08/07/2018 08:55 GMT+7

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black

H.LÊ
H.LÊ

TTO - Trong tập 5 của Gương mặt thân quen, Hùng Thuận lại tiếp tục đoạt giải nhất tuần với phần hóa thân thành Minh Thuận, hát ca khúc 'Rêu phong'.

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black - Ảnh 1.

6 tiết mục của Gương mặt thân quen đêm 7-7

Trong nhiều ca khúc của Minh Thuận, có thể thấy Hùng Thuận khá khôn ngoan khi chọn bài Rêu phong, bởi việc vừa hát vừa nhảy xóa lấp được những nhược điểm về giọng hát của anh.

Và quả thật, tiết mục của Hùng Thuận sôi động, tràn đầy cảm xúc khiến sân khấu bùng nổ. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cũng ngồi không yên, đứng lên cùng lắc lư và hát theo điệu nhạc.

Sau khi biểu diễn, diễn viên Đất phương Nam xúc động kể lại một kỷ niệm của anh với Minh Thuận mà anh không quên: "Lúc đó tôi mới chuyển sang ca hát. Tôi như con nai vàng ngơ ngác có vài bài hát tủ, trong đó có bài Tình thơ của anh Minh Thuận.

Hùng Thuận hát Rêu phong

Anh Minh Thuận thì lúc đó nổi tiếng rồi. Trong một lần trên sân khấu, tôi và anh Minh Thuận diễn chung. Tôi nói nhỏ bầu sô nhờ anh Thuận cho tôi hát bài Tình thơ. Khi ra sân khấu, anh nhìn tôi cười rồi giới thiệu: Để tiếp tục chương trình, Minh Thuận xin trình bày một nhạc phẩm mang tên Tình… phai".

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng kể rằng trước khi chương trình diễn ra, anh nói với ca sĩ Quang Linh là tiết mục này sẽ làm bùng nổ, anh Linh gật đầu. Và thực tế đúng như vậy.

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black - Ảnh 3.

Hùng Thuận hóa thân thành Minh Thuận hát bài Rêu phong - Ảnh: BTC

Kim Oanh cho biết: "Tiết mục quá tuyệt vời. Tôi nhìn thấy sự lao động của em, rất nhiều tâm huyết. Tôi không nhìn thấy em trong tiết mục mà nhìn thấy Minh Thuận".

Trong tập 5, tiết mục của Duy Khánh cũng không kém phần ấn tượng bởi sự… lố. Hóa thân thành nữ ca sĩ Siu Black là một khó khăn rất lớn với Duy Khánh bởi không dễ để bắt chước "họa mi núi rừng" - ca sĩ mỗi lần giọng hát cất lên là mọi người đứng ngồi không yên.

Duy Khánh còn cho rằng: "Em không phải họa mi mà là chim se sẻ".

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black - Ảnh 4.

Duy Khánh hóa thân thành nữ ca sĩ Siu Black "lỗi" - Ảnh: BTC

Và có lẽ chính vì không thể bắt chước Siu Black nên Duy Khánh quyết định biến thành phiên bản Siu Black "lỗi". Để tăng thêm phần "lố", trong khi hát bài Ly cà phê Ban Mê, Duy Khánh mang theo đạo cụ "ly cà phê" thật và uống thật.

Với tiết mục này, Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: "Em có thừa chiêu trò, đủ khả năng để diễn. Em đẹp hơn chị Siu. Thậm chí em càng sáng tạo hơn, over hơn để mọi người thích".

Duy Khánh hát Ly cà phê Ban Mê (Siu Black)

Còn Quang Linh cho rằng trong tiết mục của Duy Khánh "có những cái bị thiếu và có cái bị lố. Em đẹp hơn, ốm hơn, và diễn lố hơn chị Siu. Cái em thiếu là nụ cười đặc trưng của chị Siu".

Đính chính cho phần nhận xét này, Duy Khánh hóm hỉnh: "Không phải em ốm hơn chị Siu mà ở phiên bản gốc chị Siu đã giảm cân thành công rồi".

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black - Ảnh 6.

Mở đầu chương trình, Đỗ Phú Quý giả Hà Anh Tuấn hát bài 12 giờ. Với Phú Quý thì Hà Anh Tuấn có nhiều điểm đặc biệt mà có thể 1.000 năm sau Phú Quý mới có thể hóa thân giống được. Sau tiết mục này, Kim Oanh nhận xét: "Chị thích tiết mục này" và góp ý: "Thần thái Hà Anh Tuấn thư thái, lãng tử hơn. Em căng thẳng hơn".

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black - Ảnh 7.

Anh Tú giả Quang Lê hát Sầu tím thiệp hồng. Anh Tú cho rằng từ bé Tú đã nghe anh Quang Lê hát và cực kỳ thích. Nhưng giọng hát của Anh Tú không giống vì Tú hát nhạc nhẹ, thính phòng. Anh nhấn mạnh: "Ai hát được bolero là cực tài".

Anh Tú giả Quang Lê hát Sầu tím thiệp hồng

Dù đã cố gắng hết sức và có sự hỗ trợ hát cùng của ca sĩ Lệ Ngọc (giả Lệ Quyên) nhưng tiết mục này người được khen lại là khách mời.

Còn giọng ca của Anh Tú thì giám khảo Quang Linh cho rằng: "Từ ngoại hình đến cách hát đều không giống, tuy em đã cố bắt chước một vài chi tiết đặc trưng nhưng tóm lại là không hề giống".

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black - Ảnh 9.

Kim Thành hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan hát xẩm Sướng khổ vì chồng. Lần đầu tiên tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này, Kim Thành cũng có một đôi chỗ, theo như nhận xét của giám khảo Kim Oanh: " Đôi khi xẩm như những câu nói dân gian, không cần hát mà em chỉ cần đẩy ngữ khí mạnh hơn một chút thì sẽ ra chất của cô Thanh Ngoan". Đàm Vĩnh Hưng góp ý rằng thí sinh cần có sự lúng liếng, ngoa ngoắt hơn để thể hiện rõ được chất xẩm. Kim Thành lúc này đưa ra lý do vui: "Em thiếu mềm mại, lúng liếng chắc là vì em chưa có chồng đó".

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận làm Minh Thuận, Duy Khánh giả Siu Black - Ảnh 10.

Ca sĩ Hà Thu hát cuối cùng trong đêm thi. Với ca khúc Waka Waka của ca sĩ Shakira, Hà Thu mang đến không khí đậm chất World Cup. Với tiết mục này, giám khảo Kim Oanh cho rằng Hà Thu đã dồn quá nhiều sức lực vào nhảy múa nên sao nhãng phần hát. Còn Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: "Hà Thu rất cố gắng từ động tác, bước chân cho thấy sự dấn thân của em vào tiết mục này rất nhiều. Em thiếu máu thủ lĩnh. Shakira không đưa tay vuốt tóc, cô ấy chỉ hất tóc thôi".

Gương mặt thân quen: Hùng Thuận, Duy Khánh giả gái "ngoại cỡ" Gương mặt thân quen: Hùng Thuận, Duy Khánh giả gái 'ngoại cỡ'

TTO - Hóa thân thành Tea Yang hát ca khúc 'Eyes, nose, lips' Anh Tú lần đầu dành được giải nhất tuần thứ 4 của Gương mặt thân quen, với tổng số điểm là 34.

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên