Thêm 682 triệu đồng “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”Số tiền nhỏ, tấm lòng lớnMì Ba Miền hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông"
Phóng to |
| Uyển Nhi và Bảo Khanh hí hoáy viết: “Chị em con đập ống heo gửi các chú ngoài biển đảo” - Ảnh: M.Hoa |
Đó là thông điệp mà đại đức Thích Pháp Như - hội trưởng Hội khuyến học Cội Nguồn - truyền đi suốt 10 ngày qua trên Facebook để kêu gọi các thành viên cùng “góp chút quà gửi đảo”.
Thêm sức mạnh cho các anh
Để đồng hành cùng các bạn trẻ của Cội Nguồn trong công tác thiện nguyện hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trang Facebook của thầy Pháp Như trở thành một ngôi nhà - là nơi tập hợp, phát động các phong trào, quyên góp của hội. Thời gian xảy ra sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam cũng kề cận sinh nhật hai năm của Cội Nguồn, “ngôi nhà” đầy những hình ảnh hội viên, băngrôn chương trình đồng hành cùng trẻ em nghèo... Đặc biệt có thêm một tấm biểu ngữ “lạ” có tên “Góp chút quà gửi đảo xa” với hình ảnh cờ đỏ sao vàng, anh lính bồng súng và dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.
Thầy Pháp Như kể rằng trong những ngày qua, trên Facebook các bạn trẻ trong hội cũng sôi sục theo những câu chuyện ngoài biển đảo. Nhưng thầy nghĩ “thay vì la làng trên Facebook thì sao không cùng làm một hành động thiết thực, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các anh chiến sĩ đang đấu tranh giữ gìn biển đảo”. Thầy làm băngrôn phát động và nhen lửa cho mọi người bằng cách ghi tên mình và một “phật tử ẩn danh” vào đầu danh sách đóng góp với số tiền 10 triệu đồng. Cứ thế, danh sách được nối dài thêm và đến sinh nhật hội, thầy Pháp Như đã đại diện hội gửi 20 triệu đồng đến chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” của báo Tuổi Trẻ.
Tranh thủ chủ nhật, anh Lê Hồng Phúc (Q.5) đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 1 triệu đồng của hai mẹ con anh cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Anh bảo anh là nhân viên quản lý website tại Công ty kềm Nghĩa. Trước đó hai ngày, công ty đã tổ chức cho công nhân viên tại nhà máy đóng góp nhưng anh ở khối văn phòng cách xa nhà máy, không cùng góp được nên hôm nay rủ cả mẹ “hùn” chung rồi tự mình đến góp. Trước khi về anh nhờ chúng tôi chụp giúp một tấm hình trước băngrôn của chương trình và vui vẻ tiết lộ kế hoạch: “Tôi làm website, trước có làm marketing nữa nên bạn trên Facebook gần 3.000. Đăng hình lên Facebook để nhiều bạn bè biết đến chương trình hơn, thêm sức mạnh cho các anh chiến sĩ ngoài biển đảo”.
“Chúc các chú may mắn...”
Một cậu bé đã nắn nót ghi như vậy vào cuốn sổ nhật ký chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ để gửi các chiến sĩ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa. “Con chúc các chú may mắn...” - cậu bé giải thích.
Ngày cuối tháng 5, hầu hết trường học vừa bước vào kỳ nghỉ hè. Nhiều cô cậu học trò theo chân cha mẹ, ông bà đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để đóng góp cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.
Từ huyện Chợ Mới (An Giang), bé Đào Thanh Khiết, 6 tuổi, gửi tiền và dặn dò cô Út phải đưa tới tận báo Tuổi Trẻ để con ủng hộ các chú các bác đang làm nhiệm vụ ngoài biển. Theo lời kể của cô Út thì không giống nhiều đứa trẻ khác, Khiết và em gái mới 4 tuổi rất mê coi thời sự. Coi xong kể lại vanh vách cho bà nội và ba mẹ nghe. Một hôm, Khiết bảo: “Tàu Trung Quốc ủi mình nội ơi, con phải lấy hết tiền tiết kiệm giúp các chú mua thêm tàu to hơn thôi. Nội cũng chuẩn bị tiền ủng hộ đi nội”. Rồi Khiết mon men tới gần ba thẽ thọt, nói ba cũng nên ủng hộ đi, cả mẹ nữa. Vậy là cả nhà góp được 2 triệu đồng.
Ở TP.HCM, bé Đinh Lê Mỹ Trà cũng thuyết phục được cô Út, là sinh viên ĐH năm thứ hai, dắt đến tận tòa soạn báo để ủng hộ với câu chuyện líu lo: “Lớp con bàn nhau chuyện Trung Quốc chiếm biển Việt Nam dữ lắm ạ. Ngày nào cũng bàn tới hết. Các bạn còn rủ nhau góp hết sạch tiền để nhờ cô giáo gửi ra Trường Sa, Hoàng Sa. Đây là tiền con đập heo. Của con 300.000 đồng, cô Út 500.000 đồng”.
Còn 326.000 đồng là số tiền mà cô học trò đất mũi Phương Linh (lớp 3 Trường tiểu học P.9, TP Cà Mau) gửi trong bì thư, cùng với một bài thơ dài: “Con tuổi nhỏ nên ống heo con cũng nhỏ/Mong góp ít phần giúp mấy chú vững tin/Mấy chú ơi tinh thần chắc nhé/Mấy chú kiên cường con cũng học chăm...”.
|
682 triệu đồng hướng về biển Đông * “Ba Miền” góp hơn 100 triệu đồng Chiều 1-6, tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TP Rạch Giá), Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ trao tặng 550 triệu đồng cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động. Bà Nguyễn Thị Minh Giang - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Đóng góp vật chất chỉ là một trong rất nhiều cách thể hiện lòng yêu nước. Riêng với cán bộ, giáo viên và học sinh thì nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt cũng là cách thể hiện lòng yêu nước thiết thực nhất”. Trước đó tại hội trại “Tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương” tổ chức đêm 31-5, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang và Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Kiên Giang cũng đóng góp ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” 132 triệu đồng. * Báo Tuổi Trẻ tiếp nhận hơn 100 triệu đồng cùng 330 thùng mì gói Ba Miền - sản phẩm “cây nhà lá vườn” mà toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Việt Hưng (H.Hóc Môn, TP.HCM) chung tay góp vào chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Có mặt tại báo Tuổi Trẻ, anh Đỗ Thế Viên - đại diện công ty - cho biết trong thời gian qua, theo dõi tin tức từ báo đài, gần 1.200 công nhân cũng như cán bộ công ty đều rất bức xúc nên khi công ty thông báo phát động đóng góp mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Anh chia sẻ công ty không chủ trương trích một ngày lương nhưng anh chị em các xưởng tự bảo nhau cùng đóng góp, nhiều người không ngại ngần dành tới hơn cả ngày lương. Họ đều chung một mong muốn cùng với người dân cả nước làm thành hậu phương vững chắc cho các anh chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên và ngư dân đang trực tiếp bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. |
|
Mọi đóng góp, bạn đọc có thể thông qua: * Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, với cú pháp BD gửi 1409 sẽ chính thức bắt đầu từ 0g ngày 19-5 (18.000 đồng/tin nhắn). * "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" qua cổng thanh toán Tuổi Trẻ * Tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại 14 Văn phòng đại diện, thường trú của báo Tuổi Trẻ trên cả nước. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại: (08) 39973838 gặp Ban công tác xã hội hoặc qua mail: congtacxahoi@tuoitre.com.vn Hoặc thông qua tài khoản: + Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP.HCM Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng). Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: + Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. + Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. + Swift code: BFTVVNVX007 Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Chương trình “Chung sức giữ vững chủ quyền biển Đông”. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận