
Ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - cùng đoàn công tác trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tuy Hòa - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 10-2, ông Nguyễn Thái Học, - Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân ở 34 xã, phường phía đông Đắk Lắk và cán bộ, công nhân đang làm việc tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.
Tại các nơi đến thăm, ông Học đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và gửi lời chúc Tết an khang, thịnh vượng đến các gia đình khó khăn, bà con nghèo.
Ông cũng gởi lời chúc Tết và tặng quà đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường, những người giữ gìn vẻ đẹp của đô thị ngay cả trong những ngày cao điểm Tết.
"Những phần quà hôm nay là tấm lòng sẻ chia dành cho công nhân vệ sinh môi trường và bà con có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp mọi người đón Tết thêm đủ đầy, ấm áp, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng", ông Học nói.

Quà Tết, ngoài tiền mặt còn có quà tặng, gạo để người dân ăn Tết - Ảnh: MINH CHIẾN
Chương trình lần này đã trao hơn 3.000 suất quà, với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng (gồm quà tặng và tiền mặt) do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) tài trợ đã được trao đến người dân ở 34 xã, phường phía đông Đắk Lắk và cán bộ, công nhân đang làm việc tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên.
Cầm phần quà trên tay, bà Dương Thị Mai (85 tuổi, trú khu phố Quy Hậu, phường Tuy Hòa) cho hay bà ở một mình, đợt lũ vừa qua nước ngập đến nửa nhà, bà phải sang nhà con tránh tạm, lúc trở về thì chẳng còn gì.
"Tôi già rồi đâu làm ra tiền, lại không muốn phiền con cháu. Tết năm nào cũng lo từng đồng, năm nay càng khó khăn khi sau lũ nhà bị cuốn sạch đồ đạc. Nhận được phần quà này, tôi mừng lắm, có thêm tiền sắm sửa để có cái Tết tươm tất sau lũ dữ", bà Mai nói.
Trong đợt lũ tháng 11-2025 vừa qua, cả khu vực đông Đắk Lắk chìm trong rác thải, xà bần… Những công nhân vệ sinh môi trường phải tất bật dọn dẹp hết công suất trong nhiều ngày mới trả lại sự sạch đẹp cho phố phường, làng quê.
Bà Lê Thị Phước (trú khu phố Long Thủy, phường Bình Kiến) cho hay đã làm công nhân vệ sinh môi trường gần 15 năm. Đợt lũ vừa rồi bà phải làm từ sáng đến tối vì khối lượng rác quá lớn.
"Sau khi dọn dẹp sau mưa lũ, chúng tôi còn tham gia làm đường hoa xuân. Công việc của chúng tôi thu nhập không cao, Tết đến chi phí nhiều nên cũng lo lắm. Nhận được phần quà hôm nay tôi rất vui và thấy ấm lòng", bà Phước nói.

Các công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên suốt từ sau mưa lũ đến dịp lễ, Tết - Ảnh: MINH CHIẾN

Nụ cười tươi của các công nhân vệ sinh môi trường khi được nhận quà Tết - Ảnh: MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận