01/06/2014 03:23 GMT+7

Số tiền nhỏ, tấm lòng lớn

hungthuat
hungthuat

TT - Đêm 30-5, 113 cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng ở huyện đảo Phú Quý, Tánh Linh, Hàm Tân, Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã tập trung tại khán phòng Đoàn an điều dưỡng 198 (Đà Lạt) để giao lưu trước khi chia tay Đà Lạt về lại địa phương.

Ngành y tế hỗ trợ ngư dân bám biển Đêm nhạc Bốn mùa yêu thương hướng về biển Đông

YPmJ7G8o.jpgPhóng to
Nông dân góp tiền ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” ngay giữa cánh đồng rau ở Đạ Sar (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) - Ảnh: Mai Vinh

Đại diện đoàn, ông Lê Minh Quang (82 tuổi, thương binh hạng 1/4) bước khập khiễng ra giữa đám đông ôn tồn nói: “Đáng lẽ chúng ta có thêm một ngày thăm thú các danh thắng của Đà Lạt, nhưng trong lúc biển Đông sôi sục chúng ta nên kết thúc chuyến tham quan này sớm.

Chi phí cho một ngày tham quan sẽ dành gửi các đồng đội trẻ đang chiến đấu ngoài đảo xa. Cuộc đời chúng ta thiếu thốn nhiều rồi, thiếu thêm một chút nữa cũng chẳng sao”.

Sau lời kêu gọi, những bước chân khập khiễng tiến về thùng ủng hộ. Cựu chiến binh Nguyễn Đạo Đức bị mù mắt trong chiến tranh, phải dò dẫm từng bước nhưng không nhờ người gửi giúp mà đích thân mang tiền gửi vào thùng.

Chạm được tay vào thùng quyên góp, ông nở nụ cười mãn nguyện rồi lại dò dẫm quay về chỗ ngồi. Trao số tiền 7.820.000 đồng quyên góp được cho đại diện văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Đà Lạt để tham gia chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động, ông Quang nói: “Số tiền rất nhỏ nhưng đó là tấm lòng rất lớn của những chiến binh năm xưa gửi những đồng đội trẻ hôm nay. Chúng tôi chịu thêm một phần thiếu thốn để biển đảo yên bình là điều cựu chiến binh ai cũng muốn làm”.

Trước đó, từ vườn rau, hàng trăm nông dân Đà Lạt cùng góp sức để bảo vệ chủ quyền biển Đông. Thùng quyên góp di động do Hợp tác xã rau sạch Anh Đào Đà Lạt lập ra và di chuyển từ những vườn rau nằm sâu tận thung thũng Đạ Sar (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đến nhà xưởng sơ chế rau. Những điểm thùng quyên góp đi qua, nông dân đã ủng hộ nhiệt tình. Sau đợt quyên góp, 31,2 triệu đồng đã được chuyển đến báo Tuổi Trẻ.

PHAN THÀNH

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể thông qua:

* Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, với cú pháp BD gửi 1409 sẽ chính thức bắt đầu từ 0g ngày 19-5 (18.000 đồng/tin nhắn).

* "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" qua cổng thanh toán Tuổi Trẻ

* Tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại 14 Văn phòng đại diện, thường trú của báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại: (08) 39973838 gặp Ban công tác xã hội hoặc qua email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn

Hoặc thông qua tài khoản:

+ Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP.HCM

Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

+ Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Swift code: BFTVVNVX007

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Chương trình “Chung sức giữ vững chủ quyền biển Đông

hungthuat
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên