
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại chương trình - Ảnh: BÙI NHI
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí Trung thu kéo dài cả ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên bệnh viện đã rất nỗ lực để tạo ra một không khí Trung thu thật sự ấm áp và trọn vẹn cho các bệnh nhi tại đây. Tôi mong rằng sự yêu thương này sẽ giúp các em nhanh chóng hồi phục, sớm trở về cùng gia đình".
Từ 14h, em T.N.P.T. (12 tuổi) đã háo hức tập trung tại khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 1 chờ nhận những phần quà Trung thu ý nghĩa. Em bị sốt nhiễm trùng nên phải nhập viện điều trị suốt 4 ngày qua. T. nói: "Dù nằm viện rất buồn, nhưng được nhận nhiều quà bánh thế này em cảm thấy rất vui. Em sẽ cố gắng khỏi bệnh thật nhanh để mang những chiếc lồng đèn này về chơi Trung thu cùng các bạn ở xóm".
Theo ghi nhận, gần 2.000 bệnh nhi và phụ huynh đến tham gia chương trình đều được nhận những phần quà đa dạng từ 80 gian hàng 0 đồng. Bên cạnh những chiếc lồng đèn và bánh trung thu đặc trưng của Ngày Tết đoàn viên, các em nhỏ còn được nhận bánh kẹo, sữa, gấu bông...
Ngoài ra, bệnh viện cũng trao 100 suất viện phí với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Hàng trăm phụ huynh và các em nhỏ đã có mặt từ khoảng 14h, chờ nhận quà từ 80 gian hàng 0 đồng - Ảnh: BÙI NHI

Các phần quà gồm lồng đèn trung thu, bánh kẹo, sữa... - Ảnh: BÙI NHI

Hàng ngàn món đồ chơi đã được tặng, tiếp thêm tinh thần lạc quan cho các em nhỏ trong những ngày nằm viện - Ảnh: BÙI NHI

Chú hề mang nụ cười đến các em nhỏ tham gia chương trình bằng màn "hô biến" bong bóng thành những hình thù ngộ nghĩnh - Ảnh: BÙI NHI

Cô Nguyễn Thị Kim Hà (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết cảm thấy rất vui khi bệnh viện quan tâm, tặng rất nhiều quà cho bệnh nhi trong dịp Tết Trung thu này - Ảnh: BÙI NHI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận