi không yên chờ được gọi. Chị chia sẻ bố mẹ già nên chỉ còn chị lên Hà Nội chăm em.

"Chưa bao giờ phải ở ngoài trời lạnh thâu đêm thế này, nhưng biết làm sao. Mình còn trẻ, còn khỏe cũng đỡ. Nhìn nhiều ông, bà lớn tuổi màn trời chiếu đất còn vất vả hơn", chị Hoa nói.

Còn tại Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, người nhà bệnh nhân cũng tấp nập đứng ngồi, trùm chăn co ro chờ tin từ bác sĩ.

Từ tỉnh Hòa Bình xuống chăm vợ, ông Tuấn vừa phải thuê chiếc chiếu để trải nằm cho đỡ lạnh lưng. "May hôm qua đi nhớ mang theo chăn nên có cái đắp, đỡ lạnh hơn. Ở đây cũng có cho thuê giường gấp để nằm, nhưng giường gấp đắt hơn nên thuê chiếu được rồi", ông Tuấn nói.

Chiếc máy sưởi công suất lớn đặt trong khuôn viên nhà chờ tại Bệnh viện Bạch Mai chưa được bật

Chiếc máy sưởi công suất lớn đặt trong khuôn viên nhà chờ tại Bệnh viện Bạch Mai chưa được bật

Trong khuôn viên nhà chờ trước cửa Trung tâm cấp cứu bệnh viện dựng sẵn máy sưởi công suất lớn nhưng chưa được bật. "Không hiểu sao họ chưa bật lên, nếu có máy sưởi người nhà đỡ vất vả hơn", một người nhà bệnh nhân nói.

Một số hình ảnh người nhà bệnh nhân trong đêm lạnh tại bệnh viện ở Hà Nội:

Những con người đáng thương gồng mình chịu lạnh, ngóng chờ tin tức của người nhà

Những con người đáng thương gồng mình chịu lạnh, ngóng chờ tin tức của người nhà

Mỗi góc bệnh viện đều có thể là "giường" của người nhà bệnh nhân 

Mỗi góc bệnh viện đều có thể là "giường" của người nhà bệnh nhân

Túc trực trước cửa phòng cấp cứu đợi tin người thân

Túc trực trước cửa phòng cấp cứu đợi tin người thân

Người nhà bệnh nhân trùm kín chăn nằm trên ghế đá trong khuôn viên Bệnh viện Việt Đức

Người nhà bệnh nhân trùm kín chăn nằm trên ghế đá trong khuôn viên Bệnh viện Việt Đức

Mọi ngóc ngách khuất gió đều được tận dụng làm chỗ ngủ 

Mọi ngóc ngách khuất gió đều được tận dụng làm chỗ ngủ

Cuối năm "chợ người" đốt lửa chờ việcCuối năm 'chợ người' đốt lửa chờ việc

Họ nghèo khó, ngày ngày ngóng việc, ai gọi làm gì thì đi, ai nhờ gì thì làm nấy. Mấy hôm nay Hà Nội mưa rét thấu xương, họ vẫn gắng ra đứng ở "chợ người" đốt lửa chờ việc đến mình để mong có suất cơm đầy cho vợ con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên