
Gành đá Hòa Thắng xếp nối như "sống lưng rồng" giữa đồng ruộng bát ngát - Ảnh: MINH CHIẾN
Gành đá Hòa Thắng nằm cách trung tâm Tuy Hòa khoảng 7km về phía tây, gần quốc lộ 25, giữa cánh đồng lúa xanh của thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk).
Gành đá nổi bật với các dãy đá nhiều tầng nấc, kéo dài gần 1km nằm trong cụm quần thể di tích - làng nghề truyền thống của địa phương như thành Hồ, đập Đồng Cam, mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, làng nghề bánh tráng Đông Bình, làng nghề bún Định Thành… nên dễ trở thành điểm tham quan, dừng chân.
Gành đá Hòa Thắng gây ấn tượng bởi những khối đá có hình thù kỳ lạ như đầu rắn, mỏ chim, dê núi… xếp nối như "sống lưng rồng" giữa đồng ruộng.
Người dân địa phương còn gọi nơi đây là Ngũ Thạch Sơn, bởi gành được tạo thành từ 5 cụm đá với các tên gọi và kích cỡ khác nhau gồm gành Miễu, gành Quan, gành Quýt, gành Bồ, gành Đuôi.
Theo các nhà nghiên cứu, vùng này xưa kia là vịnh nên bờ biển ăn sâu vào đất liền, gành đá là những cù lao, núi đá nằm chơ vơ giữa biển. Gành đá được cấu tạo bởi loại đá thạch anh có nhiều màu sắc như màu khói, vàng sỏi, trắng đục...
Nếu du khách ưa vận động có thể đứng trên đỉnh cao của gành Bồ, phóng tầm mắt ra cả cánh đồng rộng lớn, phía xa là núi Chóp Chài. Một mặt của gành đá Hòa Thắng còn có vài căn nhà nhỏ.

Giữa cánh đồng nổi lên dãy núi đá đầy độc đáo - Ảnh: MINH CHIẾN

Gành đá được cấu tạo bởi loại đá thạch anh có nhiều màu sắc - Ảnh: MINH CHIẾN

Gành đá có nhiều hình thù kỳ lạ - Ảnh: MINH CHIẾN

Một thân cây bám sâu trên đá vươn cao - Ảnh: MINH CHIẾN

Những buổi chiều, bãi cỏ gần gành đá là nơi chăn trâu, thả diều của những đứa trẻ - Ảnh: MINH CHIẾN
Nếu ghé thăm gành đá lúc bình minh hay hoàng hôn, du khách sẽ thấy toàn cảnh các khối đá được phản chiếu ánh sáng, nhuốm màu vàng óng hoặc ửng đỏ như một viên hồng ngọc.
Ông Nguyễn Văn Hòa (52 tuổi, người dân địa phương) cho hay: "Ngày trước nơi này chỉ là chỗ chăn bò, ít ai để ý. Nhưng vài năm gần đây, khách du lịch đến nhiều hơn, ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp lạ của gành đá. Người dân chúng tôi cũng tự hào lắm, gành đá gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. Những buổi trưa hè, trẻ con thường ra đây chơi đùa, còn người lớn thì nghỉ chân sau giờ làm đồng".
Không ồn ào, náo nhiệt, gành đá Hòa Thắng chinh phục du khách bởi chính sự mộc mạc và nguyên sơ. Du khách có thể đi bộ len lỏi giữa các khối đá, ngắm nhìn cánh đồng lúa bát ngát và tận hưởng không khí trong lành.
Bạn Lê Thủy Triều (du khách phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) cho hay cuối tuần cùng bạn bè đến đây để hóng mát, check-in… bởi chỉ cần đứng giữa gành đá là đã có ngay những khung hình độc đáo, vừa mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, vừa đậm chất đồng quê.
Với vẻ đẹp tự nhiên cùng với tiềm năng du lịch, gành đá Hòa Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2011.

Một lối nhỏ dẫn vào sâu bên trong gành đá - Ảnh: MINH CHIẾN

Hoàng hôn buông xuống, gành đá càng sống động hơn - Ảnh: MINH CHIẾN

Đứng trên gành đá có thể phóng tầm mắt nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều du khách thích thú đến gành đá Hòa Thắng check-in - Ảnh: H.H.

Gành đá Hòa Thắng thu hút bởi vẻ đẹp bình yên, không khí trong lành - Ảnh: H.H.

Gành đá còn được gọi là Ngũ Thạch Sơn, được tạo nên bởi 5 cụm đá có kích cỡ khác nhau - Ảnh: MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận